Mê mẩn với 6 địa danh du lịch được check-in nhiều nhất trong năm

(Dân trí) - Cánh đồng quạt gió ở Bạc Liêu, thung lũng hoa Bắc Sơn hay đèo Đá Trắng ở Hòa Bình… nổi bật bởi phong cảnh nên thơ, độc đáo trở thành điểm đến hấp dẫn và check-in nhiều nhất trong năm 2017.

Ngọn đèo phủ đầy “tuyết” trắng đẹp như châu Âu ở Hòa Bình

Đèo Đá Trắng hay còn được biết với cái tên khác là Đèo Thung Khe, đây là địa điểm nằm trên quốc lộ 6 nối giữa Mai Châu và Tân Lạc (Hòa Bình). Thời gian gần đây, đèo Đá Trắng trở thành điểm “check-in” lý tưởng cho nhiều người yêu thích du lịch.

Vẻ đẹp hùng vĩ của đèo Đá Trắng. Ảnh: trungpie
Vẻ đẹp hùng vĩ của đèo Đá Trắng. Ảnh: trungpie

Sở dĩ con đèo này được gọi là Đá Trắng vì khi mở đường, những mảng đá vôi đổ xuống lộ ra màu trắng xóa, nhìn từ xa đã thấy màu sắc đặc biệt này. Thậm chí, nhiều người còn cảm tưởng cả con đèo như được phủ lên một lớp tuyết trắng. Những đỉnh núi cao ngút trắng xóa nối liền với mây trời khiến bất cứ ai cũng có cảm giác như đứng giữa mùa đông lạnh giá của một đất nước Châu Âu xa xôi nào đó.

Ở độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển, đứng trên đèo Đá Trắng có thể phóng tầm mắt ngắm toàn cảnh Mai Châu từ trên cao.
Ở độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển, đứng trên đèo Đá Trắng có thể phóng tầm mắt ngắm toàn cảnh Mai Châu từ trên cao.
Đèo uốn lượn qua những triền núi với những thung lũng xanh ngắt ẩn hiện những bản làng thanh bình. Ảnh: trangthvu
Đèo uốn lượn qua những triền núi với những thung lũng xanh ngắt ẩn hiện những bản làng thanh bình. Ảnh: trangthvu

Điểm đặc biệt là thời tiết ở đây khá thú vị. Trên đèo Đá Trắng, một ngày bạn có thể được trải nghiệm đủ 4 mùa trong năm. Buổi sáng trời trong trẻo, buổi trưa trời trong xanh, nắng chói chang, buổi chiều nắng dịu còn chiều tối là màn sương mù giăng khắp lối khiến cho phương tiện qua lại con đèo phải rất cẩn trọng.

Từ Hà Nội, bạn đi thẳng quốc lộ 6 lên thành phố Hòa Bình, đi khoảng 40 km nữa là đến chân đèo Thung Khe.

Check-in cổng trời tuyệt đẹp “có một không hai” ở Vũng Tàu

Địa điểm cổng trời độc đáo này nằm tại mũi Nghinh Phong, Vũng Tàu. Với không gian rộng mở, phía trước là biển, sau lưng là núi nên bạn chỉ cần bước qua “cánh cửa thần kỳ” là có thể chiêm ngưỡng cả một biển trời mênh mông, nhìn xuống thành phố một cách trọn vẹn và bao quát nhất.

Chỉ cần bước qua chiếc cổng thần kì này, điều bạn thấy chính là biển cả mênh mông, từ đây nhìn xuống thành phố biển trọn vẹn trong tầm mắt… Ảnh:@iris_clytia
Chỉ cần bước qua chiếc "cổng thần kì" này, điều bạn thấy chính là biển cả mênh mông, từ đây nhìn xuống thành phố biển trọn vẹn trong tầm mắt… Ảnh:@iris_clytia

Ngòai ra, khi đến với địa điểm cổng trời view biển đang cực “hot” ở Vũng Tàu, bạn không chỉ ấn tượng với vẻ đẹp hoang sơ của biển cả, núi đá mà còn là những bức tường nổi bật với gam màu cam trong nền trời xanh ngắt, sẽ là một bức backgroud tuyệt đẹp để ghi lại những bức ảnh ấn tượng.

