Nghệ An:

Ngắm hàng cây cổ thụ, biểu tượng hình ảnh trên quê hương Bác Hồ

(Dân trí) - Hàng cây xà cừ cổ thụ với số lượng hàng trăm cây được trồng sau lời kêu gọi Tết trồng cây của Chủ tịch Hồ Chí Minh trải qua hơn 50 năm nhưng vẫn xanh tươi tốt. Từ xưa đến nay, hàng cây đã trở thành biểu tượng cho làng Sen quê Bác.

Hàng cây cổ thụ xà cừ chúng tôi muốn nói đến nằm trên đường tỉnh lộ 540, kéo dài khoảng 5,2km từ quốc lộ 46 đi vào khu di tích làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An.

Theo các cụ cao niên ở làng, từ những năm 60 của thế kỷ trước, sau lời kêu gọi Tết trồng cây của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người dân nơi đây đã cùng nhau trồng hàng trăm cây trên đường dẫn vào làng. Trải qua gần 60 năm, vượt qua thử thách của bão lũ, đạn bom, hàng cây xà cừ trên quê hương Bác vẫn luôn xanh tốt.

Hàng cây cổ thụ nằm trên tỉnh lộ 540 kéo dài gần 2km.
Hàng cây cổ thụ nằm trên tỉnh lộ 540 kéo dài gần 2km.

Theo thống kê sơ bộ, hiện tại tuyến đường 540 dài khoảng 5,2km nhưng có đến khoảng gần 2km được phủ kín bởi hàng cây cổ thụ xà cừ xanh tốt này. Trải qua thời gian, gió bão, nhiều cây xà cừ yếu đã bị gãy đổ nhiều.

Ông Trần Lê Chương - Chủ tịch UBND xã Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An), cho biết, khoảng 10 năm trước, trong dự án làm đường vào khu di tích của tỉnh, một số cây xà cừ đã bị chặt. Dù cố gắng lắm nhưng đơn vị thi công và UBND xã cũng chỉ giữ được một hàng cây. 

“Đợt đó đường chỉ có 3m rồi có dự án mở rộng ra. Chúng tôi đã nghĩ hết phương án rồi nhưng không còn cách nào khác là phải chặt một hàng và chỉ giữ lại một hàng. Chúng tôi tiếc lắm!”, ông Chương nói.

Từ lâu, hàng cây này đã trở thành biểu tượng hình ảnh trên quê hương Bác Hồ.
Từ lâu, hàng cây này đã trở thành biểu tượng hình ảnh trên quê hương Bác Hồ.

Cũng theo ông Chương, vào năm 2012, khi ́dự án mở rộng đường vào khu di tích quê Bác được triển khai, đơn vị thi công đã phải "nắn" đường để giữ cây nên bây giờ đường cong uốn lượn. Tuy phải đi đường cong nhưng với người dân nơi đây đó là 1 sự thành công lớn vì giữ được hàng cây cổ thụ.

Vào những ngày nắng nóng, hàng cây tỏa bóng mát thanh bình, nhiều người dừng chân dưới tán cây để nghỉ ngơi. Từ lâu, hàng cây này đã trở thành 1 biểu tượng đẹp cho quê hương Bác Hồ.

Dưới đây là một số hình ảnh về hàng cây cổ thụ trên quê hương bác Hồ do PV Dân trí ghi lại:
Cổng chào vào làng sen quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Cổng chào vào làng sen quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cổng chào vào làng sen quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Hàng trăm cây cổ thụ được trồng từ những năm 1960 sau lời kêu goi "Tết trồng cây" của Bác Hồ.

Trải qua thời gian mưa bão, 1 số cây đã bị gãy đỗ đi nhiều.
Trải qua thời gian mưa bão, 1 số cây đã bị gãy đỗ đi nhiều.

Trải qua thời gian mưa bão, 1 số cây đã bị gãy đỗ đi nhiều.
Tuy nhiên, hiện tại, vẫn còn hàng trăm cây cổ thụ nằm trên đường tỉnh lộ 540 kéo dài gần 2km.

Trải qua thời gian mưa bão, 1 số cây đã bị gãy đỗ đi nhiều.
Cách đây gần 3 năm, dự án mở rộng đường vào khu di tích được đề ra, đơn vị thi công và UBND xã đã phải "nắn" đường để giữ lại hàng cây.

Vậy nên, hiện tại, đường vào khu di tích cong uốn lượn.
Vậy nên, hiện tại, đường vào khu di tích cong uốn lượn.

Vậy nên, hiện tại, đường vào khu di tích cong uốn lượn.
Nhưng đổi lại, hàng cây cổ thụ xanh tươi mát tạo nên hình ảnh đẹp rất riêng cho quê hương của Bác Hồ.

Hai bên đường hàng cây luôn rủ bóng mát.
Hai bên đường hàng cây luôn rủ bóng mát.

Rất nhiều cây có đường kính lớn phải 2 người ôm mới xuể.
Rất nhiều cây có đường kính lớn phải 2 người ôm mới xuể.

Có những cây cao đến gần 30m.
Có những cây cao đến gần 30m.
Có những cây cao đến gần 30m.

Từ lâu, hàng cây đã trở thành biểu tượng hình ảnh đẹp cho quê hương Bác Hồ.
Từ lâu, hàng cây đã trở thành biểu tượng hình ảnh đẹp cho quê hương Bác Hồ.

Nguyễn Duy