Nepal sống dậy từ đổ nát

Không ai nghĩ đất nước Nepal thuộc vùng Nam Á này có thể hồi sinh mạnh mẽ như vậy trong một thời gian ngắn sau thảm họa động đất kinh hoàng gần 2 năm trước.

Đã gần 18 tháng kể từ ngày đất nước xinh đẹp Nepal phải hứng chịu thảm họa tự nhiên tồi tệ nhất trong gần một thế kỉ. Trận động đất tàn phá nhiều ngôi làng cổ xưa và cướp đi sinh mạng hơn ngàn người dân.

Không chỉ vậy, nó còn gây ảnh hưởng đến ngành du lịch khi lượng khách tham quan ước tính giảm xuống 2/3. Tuy nhiên, vẫn còn một chút may mắn là phần lớn các điểm tham quan của Nepal vẫn còn nguyên vẹn và đầy sức hút.

Nepal sống dậy từ đổ nát - 1

Đại đa số các điểm tham quan ở Nepal vẫn còn nguyên vẹn. Ảnh: Alamy Stock.

Tại quảng trường Durba - trung tâm của Kathmandu và Boudhanath - bảo tháp lớn nhất của Nepal, những dòng người tham quan, hành hương đang ngày càng đông hơn. Trong các đền thờ, các tu sĩ và tín đồ thờ cúng theo cách truyền thống, họ sử dụng đàn kora, hoa và hương.

Nepal sống dậy từ đổ nát - 2

Ảnh: Nick Gregan.

Sau khi rời khỏi đường phố đông đúc đầy bụi bặm của Kathmandu, hãy sẵn sàng cho chuyến đi dài 8 tiếng tới khu vực phía nam, điểm đến là Công viên Quốc gia Chitwan.

Được đánh giá là một trong những công viên quốc gia tốt nhất châu Á, Chitwan đầy sắc màu rực rỡ với 350 dặm vuông của rừng nhiệt đới, cỏ và đầm lầy. Đây là một nơi trú ẩn thú vị của nhiều loài động vật quí hiếm như tê giác, voi, báo, gấu và hổ.

Villa Machan nằm trong rừng với những túp lều nhỏ cho du khách, nơi đây được hỗ trợ bởi một đội kiểm lâm bản địa hiểu biết và một đầu bếp giỏi.

Nepal sống dậy từ đổ nát - 3

Ảnh: Alamy Stock.

1 chú chim mỏ sừng và 1 chú vẹt đang có gì đó muốn trao đổi với nhau thì phải, ngay cạnh là hình ảnh 2 chú tê giác đang được chăn thả nhưng đoàn người vẫn phải hướng về phía trước.

Chú voi chở khách du lịch dường như chưa muốn dừng lại, nó vượt qua đám cây mọc xum xuê - nơi có những chú bướm nhiều màu sắc.

Cảnh tượng buổi chiều hoàng hôn trên chiếc xe jeep chạy ven sông Narayani thật đẹp. Khá xui khi không được nhìn thấy 1 trong 125 chú hổ Bengal ở Chitwan, tuy nhiên khi lái cano xuống sông thì cảnh tượng ở đó vô cùng nhộn nhịp. Những đàn cá sấu đang nằm phơi mình bên bờ sông lầy lội.

Tuy khá buồn khi phải rời Chitwan nhưng hành trình 100 dặm phía trước về phía bắc - vùng Pokhara - đã thôi thúc du khách, bởi đó là vùng du lịch mạo hiểm của Nepal.

Hầu hết những ngọn núi cao nhất thế giới đều tập trung ở nơi đây. Pokhara dài 20 dặm bắt đầu từ khu vực Annapurna. Nơi đây bán rất nhiều đồ dành cho du lịch mạo hiểm và những quán bar để nghỉ chân khi mệt.

Nepal sống dậy từ đổ nát - 4

Ngọn tháp nổi tiếng Boudhanath. Ảnh: Alamy Stock.

Các xe tour dừng lại 20 phút tại Tiger Mountain Pokhara Lodge, một khu nhà gỗ nổi tiếng thuộc dãy Himalaya. Nơi đây không chỉ đẹp về kiến trúc mà còn có rất nhiều dịch vụ khác như bể bơi, ăn uống rất đầy đủ.

Người dân ở đây rất thân thiện. Chào tạm biệt Tiger Mountain Pokhara Lodge, lái xe đến Sporting để tham gia một tiệc cưới đầy màu sắc. Chính cô dâu mời du khách vào tham dự buổi tiệc cùng với gia đình.

Đó là một buổi chiều khó quên trong suốt chuyến đi khám phá Nepal. Tạm biệt đám cưới, cả đoàn lại thu xếp đồ đạc, chất lên xe và tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Huyền ảo, tuyệt diệu - đó là những thứ đọng lại về Nepal.

Theo Thùy Chi

LĐO