Ngắm tuyết rơi giữa mùa hè ở Nam bán cầu

(Dân trí) - Mùa hè ở Bắc bán cầu dường như ai cũng mơ về nắng vàng, biển xanh và cát trắng. Nhưng ở Nam bán cầu đang là mùa mát lạnh, không khí trong lành và không thiếu tuyết. Còn gì tuyệt hơn khi được thỏa sức vui chơi giữa băng tuyết và ngắm các loài thú hoang dã…

Tuyết rơi giữa mùa hè nước Úc

Mùa hè đầy nắng ở Bắc bán cầu nhưng đối với Úc – một quốc gia ở Nam bán cầu đang là mùa lạnh và có tuyết rơi. Ở đây, nền trời xanh ngắt với những đám mây trắng lửng lờ trôi, thành phố vẫn tấp nập và ánh nắng tỏa khắp muôn nơi nhưng du khách hãy nhớ mang theo áo ấm vì nền nhiệt cũng khá thấp, nhất là khi những cơn gió biển đem cái lạnh xuống dưới 0 độ C.

Nhà hát Con Sò nổi tiếng ở Úc
Nhà hát Con Sò nổi tiếng ở Úc

Thời điểm người Úc tham gia các hoạt động ngoài trời sôi nổi nhất chính là mùa đông. Họ tập trung tại khu trượt tuyết Mt. Buller nằm trên độ cao 1.800m. Hai trò chơi hấp dẫn nhất dành cho du khách là “go skiing” - trượt trên tuyết bằng hai tấm ván nhỏ, “snowboard” - đứng trên một tấm ván lớn để trượt.

Những con Kanguru - biểu tưởng của nước Úc
Những con Kanguru - biểu tưởng của nước Úc

Nếu chưa tự tin thử hai môn thể thao này, chỉ cần nô đùa trên tuyết, ghi lại vẻ đẹp mơ màng của bông tuyết bé xinh cũng đủ vui rồi. Nhiều khi, chỉ ngắm những nụ cười hạnh phúc của trẻ thơ đang chơi đùa, lòng người cũng ấm áp giữa mùa đông giá rét.

Tạm biệt Melbourne thanh bình, đã đến Úc chắc chắn phải ghé qua di sản thế giới Blue Mountains để tham gia lễ hội mùa đông Yulefest (từ tháng 6 - 8). Hãy hòa cùng không khí hội hè múa hát tưng bừng và thưởng thức món thịt nướng, bánh pudding, đón cơn mưa tuyết bên ánh lửa bập bùng.

Mùa hè, du khách đến Úc để trượt tuyết
Mùa hè, du khách đến Úc để trượt tuyết

Ở vùng đất huyền thoại này, những thác nước khổng lồ, rừng rậm bạt ngàn và quần thể động thực vật hoang dã phong phú… sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện diệu kỳ của mẹ thiên nhiên. Đừng quên check-in cùng ngọn núi Ba chị em sừng sững giữa không gian xanh ngắt, mát lạnh và trở về Sydney chụp ảnh kỷ niệm cùng nhà hát Con Sò nổi tiếng.

Đi Nam Phi săn ảnh “5 ông lớn”

Đất nước đa sắc tộc Nam Phi là điểm đến thú vị cho du khách trong mùa hè này. Cũng giống như Úc ở vùng Nam bán cầu, đây là thời điểm quốc gia này bước vào mùa đông, nhiệt độ chỉ từ 10 – 20 độ C và không hề lạnh buốt.

Ban ngày, trời mát và có nắng nhưng ban đêm khá lạnh nên du khách hãy nhớ mang theo áo ấm nếu đi dạo. Mùa đông nơi đây không có tuyết rơi nhưng lại cuốn hút lữ khách yêu thiên nhiên bởi hệ động thực vật phong phú đặc trưng cho châu Phi.

Loài báo ở Châu Phi
Loài báo ở Châu Phi

Công viên quốc gia Pilanesberg - mái nhà chung của hơn 1.800 loài động vật khác nhau chính là nơi mà bất kỳ lữ khách nào cũng muốn ghé thăm. Có loài sống trên thảo nguyên, bãi cỏ, rừng cây bụi hay đầm lầy… tất cả hợp thành hệ sinh thái đa dạng, chân thực bậc nhất thế giới. Ở đây có nhiều dịch vụ cho du khách bạn chọn lựa: xe tham quan chuyên dụng, thuê xe tự lái hoặc ngắm toàn cảnh từ khinh khí cầu.

Hãy bắt đầu chuyến đi săn ảnh vào lúc sáng sớm, khi muôn thú vừa tỉnh giấc. Những đàn ngựa vằn, hươu cao cổ… rủ nhau đi tìm cỏ non, chú voi con đang tắm mát còn linh dương thong thả dạo chơi. Chúng ung dung tận hưởng cuộc sống dưới tán cây bao báp khổng lồ, tung tăng trên đồng cỏ xavan bạt ngàn mà chẳng mảy may để ý đến những người khách lạ.

Đến Nam Phi ngắn tê giác vào mùa hè
Đến Nam Phi ngắn tê giác vào mùa hè

Cảm xúc của du khách như vỡ òa khi xe đưa cả đoàn đến khu vực của “5 ông lớn” gồm báo, sư tử, voi, trâu rừng, tê giác. Chú báo đốm vắt vẻo trên cành cao, đàn sư tử ngạo nghễ trước mũi xe du khách, voi khổng lồ phe phẩy đôi tai, chú tê giác con bám chân mẹ…

Những hình ảnh và thanh âm đó sống động, tuyệt diệu hơn bội phần thước phim trên kênh Discovery ta từng mê mẩn thời tấm bé. Một thiên nhiên chân thực, đẹp không tì vết mà ai cũng ao ước một lần “chạm” tới.

Trong hành trình đầy cảm xúc này, du khách đừng quên đặt dấu chân mình trên đỉnh núi Bàn - một trong 10 điểm du lịch hấp dẫn nhất trên thế giới, tự hào chạm vào bản hiệu Mũi Hảo Vọng – điểm tận cùng của lục địa châu Phi. Biết đâu, du khách sẽ “đánh rơi” trái tim mình ở mùa đông Nam Phi tươi đẹp, để rồi ao ước quay trở lại không chỉ một lần.

Tâm Yến