“Ngon, bổ, rẻ” với 2 ngày cuối tuần du hí Tam Đảo

(Dân trí) - Hà Nội mới có mấy ngày đầu hè đã nắng nóng, cả nhà không ai dám ra ngoài, chỉ trốn trong điều hòa. Cuối tuần, tranh thủ mấy gia đình rủ nhau lên Tam Đảo nghỉ ngơi.

Vùng núi Tam Đảo đã quá quen thuộc và là địa chỉ du lịch từ nhiều năm nay của người Hà Nội. Thời gian đi 2 ngày 1 đêm là hợp lý khi đến đây.

Cảnh quan thác Bạc (Ảnh: Vĩnh Phúc tourist).
Cảnh quan thác Bạc (Ảnh: Vĩnh Phúc tourist).

Ngày thứ 7
 
7h sáng: Di chuyển Hà Nội đến Tam Đảo
Từ Hà Nội đến Tam Đảo khoảng 80km theo đường Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, đường dễ đi. Đủ cả 4 mùa trong một ngày tại Tam Đảo với nhiệt độ duy trì từ 18 đến 25 độ C. Buổi sớm và tối, trời se lạnh. Bạn nên mang áo khoác nhẹ.

Ngoài đi xe máy, ô tô riêng, bạn có thể sử dụng xe buýt. Giá vé xe buýt khứ hồi Hà Nội - Tam Đảo là 180.000 đồng/ người. Chuyến Hà Nội - Tam Đảo của hãng Neway khởi hành vào lúc 6h30 tại 32 Nguyễn Công Trứ hoặc 7h tại 122 Xuân Thủy. Chuyến về Hà Nội từ Tam Đảo là 3h - 4h chiều.

9h sáng: Lấy phòng nhà nghỉ
Tam Đảo cuối tuần rất đông khách lên nghỉ ngơi, nên tốt nhất bạn nên đặt trước phòng. Giá cả khoảng 250.000 đồng trở lên/phòng. Có nhiều gia đình cũng mang con nhỏ lên đây nghỉ cuối tuần.
Ngọn su su, món ngon không thể bỏ qua khi đến Tam Đảo.
Ngọn su su, món ngon không thể bỏ qua khi đến Tam Đảo.

10h sáng: Đi bơi
Lấy phòng xong, việc đầu tiên là cùng nhau ra hồ bơi cho mát. Xung quanh xanh mướt những giàn su su, nắng không quá gắt, trời xanh. Lũ trẻ con đông vui quanh khu bể, hồ hởi với áo phao, các bố tranh thủ dạy con tập nổi nước trong khi các mẹ trước khi xuống còn phải bôi kem chống nắng.

12h: Ăn trưa
Bơi xong đói bụng. Bữa cơm trưa ngon lành với ngọn su su xào, canh khoai môn nấu sườn, thịt gà đồi, bê xào, lợn mán. Món nào cũng ngon lành.

Những nải chuối vàng ươm mang về làm quà.
Những nải chuối vàng ươm mang về làm quà.

14h: Ngủ trưa
Tắm mát rồi ăn no cũng vào tầm trưa, giấc ngủ giục giã những đôi mi mắt trĩu nặng. Vậy là có thể cùng nhau ngủ một giấc đến chiều.

16h: Tham quanh xung quanh
Nhà thờ đá Tam Đảo, nơi có nhiều cặp đôi đến đây chụp ảnh (Ảnh: Song Vân).
Nhà thờ đá Tam Đảo, nơi có nhiều cặp đôi đến đây chụp ảnh (Ảnh: Song Vân).

Buổi chiều, bạn có thể đi tham quan thác Bạc và lên nhà thờ cổ Tam Đảo chụp ảnh. Nhà thờ được xây dựng vào năm 1937 theo kiến trúc Pháp. Nhà thờ này hiện là công trình kiến trúc duy nhất còn lại trong toàn bộ các công trình từ thời Pháp thuộc. Từ đây rẽ trái, rồi đi thẳng là tới Cổng trời. Ðứng trên Cổng Trời nhìn xuống toàn cảnh thị trấn Tam Đảo trong sương tuyệt đẹp.

Nhà nào có con nhỏ dưới 4 tuổi nhớ mang theo xe đẩy và đồ ăn nhẹ cho bé nhé. Vì đi lại nhiều mà các bé đòi bế sẽ rất mệt. Một ngày vui chơi trôi qua nhanh vèo vèo.

19h: Ăn tối và nghỉ ngơi

Ngày Chủ nhật

8h sáng: Ăn sáng
Thời tiết mát mẻ nên cả nhà đều muốn ngủ nướng. Bữa ăn sáng có thể thư thái với bún phở hay bánh mì ngay trong khách sạn.

Tại Tam Đảo trồng su su lấy ngọn, sáng nào ở chợ cũng bán những ngọn su su vừa hái tươi rói.
Tại Tam Đảo trồng su su lấy ngọn, sáng nào ở chợ cũng bán những ngọn su su vừa hái tươi rói.
 
9h sáng: Đi chợ
Sáng chủ nhật là hoạt động ưa thích của các mẹ với việc đi chợ. Vừa mua, bọn trẻ vừa được chỉ cho biết đâu là con gà, con vịt, đâu là rau xanh, quả đu đủ. Một buổi đi học thực tế thú vị. Ăn đến vài bữa su su rồi mà vẫn mê nên nhà nào cũng mua thêm vài cân rau tươi mới hái mang về. Ngọn su su, những trái mít vừa hái, vài ba nải chuối chín, vài củ khoai môn. Mỗi bó ngọn su su cũng 4 – 5 cân. Giá trung bình khoảng 40.000 đồng/bó. Mua xong, có thể nhờ người bán mang về tận khách sạn.

12h: Trả phòng,
Giờ trả phòng 12h, cả nhà lục tục dọn đồ xuống xe rồi mới ra nhà hàng ăn uống trước khi về.

13h: Ăn trưa, nghỉ ngơi
Bữa trưa ngon tuyệt với đủ món ngon đặc sản của vùng núi Tam Đảo.

15h: Rời Tam Đảo về Hà Nội
Kết thúc 2 ngày cuối tuần thư giãn, nghỉ ngơi với một núi rau xanh chất đầy trong tủ lạnh, ăn dần cả tuần.
Chi phí: 3 triệu đồng cho gia đình 4 người ( 2 người lớn và 2 trẻ nhỏ) cho 2 ngày 1 đêm.

Bài và ảnh: Lam Linh