Ngắm nụ cười trong veo của những đứa trẻ vùng cao Hà Giang

Dù vùng đất này còn nhiều khó khăn nhưng nụ cười và ánh mắt của những đứa trẻ nơi đây lại bình yên, trong veo đến lạ khiến du khách khi đến thăm phải ngỡ ngàng.

Là một du khách từng đến thăm Hà Giang, anh Trần Minh bày tỏ: "Tôi yêu mến mảnh đất này không chỉ bởi cảnh sắc hữu tình, với những cung đường hun hút, những cánh hoa tam giác mạch nở rộ mà còn bởi vẻ ngây thơ, đáng yêu của trẻ em vùng cao Hà Giang".

"Dù cuộc sống còn khó khăn nhưng những đứa trẻ vùng cao thật dễ thương, mến khách. Chúng khỏe mạnh, hồn nhiên như cỏ cây. Những bé trai, bé gái cặp mắt long lanh, đôi má ửng hồng trong bộ trang phục truyền thống, những nụ cười giòn tan khiến tôi không khỏi lưu luyến. Vì thế, tôi đã quyết định bấm máy để lưu giữ lại những khoảnh khắc tuyệt vời này".

Mời bạn đọc cùng chiêm ngưỡng bộ ảnh trẻ em vùng cao.

Ngắm nụ cười trong veo của những đứa trẻ vùng cao Hà Giang - 1
Ngắm nụ cười trong veo của những đứa trẻ vùng cao Hà Giang - 2
Ngắm nụ cười trong veo của những đứa trẻ vùng cao Hà Giang - 3
Ngắm nụ cười trong veo của những đứa trẻ vùng cao Hà Giang - 4
Ngắm nụ cười trong veo của những đứa trẻ vùng cao Hà Giang - 5
Ngắm nụ cười trong veo của những đứa trẻ vùng cao Hà Giang - 6
Ngắm nụ cười trong veo của những đứa trẻ vùng cao Hà Giang - 7
Ngắm nụ cười trong veo của những đứa trẻ vùng cao Hà Giang - 8

Ánh mắt trong veo, nụ cười trong trẻo trẻ nhỏ khiến du khách quyến luyến.

Theo Trần Minh

PLO