Một Triều Tiên thanh bình dưới con mắt của du khách nước ngoài

(Dân trí) - Nghe quá nhiều những lời giới thiệu về Triều Tiên trên các kênh phương tiện truyền thông nhưng nữ du khách vẫn muốn tự mình trải nghiệm và khám phá vùng đất này. Với cô, Triều Tiên “không đến nỗi quá tệ” và khá bình yên.

Khám phá thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên

Cũng như nhiều vị khách nước ngoài khác, Joanna von Mruff khá tò mò về Triều Tiên – nơi được mệnh danh là “quốc gia bí ẩn nhất thế giới”. Tuy vậy, hầu hết những thông tin cô thu nhận được lại qua các kênh phương tiện truyền thống. Muốn được tự mình khám phá đất nước bí ẩn này, Joanna biến dự định thành hiện thực khi cô có chuyến trải nghiệm Triều Tiên vào thời điểm tháng 9 vừa qua.

Nữ du khách có dịp đặt chân tới thủ đô Bình Nhưỡng, khu phi quân sự DMZ hay khu vực núi Diamond và một số địa danh khác. Với cô, “Triều Tiên không đến nỗi quá tệ” như trước đó từng hình dung. Quốc gia đặc biệt này khá thanh bình và vẫn sở hữu những nét riêng biệt. Joanna nhận định, “bộ mặt” của Triều Tiên có nhiều biến đổi kể từ khi lãnh đạo Kim Jonh Un lên nắm quyền, dù cô mới chỉ tới thăm một vài nơi nhất định.

Trước đó, người xem từng chứng kiến nhiều góc nhìn và nhận định khác nhau của du khách cũng như nhiếp ảnh gia khi tới Triều Tiên. Với nhiếp ảnh gia Reuben Teo người Malaysia, anh lại cho rằng, “quốc gia này không đáng sợ như nhiều người vẫn nghĩ”. Với anh, Triều Tiên “sạch sẽ và quy củ”. Anh cũng muốn gạt bỏ mọi định kiến trước kia để cảm nhận nơi này theo một cách riêng.

Triều Tiên nổi tiếng là quốc gia bí ẩn và cô lập. Tuy nhiên, kể từ khi nới lỏng việc sử dụng 3G dành cho khách du lịch vào năm 2013, một số hình ảnh về đất nước này đã xuất hiện trên trang Instagram.

Cùng khám phá Triều Tiên dưới con mắt của nữ du khách Joanna:

Hình ảnh một tuyến đường sắt trong buổi sớm tinh mơ được nữ du khách Joanna chụp trên đường về khách sạn.
Hình ảnh một tuyến đường sắt trong buổi sớm tinh mơ được nữ du khách Joanna chụp trên đường về khách sạn.
Một đại lộ thuộc thủ đô Bình Nhưỡng. Joanna nhận định, tuyến đường này không khác gì một làn đường ở Los Angeles, Mỹ.
Một đại lộ thuộc thủ đô Bình Nhưỡng. Joanna nhận định, tuyến đường này không khác gì một làn đường ở Los Angeles, Mỹ.
Khung cảnh thanh bình tại một miền quê ở Triều Tiên.
Khung cảnh thanh bình tại một miền quê ở Triều Tiên.
Nữ du khách cho rằng, có thể mọi người thấy nơi này còn nghèo nàn hoang sơ. Nhưng với cô, khung cảnh trên không khác là bao so với nhiều nơi ở các quốc gia châu Á.
Nữ du khách cho rằng, có thể mọi người thấy nơi này còn nghèo nàn hoang sơ. Nhưng với cô, khung cảnh trên không khác là bao so với nhiều nơi ở các quốc gia châu Á.
Joanna cho rằng, đừng nên nghĩ công việc của viên cảnh sát này quá nhàn rỗi và vô ích, bởi anh vẫn đang điều phối giao thông, dù trên đường khá vắng người.
Joanna cho rằng, đừng nên nghĩ công việc của viên cảnh sát này quá nhàn rỗi và vô ích, bởi anh vẫn đang điều phối giao thông, dù trên đường khá vắng người.
Phương tiện chính của người dân là đi bộ hay đi xe đạp. “Đây là những hình thức giao thông khá thân thiện giống Hà Lan phải không?” cô viết.
Phương tiện chính của người dân là đi bộ hay đi xe đạp. “Đây là những hình thức giao thông khá thân thiện giống Hà Lan phải không?” cô viết.
Khung cảnh chụp tại một tuyến phố.
Khung cảnh chụp tại một tuyến phố.
“Người Triều Tiên cũng thích nướng thịt BBQ khi đi dã ngoại và rất hiếu khách”, nữ du khách cho hay.
“Người Triều Tiên cũng thích nướng thịt BBQ khi đi dã ngoại và rất hiếu khách”, nữ du khách cho hay.
Cũng giống như nhiều điểm du lịch khác, khu vực có thác nước ở Triều Tiên cũng bày bán đồ lưu niệm và thực phẩm.
Cũng giống như nhiều điểm du lịch khác, khu vực có thác nước ở Triều Tiên cũng bày bán đồ lưu niệm và thực phẩm.
Trong chuyến đi của mình, cô có dịp tham dự một lễ hội bia quốc tế tổ chức tại thủ đô Bình Nhưỡng.
Trong chuyến đi của mình, cô có dịp tham dự một lễ hội bia quốc tế tổ chức tại thủ đô Bình Nhưỡng.
Với cô, đất nước này “không đến nỗi quá tệ” như những gì hình dung và nghe được trước đó.
Với cô, đất nước này “không đến nỗi quá tệ” như những gì hình dung và nghe được trước đó.
“Các mầm non tương lai” ở Triều Tiên.
“Các mầm non tương lai” ở Triều Tiên.

Hoàng Hà

Theo PP