Ngỡ ngàng trước những bức họa trong ngôi mộ cổ 3000 năm
(Dân trí) - Trong ngôi mộ có niên đại 3.000 năm, nơi an nghỉ cuối cùng của một vị hoàng đế Ai Cập, ở khu “Thung lũng của các vị vua” còn lưu giữ khá nguyên vẹn những bức họa sinh động và đầy màu sắc.
Bên trong ngôi mộ có niên đại 3.000 nơi hoàng đế Ramesses IV an nghỉ
Đó là ngôi mộ của Ramesses IV, vị Pharaoh thứ 3 thuộc Vương triều thứ 20 của Ai Cập cổ đại thời Tân vương quốc, người đã kế vị ngai vàng vào khoảng năm 1156 sau Công nguyên, nhưng ông chỉ cai trị trong 6 năm.
Được sự đồng ý của chính phủ Ai Cập, nhiếp ảnh gia người Ukraine, Andrey Nekrasov, đã chụp được những bức ảnh này sử dụng đèn flash để hỗ trợ ánh sáng.
Ông Andrey chia sẻ, bên trong ngôi mộ rất đẹp, cảm giác khó diễn tả thành lời, chỉ biết rằng đó thực sự khác lạ và cuốn hút người xem trong một không gian vô cùng tĩnh lặng.
‘Tôi không thể tưởng tượng được những bức tranh này đã được vẽ 3.000 năm trước và cũng không hiểu chúng được vẽ bằng cách nào,” ông bày tỏ sự ngỡ ngàng của mình.
Ông cho biết không dễ dàng gì để nhận được sự đồng ý của nhà chức trách khi vào chụp ảnh tại ngôi mộ cổ này, tuy nhiên, với sự chân thành của mình, ông đã thuyết phục được họ.
Hoàng đế Ramesses IV được cho là qua đời vào khoảng năm 1150 sau công nguyên
Sau khi nhận được lời mời đến thăm Ai Cập từ Bộ Văn hóa và Du lịch nước này, ông đã hỏi xem liệu ông có thể vào thăm ngôi mộ không và được đáp lại rằng đó là điều không được phép.
“Nhưng tôi đã cố gắng giải thích với các cơ quan quản lý rằng du khách sẽ cảm thấy rất thú vị khi được biết thông tin về “Thung lũng của các vị vua” với những ngôi mộ cổ, và sau khi nỗ lực ấy, tôi đã thuyết phục được họ”, nhiếp ảnh gia kể lại.
Theo DM