Sóc Trăng:

Nắng như lửa đốt, hàng ngàn người vẫn đổ về xem đua ghe Ngo

(Dân trí) - Dù trời nắng gắt nhưng hàng chục ngàn người từ khắp nơi vẫn đổ về TP.Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) để xem đua ghe Ngo nhân dịp lễ Ok-om-bok của đồng bào Khmer Nam Bộ.

Dù giờ khai mạc đua ghe Ngo là 12h trưa nhưng từ trước đó vài tiếng đồng hồ, hàng ngàn người đã đến sớm để chờ đợi những màn đua hấp dẫn của các đội ghe Ngo. Dọc hai bên bờ sông khu vực đua ghe hầu như không còn chỗ trống bởi “rừng người” liên tục đổ về, chen chúc tìm những chỗ ngồi xem ưng ý nhất.

Hàng ngàn người dân đội nắng xem đua ghe ngo.

Qua quan sát của PV Dân trí, một đoạn sông dài hàng km trở nên hết sức nhộn nhịp giữa trời nắng gắt cùng với sự cổ vũ của hàng trăm ngàn người dành cho các đội đua ghe càng làm cho bầu không khí nóng hơn. Qua đó cho thấy tinh thần nhiệt tình, hết mình của người dân dành cho ngày hội đua ghe ngo của đồng bào Khmer Nam Bộ.

Vào giờ thi đấu, các đội ghe đã cống hiến hết mình với những màn đua đầy kịch tính, quyết liệt và sôi nổi như một phần đáp lại tinh thần cổ vũ của đông đảo khán giả.

Nắng như lửa đốt, hàng ngàn người vẫn đổ về xem đua ghe Ngo - 1
Nắng như lửa đốt, hàng ngàn người vẫn đổ về xem đua ghe Ngo - 2
Nắng như lửa đốt, hàng ngàn người vẫn đổ về xem đua ghe Ngo - 3

Hàng ngàn người đổ về xem đua ghe ngo.

Hàng ngàn người đổ về xem đua ghe ngo.

Đội múa của các cô gái Khmer phục vụ màn văn nghệ giữa trời nắng.
Đội múa của các cô gái Khmer phục vụ màn văn nghệ giữa trời nắng.
Nắng như lửa đốt, hàng ngàn người vẫn đổ về xem đua ghe Ngo - 6
Không còn chỗ đứng trên bờ, nhiều người đổ xuống cả dưới sông để xem.
Không còn chỗ đứng trên bờ, nhiều người đổ xuống cả dưới sông để xem.
Nắng như lửa đốt, hàng ngàn người vẫn đổ về xem đua ghe Ngo - 8
Dọc hai bên bờ sông, hàng ngàn khán giả cổ vũ rất nhiệt tình cho các đội đua.
Dọc hai bên bờ sông, hàng ngàn khán giả cổ vũ rất nhiệt tình cho các đội đua.
Nắng như lửa đốt, hàng ngàn người vẫn đổ về xem đua ghe Ngo - 10
Những màn đua rất quyết liệt cũng như cổ vũ hết mình của đông đảo khán giả bất kể trời nắng nóng như lửa đốt.
Những màn đua rất quyết liệt cũng như cổ vũ hết mình của đông đảo khán giả bất kể trời nắng nóng như lửa đốt.

Huỳnh Hải – Bạch Dương