Phong cảnh thiên nhiên đẹp khiến nơi đây trở thành điểm du lịch hút khách. Ảnh: @doanphuong7a
Phong cảnh thiên nhiên đẹp khiến nơi đây trở thành điểm du lịch hút khách. Ảnh: @doanphuong7a

Ở Vũng Tàu, khu du lịch Mũi Nghinh Phong luôn được đánh giá là nổi trội hơn so với các khu du lịch biển trong khu vực với phong cảnh độc đáo, sơn thủy hữu tình cùng không gian yên bình và vô cùng trong lành.

Đồi cỏ hồng đẹp như tranh ở Đà Lạt khiến giới trẻ mê mẩn

Nằm cách TP.Pleiku (Gia Lai) khoảng 20km là đồi cỏ hồng thuộc xã Glar (huyện Đak Đoa). Đây được mệnh danh như vùng cỏ hồng Đà Lạt thứ 2 và hấp dẫn hàng trăm lượt khách du khách đến thăm quan, chụp ảnh lưu niệm.

Những cánh đồng cỏ hồng dài vô tận trên những cánh rừng thông xã Glar. Ảnh: Phạm Hoàng
Những cánh đồng cỏ hồng dài vô tận trên những cánh rừng thông xã Glar. Ảnh: Phạm Hoàng

Vào đầu tháng 11, có một loại cỏ dại mọc giữa các rừng thông bắt đầu chuyển sang sắc hồng hồng tím tím bao phủ cả một vùng đất dài vô tận.

Đồi cỏ hồng đã hấp dẫn những bạn trẻ đến để một lần được ngắm đồi cỏ chuyển sắc. Ảnh: Phạm Hoàng
Đồi cỏ hồng đã hấp dẫn những bạn trẻ đến để một lần được ngắm đồi cỏ chuyển sắc. Ảnh: Phạm Hoàng

Theo đó, trên địa bàn Gia Lai đồi cỏ hồng thường mọc ở một số chỗ như: núi Đá (TP.Pleiku), dọc hai bên rừng thông trên QL19 theo hướng Cửa khẩu Lệ Thanh (Đức Cơ)…Đặc biệt khu vực đồi cỏ hồng đẹp nhất là ở những cánh rừng thông thuộc xã Glar (huyện Đak Đoa).

Cánh đồng quạt gió đẹp như trời Tây ở Bạc Liêu

Những khung hình với khoảng trời mênh mông, biển xanh bát ngát và dãy quạt gió khổng lồ khiến người ta có cảm giác bức ảnh được chụp ở châu Âu. Nhưng thực chất, địa điểm này nằm ở Bạc Liêu - thành phố thuộc khu vực miền Tây và cách Sài Gòn chỉ 290km. Cánh đồng quạt gió này nhanh chóng trở thành điểm check in được rất nhiều người tìm đến.

Ảnh: halameanmean
Ảnh: halameanmean

Nằm trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long nhưng trước đây Bạc Liêu là điểm đến ít được khách du lịch chú ý. Để đến được đây, bạn có thể đi xe máy từ Sài Gòn để tận hưởng trọn vẹn cung đường đẹp như mơ. Nhưng nếu muốn tiết kiệm thời gian và công sức, hãy di chuyển bằng xe khách hoặc các phương tiện công cộng khác. Sau khi đến trung tâm Bạc Liêu, bạn sẽ phải đi thêm quãng đường khoảng 20km để đến địa phận ấp Biển Đông A, xã Vĩnh Trạch Đông – nơi có nhưng dãy quạt gió trải dài, quay đều tựa như cây chong chóng khổng lồ.

Ảnh: silentb
Ảnh: silentb

Được biết, ngày xưa nơi này là vùng nước lợ chỉ có cây bần, cây đước mọc và người dân ngăn lại để nuôi tôm. Đến năm 2010, dự án điện gió bắt đầu được xây dựng khiến nơi này trở thành địa điểm nổi tiếng, thu hút rất đông du khách đến tham quan.

