Nắng nóng gay gắt, công viên vắng bóng trẻ em ngày 1/6

(Dân trí) - Không như mọi năm, vào dịp Tết thiếu nhi năm nay, các điểm vui chơi công cộng tại Hà Nội khá vắng vẻ...

Sáng ngày 1/6, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí tại các điểm vui chơi công cộng tại Hà Nội khá vắng vẻ.

Nắng vẫn gay gắt, ngày 1/6, công viên vắng bóng trẻ em

Theo một số nhân viên tại các công viên ở Hà Nội, năm nay ngày Tết quốc tế thiếu nhi rơi vào đúng dịp đầu tuần làm việc nên các bậc phụ huynh không có thời gian để đưa con em đi chơi. Có lẽ vì thế, hôm qua, ngày chủ nhật trời dịu nên các điểm vui chơi như công viên Thủ Lệ đông khách hơn.

Nắng vẫn gay gắt, ngày 1/6, công viên vắng bóng trẻ em

Tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, có lẽ dự đoán trước được ''tình hình'', nên đơn vị này đã quyết định tổ chức các trò chơi cho trẻ vào hai ngày cuối tuần 30 và 31/5 thay vì tổ chức vào ngày quốc tế thiếu nhi dịp đầu tuần.
Cùng với đó, mặc dù đã giảm nhiệt so với những ngày trước đó, nhưng vào ngày hôm nay thời tiết Hà Nội vẫn còn nắng gay gắt khiến nhiều gia đình quyết định cho con ở nhà.

Đối diện với Bảo tàng Dân tộc học, Công viên Nghĩa Đô, nơi thời gian gần đây được xem là thu hút rất nhiều khách đặc biệt là các em nhỏ và giới trẻ do các hạng mục ở đây được nâng cấp sữa chữa. Các trò chơi giành cho trẻ cũng phong phú hơn. Tiền vé bán ra khá rẻ so với các công viên khác, nhưng hôm nay, trời quá nóng nên công viên này cũng vắng như chùa bà đanh.
Thi thoảng mới có một vị khách nhí được bô mẹ chở đến, nhưng có lẽ vắng khách nên họ đi ngay.
Tại Công viên Thủ Lệ khác với ngày chủ nhật hôm qua, hôm nay lượng người đặc biệt là trẻ em cũng không nhiều.
Do bố mẹ bận công việc đầu tuần nên hầu hết các em nhỏ đều được ông bà các em đưa đi chơi.
Do bố mẹ bận công việc đầu tuần nên hầu hết các em nhỏ đều được ông bà các em đưa đi chơi.
Do bố mẹ bận công việc đầu tuần nên hầu hết các em nhỏ đều được ông bà các em đưa đi chơi.
Do bố mẹ bận công việc đầu tuần nên hầu hết các em nhỏ đều được ông bà các em đưa đi chơi.
Có lẽ nắm được xu hướng này, nên các dịch vụ ''ăn theo'' ngày Quốc tế thiếu nhi ở đây cũng không nhiều, chỉ loanh quanh mấy trò chơi như tò he, chuột bạch...
Do bố mẹ bận công việc đầu tuần nên hầu hết các em nhỏ đều được ông bà các em đưa đi chơi.
Đạp thuyền được xem là dịch vụ ''hot” ở công viên này nhưng buổi sáng nay cũng không có nhiều khách hàng.

Không chỉ ở các điểm vui chơi công cộng mà các trung tâm thương mại, các khu công viên nước ngày hôm nay khách nhí cũng vắng hoe.

Hữu Thắng