Muôn vàn lý do giúp bạn thêm yêu thế giới

(Dân trí) - Những lý do này có thể vẽ nên bức tranh khá tươi đẹp về cuộc sống trên thế giới của chúng ta.

BBC Travel đã đặt câu hỏi: “Tại sao họ lại yêu thế giới?” với vô vàn biên tập viên, cộng tác viên, nhà văn, đầu bếp, nhạc sĩ và cả các nhiếp ảnh gia… Và họ đều trả lời rằng đi du lịch khiến họ yêu thêm thế giới này. Họ đã chia sẻ về những khám phá, những trải nghiệm tuyệt vời mà họ có được ở mọi miền trên thế giới, để từ đó họ thấy thế giới quả thật rất đẹp.

“Bởi hình ảnh một chú gà loay hoay sang đường giữa lòng thủ đô Hà Nội đã gợi lên trong tâm trí tôi những câu hỏi triết lý quan trọng trong cuộc sống” - David Farley, biên tập viên BBC Travel Eatimology.

"Bởi vì khi tôi đến Hy Lạp để cuối cùng biết được tại sao có "màu xanh Aegean" - Jodi Ettenberg, Cộng tác viên BBC Travel.

Màu xanh Aegean ở Hy Lạp

"Màu xanh Aegean" ở Hy Lạp.\

“Bởi bơi bên cạnh đàn cá voi lưng gù ở Tonga nhắc tôi nhớ rằng các loài sinh vật trên thế giới này đẹp đến mức nào”  – Lia Barrett, cộng tác viên BBC Travel.

“Bởi khi tôi đến Jamaica và nhìn thấy 145 con rùa con rời khỏi tổ và đua nhau lao ra biển khơi. Tôi cảm thấy niềm vui của sự sinh nở và ngưỡng mộ sức mạnh của khả năng sinh tồn”, Mario Batali, đầu bếp.

“Bởi cuối cùng tôi cũng leo lên đến đỉnh quảng trường nhà thờ lớn Duomo - biểu tượng của Florence, Italia và được chiêm ngưỡng một quang cảnh vẫn vẹn nguyên như thời của điêu khắc gia vĩ đại Michelangelo” – Eric Weiner, cộng tác viên BBC Travel.

Cảnh quan nhìn từ nóc nhà thờ Duomo, Florence, Italia.

Cảnh quan nhìn từ nóc nhà thờ Duomo, Florence, Italia.

“Bởi khi đi tới vùng núi Sierra Nevada ở Columbia, gia đình của cô bé người Kogi đặc biệt này đã pha cho tôi một cốc nước chanh và mời tôi bước vào thế giới của họ” – Simon Reeve, người dẫn chương trình truyền hình BBC.

Nụ cười hiếu khách của cô bé người Kogi.
Nụ cười hiếu khách của cô bé người Kogi.

“Bởi tôi đã tham dự một buổi trình diễn thời trang ở Kibera – khu ổ chuột lớn nhất Kenya - được tổ chức bởi Shining Hope for Communities - một tổ chức tuyệt vời hoạt động vì các bé gái. Những người tham gia khoác lên mình các bộ trang phục làm từ bao cao su nhằm nâng cao nhận thức về tình dục an toàn. – Nicholas Kristof, tác giả cuốn sách “A Path Appears”.

Biểu diễn thời trang làm từ bao cao su ở Kenya.

Biểu diễn thời trang làm từ bao cao su ở Kenya.

“Bởi vì, mặc dù đã đi vòng quanh thế giới để chụp hình các vận động viên ở nhiều địa điểm ngoạn mục nhưng tôi luôn kết thúc hành trình của mình tại Vườn Quốc gia Yosemite (Mỹ). Càng đi nhiều, tôi càng thêm yêu mến nơi này như nhà mình vậy” - Jimmy Chin, nhiếp ảnh gia.

“Bởi đôi khi những tòa kiến trúc tráng lệ như Taj Mahal cũng phải nhún mình trước vẻ đẹp bình dị của cuộc sống hàng ngày” – Gavin Haines, cộng tác viên BBC Travel.

“Bởi sau nhiều năm thưởng thức rượu vang Argentine MalbecMalbec trứ danh tại các bữa tiệc tối hay trong nhà hàng, cuối cùng tôi đã được tận mắt chứng kiến vụ thu hoạch nho ở Mendoza” – Bridget Gleeson, cộng tác viên BBC Travel.

Biểu diễn thời trang làm từ bao cao su ở Kenya.

“Bởi vào một buổi bình minh tại Công viên Quốc gia Torres del Paine của Chile, khi đứng trước những gờ đá trống rỗng và xù xì của một thế giới có sự sống, tôi cảm thấy mình như bé lại” - Andy Isaacson, nhà văn.

“Bởi cuối cùng tôi cũng tới Mexico để tham gia lễ hội Día de los Muertos (Lễ hội của Người chết) và phát hiện ra rằng thực tế đôi khi có thể vượt quá sự mong đợi” – Brad Cohen, biên tập viên của BBC Travel Thirsty Explorer.

“Bởi tôi đã đến Bhutan, đất nước thiêng liêng và kỳ diệu nhất mà tôi từng ghé thăm. Tôi đã tham gia chuẩn bị và phục vụ món súp cho các nhà sư trẻ tại một tu viện. Đó quả là một vinh dự” – Eric Ripert, đầu bếp.