Thung lũng hoa Bắc Sơn (Lạng Sơn)

Thung lũng Bắc Sơn nằm ở thôn Lân Khoang, xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn). Thời gian gần đây địa điểm này thu hút rất đông khách du lịch từ khắp mọi nơi nhờ cánh đồng hoa bạt ngàn, trải dài khắp các sườn đồi.

Theo người dân bản địa, cánh đồng hoa rộng khoảng 20ha. Để vào cửa khách du lịch phải mua vé là 40.000 đồng/ lượt.
Theo người dân bản địa, cánh đồng hoa rộng khoảng 20ha. Để vào cửa khách du lịch phải mua vé là 40.000 đồng/ lượt.

Bắc Sơn nằm cách Hà Nội khoảng 160km, khí hậu ở đây khá trong lành, cảnh đẹp thiên nhiên hoang sơ, với những núi đá hùng vĩ và đường đèo chênh vênh. Sự bình yên của nơi đây khiến cho bạn như lạc vào một thế giới khác, tránh xa những xô bồ, ồn ào.

Những cánh đồng hoa bạt ngàn trải dài ngút tầm mắt tạo cho nơi đây vẻ đẹp như bức tranh.
Những cánh đồng hoa bạt ngàn trải dài ngút tầm mắt tạo cho nơi đây vẻ đẹp như bức tranh.

Trước đây, thung lũng Bắc Sơn nổi tiếng và được biết đến là một trong những cánh đồng hoa tam giác mạch đẹp nhất của cả nước, hiện tại thung lũng được cải tạo trồng thêm nhiều loại hoa tạo cho nơi đây phong cảnh nên thơ, tuyệt đẹp.

Từ Hà Nội để đến Bắc Sơn bạn có thể đi theo quốc lộ 3 tới Thái Nguyên rồi đi theo quốc lộ 1B, di chuyển thêm gần 80km bạn sẽ tới Bắc Sơn. Từ đây, bạn đi thêm 10km là vào đến xã Trấn Yên.

Đường phố sách 19/2 ở Hà Nội

Phố 19/12 nằm trên đường Trần Hưng Đạo, Hà Nội, một đầu thông ra phố Lý Thường Kiệt, đầu kia thông ra Hai Bà Trưng. Đây là một con phố khá đặc biệt khi hầu như suốt chiều dài của nó, không có căn nhà nào mở cửa hướng ra mặt đường.

Đây là phố đầu tiên của Hà Nội dành riêng cho sách, cũng là nơi để giới thiệu những bộ sách mới. Ảnh: Hữu Nghị
Đây là phố đầu tiên của Hà Nội dành riêng cho sách, cũng là nơi để giới thiệu những bộ sách mới. Ảnh: Hữu Nghị

Phố 19/12 là tuyến phố đầu tiên của Hà Nội dành riêng cho sách, giới thiệu những cuốn sách, những bộ sách mới. Không chỉ hấp dẫn với bạt ngàn đầu sách hot, phố sách cũng là địa điểm check-in độc đáo mới lạ được các bạn trẻ Hà Nội thích thú.

Không chỉ hấp dẫn với bạt ngàn đầu sách hot, phố sách cũng là địa điểm check-in độc đáo mới lạ được các bạn trẻ Hà Nội thích thú. Ảnh: Hữu Nghị
Không chỉ hấp dẫn với bạt ngàn đầu sách hot, phố sách cũng là địa điểm check-in độc đáo mới lạ được các bạn trẻ Hà Nội thích thú. Ảnh: Hữu Nghị

Với tông màu nâu lam chủ đạo, đến với phố sách 19/12 bạn sẽ cảm nhận được cảm giác thư thái thoải mái, dễ chịu và dạo bước trên con đường đá sạch sẽ, thông thoáng không có sự bon chen, ùn tắc của đô thị.

Hiệp Nguyễn

Tổng hợp