Thứ Ba 16/02/2016 - 10:05
Mỹ: Thung lũng Chết bừng nở bạt ngàn hoa
Những bông hoa đầy màu sắc bừng nở đang mang đến sự sống cho Thung lũng Chết. Đây là một hiện tượng rất hiếm gặp, yêu cầu phải có sự kết hợp của những điều kiện hoàn hảo.
Ông Van Valkenburg- kiểm lâm của Vườn quốc gia thuộc Thung lũng Chết, nằm giữa hai bang California và Nevada ở Mỹ, cho biết: "Hoa nở đẹp thế này là rất hiếm. Bạn sẽ luôn thấy một vài bông hoa ở đâu đó trong Thung lũng, nhưng để có một đợt hoa nở trên diện rộng là ngoài sức tưởng tượng. Có khi một thập kỉ mới xảy ra một lần, hoặc lâu hơn. Những khu vực thông thường chỉ toàn đất đá cằn cỗi, giờ đang tràn đầy sức sống. Nơi này đang thực sự chuyển từ thung lũng của cái chết trở thành thung lũng của sự sống".

Vườn quốc gia thung lũng Chết đã đăng tải bức ảnh này trên Facebook vào ngày 10 tháng 2 năm 2016 với chú thích “Hoa dại trên những ruộng muối ở lưu vực sông Badwater"
Thời điểm hoa nở nhiều nhất ở thung lũng Chết thường là giữa tháng 2 đến giữa tháng 4, đầu tháng 4 đến đầu tháng 5 và đầu tháng 5 đến giữa tháng 7. Quản lý công viên cho biết: “Có nhiều loại hoa nở sớm hơn bình thường. Thậm chí những cây trước đây chưa bao giờ có hoa, cũng đã nở những bông hoa “ngoại cỡ”.

Vườn quốc gia thuộc thung lũng Chết đã đăng tải bức ảnh này trên Instagram với chú thích “Chúc mừng ngày chủ nhật bung nở!”
Hoa dại nở nhiều và đẹp hay không phụ thuộc vào sự khác biệt lượng mưa giữa mùa đông và mùa xuân, thời tiết ấm áp từ mặt trời và việc thiếu những cơn gió khô. Ông Van Valkenburg nói: "Được nhìn thấy vườn hoa rực rỡ ở Thung lũng Chết là một cơ hội hiếm hoi của cả cuộc đời. Phải có đầy đủ những điều kiện hoàn hảo, bạn không bao giờ biết khi nào nó sẽ xảy ra. Đó là một đặc ân, rất ít người có thể nhìn thấy điều tuyệt vời này."

Vườn quốc gia thuộc thung lũng Chết đã đăng tải bức ảnh này trên Facebook vào ngày 10 tháng 2 năm 2016 với chú thích "Những đốm hoa Abronia Villosa dày đặc đang khoe sắc"
Theo Wikipedia, Thung lũng Chết là một thung lũng dài và hẹp, có điều kiện tự nhiên rất khắc nghiệt, nhiệt độ mùa hè thường trên 49 độ C. Lượng mưa trong thung lũng rất thấp, bình quân mỗi năm chỉ khoảng 42mm, có năm không một giọt mưa. Vì vậy, thung lũng là nơi nóng nhất của Bắc Mỹ. Thực vật trong Thung lũng Chết rất ít, sự sinh tồn của con người và động vật rất khó khăn.
Hình ảnh bạt ngàn hoa ở thung lũng Chết:



Theo Trà My
Dân Việt
Các bài đã đăng
- Suối cá thần "hút khách" ngày đầu năm(16/02/2016)
- Việt Nam đẹp mê hồn trên tạp chí nước ngoài(16/02/2016)
- Nhiếp ảnh gia nước ngoài say mê với tà áo dài Việt(16/02/2016)
- An toàn vệ sinh thực phẩm tại các điểm du lịch vẫn còn bị bỏ ngỏ(16/02/2016)
- Gần 10 nghìn lượt du khách đến Hội An mỗi ngày trong dịp Tết(16/02/2016)
- Các điểm du lịch đón hơn 100 nghìn lượt khách trong dịp Tết(16/02/2016)
- Đua nhau lên đỉnh Phan Si Păng trong ngày Lễ tình yêu(16/02/2016)
- Siêu du thuyền "cực độc": Hồ bơi biến thành... sàn nhảy trong tích tắc(16/02/2016)
- Ngôi chùa được nhiều vua, chúa viếng thăm nhiều nhất miền Trung(16/02/2016)
- Chi phí hẹn hò ở Hà Nội và TP HCM cao ngất ngưởng so với thế giới(16/02/2016)
- Những món ngon "toát mồ hôi" ở Hà Nội ngày đông(16/02/2016)
- Đến nơi các cặp tình nhân xếp hàng để... hôn nhau(16/02/2016)
Xem theo ngày tháng
Tour hay - Khuyến mại
-
Nhanh chân tới “Xứ sở pha lê - thiên đường tuyết rơi” kẻo hết mùa đông
(Dân trí) - Trong cái lạnh đặc trưng của miền Bắc, thậm chí nhiều khu vực xuống dưới 0 độ C những ngày qua, Sa Pa đang trở thành điểm đến đầy mê hoặc bởi sự xuất hiện của băng giá và sự kiện đặc biệt Lễ hội Mùa đông với chủ đề “Xứ sở pha lê - thiên đường tuyết rơi” tại khu du lịch Sun World Fansipan Legend.
Kỳ nghỉ lý tưởng cho gia đình ở Khu nghỉ dưỡng đạt giải thưởng thế giới
Tận hưởng kỳ nghỉ thiên đường suốt 4 mùa tại Vịnh Hạ Long
-
Kinh hoàng cảnh nhân viên vườn thú bị sư tử ngoạm vào cánh tay
(Dân trí) - Một nhân viên vườn thú bị sư tử ngoạm vào cánh tay khi cho con vật ăn bữa trưa.
Độc lạ cây cầu hình tròn có giá hàng trăm tỷ đồng
Ngắm nụ cười trong veo của những đứa trẻ vùng cao Hà Giang