“Bởi một tình bạn nhỏ mà tôi có được trên chuyến tàu điện ngầm JR Yamanote Line ở Tokyo đã nhắc nhớ tôi rằng tuổi tác, ngôn ngữ hay khoảng cách địa lý không phải là rào cản của tình bạn, dù chỉ là những tình bạn thoáng qua” – Karina Martinez-Carter, cộng tác viên BBC Travel.

Tình bạn nhỏ ở Tokyo, Nhật Bản.
Tình bạn nhỏ ở Tokyo, Nhật Bản.

“Bởi vào Lễ hội Trung thu, bầu trời Singapore lung linh, rực rỡ như một triển lãm trên không vậy” - Abbie Kozolchyk, nhà văn.

Rực rỡ đèn hoa đăng trong lễ hội trung thu ở Singapore.

Rực rỡ đèn hoa đăng trong lễ hội trung thu ở Singapore.

“Bởi tôi đã coi Rio de Janeiro như nhà của mình trong vài tuần và bây giờ tôi có thể nói rằng mình đã nhìn thấy thành phố tuyệt vời nhất thế giới” – Valerie Conners, cộng tác viên BBC Travel.

“Bởi khi tôi đang trong bộ dạng thảm thương – người ướt đẫm mồ hôi hòa lẫn với nước mưa, chi chít vết muỗi cắn, giày và tất bê bết bùn đất, kiệt sức sau hàng giờ lội bùn, rẽ nhánh cây và né tránh những con cuốn chiếu rừng trong những cánh rừng hoang dã ở miền Bắc Cambodia thì người hướng dẫn của tôi chỉ vào màn sương mờ và tôi đã nhìn thấy, không quá 5 mét từ nơi tôi đang đứng, một khuôn mặt khổng lồ tạc vào đá trên đỉnh một tòa tháp. Một lần nữa tôi biết rằng thế giới với những kỳ quan vô tận này đã ưu ái chúng ta đến thế nào” – Don George, cộng tác viên biên tập BBC Travel.

“Bởi vì khi gia nhập vào một nhóm các bạn cùng đi “phượt” trở về từ La Ciudad Perdida ở Colombia đã nhắc nhớ tôi về niềm vui sướng khi được chia sẻ chuyến đi của mình cùng với những người bạn đồng hành khác” – Candace Rose Rardon, Cộng tác viên BBC Travel.

“Bởi vì tôi đã được chứng kiến cảnh trong những ngày không có mây, bầu trời nắng chói ở trên làn nước xanh biếc và trong vắt như thủy tinh, điểm xuyết những vách núi cheo leo tại quần đảo San Juan ở Washington, Mỹ. Đó là cơ hội “chỉ có một lần trong đời” tôi được nhìn thấy cá kình sống trong môi trường tự nhiên” – Sam Champion, Biên tập viên Kênh thời tiết.

“Bởi vì ở Thái Lan tôi đã có những khoảnh khắc ở bên một trong những loài vật uy nghi nhất của tự nhiên” – Steven Tyler, nhạc sĩ.

Nhạc sĩ Steve Tyler bên chú hổ Thái Lan.

Nhạc sĩ Steve Tyler bên chú hổ Thái Lan.

“Bởi vì không có gì có thể so sánh được với việc được ngắm nhìn cảnh hoàng hôn trên sa mạc ở Coachella, cùng với 184 nghệ sĩ chơi nhạc, 90 nghìn người và một hình nộm nhà vũ trụ khổng lồ bay lơ lửng trên trời – Ashley Winchester, cộng tác viên BBC Travel.

“Bởi vẻ đẹp của Grand Canyon khiến cho người ta vỡ òa trong niềm vui sướng” - Pam Mandel, nhà văn.

“Bởi tôi đến Nhật Bản vào đúng mùa hoa anh đào (sakura) và bất cứ nơi nào tôi ngắm nhìn, tôi lại cảm nhận được một vẻ đẹp thật khác” - Jimmy Cohrssen, nhiếp ảnh gia.

Vẻ đẹp kỳ ảo của hoa anh đào trong đêm ở Nhật Bản.
Vẻ đẹp kỳ ảo của hoa anh đào trong đêm ở Nhật Bản.

“Bởi khi lênh đênh trên một chiếc thuyền nhỏ ở Lysefjord, Na Uy, tôi đã nhận ra rằng không có gì tuyệt vời hơn là cảm thấy mình thật nhỏ bé trước thế giới rộng lớn” – Terry Ward, cộng tác viên BBC Travel.

“Bởi cảm giác nhảy xuống một dòng sông với hàng triệu chú cá hồi hồng rực khiến tôi hạnh phúc khi được có mặt trên thế gian này. – Josh Humbert, cộng tác viên BBC Travel.

“Bởi sau 8 ngày đi bộ đường dài vất vả, tôi đã đến trại Everest Base Camp tại mốc độ cao 5.380m và nhận ra rằng điểm kết thúc của tôi chỉ là điểm khởi đầu cho những nhà leo núi khác trong hành trình chinh phục nóc nhà của thế giới” – Laurel Robbins, biên tập viên BBC Travel Localite.

Hà Anh
Theo BBC