Ngắm vẻ cổ kính ở xứ sở chùa Vàng

(Dân trí) - Samut Prakan còn được biết đến với cái tên Park Nam, đây là tỉnh nằm ở cửa sông Chao Phraya, chỉ cách thủ đô Bangkok 25 km. Du khách có thể dễ dàng đến đây bằng xe buýt hoặc taxi để ngắm vẻ cổ kính, trầm mặc của xứ sở chùa Vàng.

Bảo tàng hải quân Hoàng gia

Nằm ở đối diện với Học viện hải quân, cách ngã tư Bang Na trên đường Sukhumvit 10km bảo tàng mở cửa hàng ngày từ 9h sáng đến 4h chiều, trưng bày mô hình các cuộc diễu hành bằng thuyền rồng hoàng gia, cũng như các thiết bị và dụng cụ trên tàu chiến.

Chùa Phra Samut Chedi

N
Nằm đối diện với tòa thị chính, ngôi chùa màu trắng đặc biệt này thường được gọi là "Phra Chedi Klang Nam" do vị trí lúc ban đầu của nó ở trên một hòn đảo gần cửa sông, thu hút những du khách tham quan muốn đến đây tham dự lễ kỷ niệm hàng năm của nhà chùa được tổ chức vào tháng 10 và kéo dài suốt 9 ngày.

Khu thành cổ

Thực chất là một bảo tàng ngoài trời, quần thể kiến trúc này nằm ở cột mốc km 33 trên quốc lộ Sukhumvit và mở cửa hàng ngày từ 8h sáng đến 5h chiều. Tại đây du khách có thể ngắm những bản sao có kích thước gần như thật của các công trình tôn giáo, đài tưởng niệm và công trình kiến trúc khác trên khắp đất nước Thái Lan.

Pháo đài Phra Chunlachomklao

Được gọi một cách ngắn gọn là Pom Phra Chun, pháo đài cổ này nằm trên đường Sukhumvit, cách Phra Samut Chedi 7km về phía nam. Pháo đài mở cửa hàng ngày cho khu khách đến thăm và trưng bày một chiếc tàu chiến cổ, vài khẩu đại bác cũ và mấy chiếc ống nhòm.

Bueang Tako


N

Còn được biết đến dưới cái tên câu lạc bộ Tako, đây là một địa điểm dành cho những người yêu thích các môn thể thao dưới nước như lướt ván nước và lướt ván buồm, mở cửa từ 12h trưa đến 6h chiều các ngày trong tuần và từ 10h sáng đến 6h chiều vào ngày cuối tuần.

Bờ biển Bang Pu

Cách thành phố khoảng 10km và cũng nằm trên đường Sukhumvit, một cầu cảng vươn ra trên bãi biển lầy bùn do thủy triều, tạo nên một lối đi dạo dài cho những du khách muốn tận hưởng bầu không khí ven biển dễ chịu mỗi tối khi tiết trời mát mẻ, quan sát cuộc sống của những loài chim biển và ăn tối tại một nhà hàng hải sản gần đó.

Trại cá sấu Samut Prakan

Nằm tiếp giáp với tambon Thai Ban, quần thể với hơn 60.000 con cá sấu nước ngọt và nước mặn cùng một vườn thú mini này cũng là một địa điểm thu hút du khách đến với màn trình diễn ly kỳ với cảnh những người nuôi cá sấu chơi đùa với loài vật nguy hiểm này. Trại mở cửa hàng ngày từ 7h sáng đến 6h chiều.

Chợ nổi Phra Pradaeng

N

Chợ nổi này nhằm giới thiệu sản phẩm nông nghiệp và thúc đẩy kinh tế trong vùng, chỉ có người địa phương mua sắm. Điểm nổi bật ở đây là tính bền vững và thân thiện môi trường do chỉ dùng lá chuối để gói thay cho bao nhựa. Khách đến đây còn thưởng thức nhiều món ăn địa phương và mua hàng thủ công. Ngoài chợ nổi, có thể thuê xe đạp khám phá đời sống người dân địa phương hay thăm các vườn cây ăn trái.

Ở tỉnh Samut Prakan, bạn cũng được tham gia vào các lễ hội lớn như Lễ hội Phra Pradaeng Songkran được tổ chức hàng năm sau ngày 13/4. Đây là một lễ hội nổi tiếng và thú vị của người Mon ở khu vực Phra Pradaeng để đón chào năm mới với các nghi lễ tôn giáo, những cuộc diễu hành đầy màu sắc và các đám rước dân gian.

Ngoài ra còn có lễ hội Yon Bua hay còn được gọi là thả sen do các cư dân Band Phli tổ chức là một ngày lễ tạo phước cúng đường dài, theo truyền thống sẽ diễn ra vào ngày thứ 14 trăng tròn của tháng thứ 11 (khoảng tháng 10 dương lịch). Những đám đông lớn chờ đợi để thả hoa sen lên một con thuyền chở tượng Phật, đôi khi người ta còn phải phủ đồ dâng cũng bằng hoa l ên đến tận phần đầu của pho tượng.

Song An (Tổng hợp)