Quảng Nam:

“Mua một vé đi tuổi thơ” ở Cồn Hến

(Dân trí) - Thưởng ngoạn hoàng hôn trên Cồn Hến sẽ là một trải nghiệm khó quên với du khách đến với làng du lịch cộng đồng Triêm Tây (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Nhiều du khách trong nước đặc biệt chia sẻ họ dường như đã “mua được một vé đi tuổi thơ” ở đây.

Video: Du khách thưởng ngoạn hoàng hôn trên Cồn Hến ở Triêm Tây

 

Giữa bốn bề là lạch sông Quế trong xanh nằm trong dòng chảy sông Thu Bồn của xứ Quảng, Cồn Hến nổi lên như một tấm thảm xanh. Lạch sông quanh làng đặc biệt là nơi sinh sống của nhiều loài ngao, hến. Người dân làng vẫn rủ nhau ra cồn nhủi lùa bắt hến. Cái tên Cồn Hến có lẽ cũng bắt đầu từ đây.

Khung cảnh làng quê thanh bình ở Cồn Hến
Khung cảnh làng quê thanh bình ở Cồn Hến
Lạch sông bao quanh cồn là nơi sinh sống của nhiều loài thủy sản, nhất là hến
Lạch sông bao quanh cồn là nơi sinh sống của nhiều loài thủy sản, nhất là hến

Người dân làng Triêm Tây bao đời nay còn coi đây là vườn rau lớn của làng. Đất Cồn Hến màu mỡ phù sa, bốn mùa xuân hạ thu đông, những mùa rau, mùa khoai, mùa bắp, mùa dưa, mùa đậu phộng (lạc)... bén rễ nảy mầm lên rau, ra trái là kế sinh nhai của người dân nơi đây. 

 

Dân làng vẫn thường qua lại Cồn Hến trồng rau, trái
Dân làng vẫn thường qua lại Cồn Hến trồng rau, trái

Theo các cụ cao niên trong làng, ngày xưa Cồn Hến rộng hơn bây giờ. Song đất Triêm Tây nằm ngay vùng hạ lưu sông Thu Bồn, những mùa mưa lũ qua đi, đất xói lở nhiều. Những ký ức tuổi thơ của những người dân làng đâu “xói lở”. Họ vẫn nhớ như in những đêm trăng đẹp như cổ tích, những buổi chiều thả diều ở Cồn Hến. Mà lý tưởng nhất là nhóm lửa, nướng khoai, nướng bắp - món quà của đất làng Triêm Tây ngay giữa Cồn Hến.

 

Bãi đất giữa sông gắn liền với tuổi thơ Triêm Tây với những trò chơi đồng quê như thả diều
Bãi đất giữa sông gắn liền với tuổi thơ Triêm Tây với những trò chơi đồng quê như thả diều
Du khách hào hứng học cách dán diều
Du khách hào hứng học cách dán diều
Mua một vé đi tuổi thơ và cười hồn nhiên ở Cồn Hến
"Mua một vé đi tuổi thơ" và cười hồn nhiên ở Cồn Hến
“Mua một vé đi tuổi thơ” ở Cồn Hến - 7
Nướng khoai, bắp... ngay giữa thảm cỏ xanh ven sông
Nướng khoai, bắp... ngay giữa thảm cỏ xanh ven sông

Từ chính những  kỷ niệm tuổi thơ đó, người làng Triêm Tây thết đãi du khách đến với làng  trải nghiệm “mua một vé đi tuổi thơ” ở Cồn Hến. Ngay trong đợt khảo sát làng du lịch cộng đồng Triêm Tây hồi đầu tháng 10 này với sự tham gia của nhiều đơn vị lữ hành và báo chí, nhiều người chia sẻ rằng khung cảnh làng quê như làng Triêm Tây với những bãi  xanh nổi lên giữa nhánh sông bao quanh làng không xa lạ. Nhưng lâu thật lâu rồi, từ thời rời làng ra phố mưu sinh, rồi đô thị hóa, khiến những làng quê còn vẹn nguyên nét đẹp thuần túy từ bao đời nay như Triêm Tây trở nên hiếm hơn và quý giá hơn. Đến với Triêm Tây, thưởng thưởng quả bắp quả ngô còn nóng hôi hổi ngay giữa Cồn Hến, ngắm chiều buông lưới phủ màu hoàng hôn trên sông, vừa là thưởng thức hiện tại, vừa được thỏa thuê hồi tưởng những kỷ niệm ngày nhỏ. Còn với những du khách nước ngoài, trải nghiệm này sẽ là cách mà những du khách cảm nhận rõ nét đời sống văn hóa và nếp sinh hoạt thường ngày của người dân vùng sông nước ở miền Trung.

Khánh Hiền

(khanhhien@dantri.com.vn)