Người dân nhộn nhịp du xuân, đi lễ cầu may

(Dân trí) - Từ sáng ngày mồng 2 Tết, nhiều người dân Hà Nội đổ ra đường du xuân, đi lễ cầu may. Về trưa lượng người tới các điểm tham quan ngày càng đông.

Ghi nhận của PV Dân Trí trong buổi sáng nay, tại các điểm tham quan như Hồ Hoàn Kiếm, Tượng đài vua Lý Thái Tổ, Đền Ngọc Sơn, Đền Quán Thánh, Chùa Trấn Vũ …đã rất đông người dân du xuân và đi lễ cầu may.

Tại Khu vực Tượng đài vua Lý Thái Tổ, ngay từ sáng sớm mồng 2 nhiều người dân Hà Nội đã tới thắp hương tưởng nhớ công ơn của vị vua đặt nền móng thủ đô Thăng Long. 1.000 năm sau quyết định dời đô từ Hoa Lư (Ninh Bình) về thành Đại La, Thăng Long và tận hưởng bầu không khí trong lành nơi hồ Gươm lịch sử.

Dường như năm nào cũng thế, ngay từ sáng đầu năm người dân Hà Nội lại tới dâng hương tại tượng đài Vua Lý Thái Tổ.
Dường như năm nào cũng thế, ngay từ sáng đầu năm người dân Hà Nội lại tới dâng hương tại tượng đài Vua Lý Thái Tổ.
Ba ông cháu này đến tượng đài vua Lý Thái Tổ thành kính dân ngay từ sáng sớm.
Ba ông cháu này đến tượng đài vua Lý Thái Tổ thành kính dân ngay từ sáng sớm.
Tại khu vực Đền Ngọc Sơn, ngay từ sáng mồng 2 Tết, nhiều người dân đã tấp nập về đền đi lễ cầu may.
Tại khu vực Đền Ngọc Sơn, ngay từ sáng mồng 2 Tết, nhiều người dân đã tấp nập về đền đi lễ cầu may.
Người dân nhộn nhịp du xuân, đi lễ cầu may - 4

Đối với mỗi người dân , đi lễ đền, chùa vào những ngày Tết đều phải có tấm lòng thành, tâm phải thiện, không cần lễ vật phải “mâm cao, cỗ đầy” nhưng phải biết nhường nhịn, ăn nói nhẹ nhàng nơi chốn thanh tịnh, như vậy thì lòng mới thanh thản và an lành.

Sáng mồng 2 Tết đã có một số cửa hàng mở cửa sớm để đón lộc đầu xuân. Phố phường Hà Nội, không còn vắng vẻ như ngày mồng 1 Tết.
Sáng mồng 2 Tết đã có một số cửa hàng mở cửa sớm để đón lộc đầu xuân. Phố phường Hà Nội, không còn vắng vẻ như ngày mồng 1 Tết.

Tại khuc vực Hồ Hòa Kiếm, sáng nay tiết trời ấm áp khiến cho không khí du xuân càng thêm đông vui.

Người dân nhộn nhịp du xuân, đi lễ cầu may - 6
Người dân nhộn nhịp du xuân, đi lễ cầu may - 7

Nếu như trong ngày mồng 1 Tết, người dân chủ yếu là đi chúc Tết họ hàng gia đình, thì ngày mồng 2 Tết người dân lại đổ ra đường du xuân nhiều hơn.

Người dân nhộn nhịp du xuân, đi lễ cầu may - 8
Du xuân trong cái nắng đẹp, ai cũng muốn ghi cho mình những khoảnh khắc đáng nhớ đầu năm.
Du xuân trong cái nắng đẹp, ai cũng muốn ghi cho mình những khoảnh khắc đáng nhớ đầu năm.
Người dân nhộn nhịp du xuân, đi lễ cầu may - 10
Với người dân Hà Nội, du xuân bằng xích lô là nét văn hóa rất đặc trưng mà không nơi nào có được
Với người dân Hà Nội, du xuân bằng xích lô là nét văn hóa rất đặc trưng mà không nơi nào có được
Chính vì thế, trong những ngày đầu năm dịch vụ xích lộ ở Hà Nộ luôn cháy hàng...
Chính vì thế, trong những ngày đầu năm dịch vụ xích lộ ở Hà Nộ luôn "cháy hàng"...
Giống như nhiều người dân Hà Nội, từ sáng sớm người đàn ông này đã sửa soạn quần áo để du xuân trong cái nắng ấm áp đầu năm.
Giống như nhiều người dân Hà Nội, từ sáng sớm người đàn ông này đã sửa soạn quần áo để du xuân trong cái nắng ấm áp đầu năm.
Ông vội vã rảo bước ra đầu phố gọi taxi....
Ông vội vã rảo bước ra đầu phố gọi taxi....
Người dân nhộn nhịp du xuân, đi lễ cầu may - 15

Cũng như nhiều người dân cả nước, với người dân Hà Nội việc du xuân, đi lễ cầu may là một hoạt động văn hóa truyền thống không thể thiếu của mỗi gia đình. Người Hà Nội hình như vẫn muốn níu giữ những nét đẹp xưa của Tết đặc trưng cho xứ Bắc. Nét văn hóa truyền thống để lại dấu ấn đẹp trong lòng người thành phố và du khách đến Hà Nội. Đó là nét đẹp riêng có của Tết Hà Nội.

Bài, ảnh: Hữu Thắng