Bạc Liêu:

Ngày nghỉ lễ cuối, nhiều điểm du lịch nổi tiếng vẫn “hút” khách

(Dân trí) - Ngày 1/5, ngày nghỉ lễ cuối cùng nhưng nhiều điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Bạc Liêu vẫn rất “hút” khách.

Ghi nhận của PV Dân trí, tại Thánh đường Tắc Sậy (thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) mấy ngày qua có hàng ngàn người đến thăm viếng, tham quan du lịch. Cơ quan chức năng địa phương phải bố trí lực lượng túc trực điều tiết giao thông, để tránh kẹt xe tại đoạn tuyến quốc lộ 1 qua khu vực Thánh đường.

Trong ngày 1/5, ngày nghỉ lễ cuối cùng, Thánh đường Tắc Sậy vẫn rất “hút” khách thập phương. Hàng trăm người từ khắp nơi, chủ yếu ngoài tỉnh Bạc Liêu vẫn đổ về đây để du lịch. “Mấy ngày nay mình đi xả hơi ở Cà Mau, hôm nay ngày nghỉ lễ cuối nên trở về đây tham quan cho biết, vì nghe nói điểm này cũng nổi tiếng ở Bạc Liêu lắm”, một nữ du khách đến từ TPHCM nói.

Nhiều xe ô tô của du khách đậu kín trong khu vực sân Thánh đường Tắc Sậy.
Nhiều xe ô tô của du khách đậu kín trong khu vực sân Thánh đường Tắc Sậy.
Ngày nghỉ lễ cuối, nhiều điểm du lịch nổi tiếng vẫn “hút” khách - 2
Ngày nghỉ lễ cuối, nhiều điểm du lịch nổi tiếng vẫn “hút” khách - 3
Trời nắng nóng nhưng nhiều du khách vẫn vui vẻ, thoải mái đi tham quan du lịch.
Trời nắng nóng nhưng nhiều du khách vẫn vui vẻ, thoải mái đi tham quan du lịch.
Du khách chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm đi chơi ngày nghỉ lễ. (Ảnh chụp sáng ngày 1/5)
Du khách chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm đi chơi ngày nghỉ lễ. (Ảnh chụp sáng ngày 1/5)

Trong khi đó, các điểm du lịch khác như Quán Âm Phật Đài (TP Bạc Liêu), chùa Hưng Thiện (huyện Vĩnh Lợi), Khu điện gió (TP Bạc Liêu),… đều đón lượng lớn du khách đến đây tham quan trong những ngày nghỉ lễ. Trong ngày 1/5, các điểm này vẫn còn rất đông du khách đến vui chơi.

Ghi nhận của PV Dân trí, thời tiết tại tỉnh Bạc Liêu những ngày này nắng nóng nhưng du khách vẫn không ngán ngại. “Trời nóng, cũng rất mệt nhưng vui là chính, xả hơi mấy ngày nghỉ lễ cho thoải mái để chuẩn bị công việc trở lại thôi”, anh Giang, một du khách từ Kiên Giang bày tỏ.

Huỳnh Hải