Người ăn xin tát nữ du khách vì cho rằng cô gái đã “nhìn chồng mình”

(Dân trí) - Một người ăn xin ở phía tây Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công nữ du khách vì cho rằng người này đã “nhìn chồng mình”.

Người ăn xin tát nữ du khách vì cho rằng cô gái đã “nhìn chồng mình”

Sự cố xảy ra tại một điểm du lịch ở tỉnh Bursa thuộc phía Tây Thổ Nhĩ Kỳ. Một người ăn xin đã tấn công nữ du khách vì cho rằng người này đã “ngước mắt nhìn chồng” của cô ta.

Người ăn xin tát và tấn công nữ du khách vì cho rằng người này đã nhìn chồng mình
Người ăn xin tát và tấn công nữ du khách vì cho rằng người này đã nhìn chồng mình

Theo nguồn tin từ các phương tiện truyền thông địa phương, sự cố xảy ra hôm 4/8 vừa qua tại quận Mudanya ở tỉnh Bursa. Các nhân chứng cho biết, ban đầu, người ăn xin đi về phía du khách và xin tiền. Chuyện không có gì đáng nói sau khi người này bất ngờ quay lại, tấn công người phụ nữ và quát tháo vì nữ du khách “liếc mắt nhìn chồng” của cô ta.

Sau đó, người ăn xin đã bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi thấy nữ du khách gọi điện nhờ cảnh sát tới can thiệp. Được biết, đây cũng là một trong những sự cố khá hi hữu xảy ra tại thành phố du lịch này.

Vẻ đẹp cổ kính xen lẫn hiện đại của thành phố du lịch Bursa, Thổ Nhĩ Kỳ
Vẻ đẹp cổ kính xen lẫn hiện đại của thành phố du lịch Bursa, Thổ Nhĩ Kỳ

Bursa là thành phố tự trị, cũng đồng thời là một tỉnh của Thổ Nhĩ Kỳ. Nơi này là một trong những trung tâm đô thị công nghiệp hóa nhất, nằm dưới chân dãy Uludag, mang dáng dấp hiện đại pha nét cổ kính.

Bursa vốn được coi là một trong những cái nôi của nền văn hóa quốc gia này. Đây là thành phố lớn thứ 4 Thổ Nhĩ Kỳ, thường được gọi là “Bursa xanh” do sở hữu nhiều công viên, vườn trong đô thị và rừng ở khu vực xung quanh.

Quốc Việt

Theo dailynews