Lý Sơn đâu chỉ… có tỏi

Lý Sơn là viên ngọc quý với rất nhiều cảnh đẹp mà hòn ngọc Hawaii ở Thái Bình Dương phải ghen tỵ.


Du khách thả mình dưới làn nước trong vắt của bãi san hô thuộc đảo bé Lý Sơn. Ảnh: Mỹ Hạnh

Du khách thả mình dưới làn nước trong vắt của bãi san hô thuộc đảo bé Lý Sơn. Ảnh: Mỹ Hạnh

Có dịp đến thăm huyện đảo Lý Sơn, hòn tiền đồn của tỉnh Quảng Ngãi, du khách không chỉ được thưởng thức sản vật biển với tỏi trồng như rang trên cát mà còn được thỏa thích ngắm nhìn những phong cảnh và bãi biển mà hòn ngọc Hawaii ở Thái Bình Dương phải ghen tỵ.

Thăm núi lửa đã tắt

Từ Hà Nội bay vào Chu Lai, bắt taxi đi cảng Sa Kỳ rồi từ Sa Kỳ đi tàu thủy, một giờ sau bạn đã có mặt ở Lý Sơn. Tuy nhiên, vào những ngày thứ bảy, chủ nhật mua được vé và lên tàu ra đảo khá vất vả vì quá tải.

Lý Sơn là viên ngọc quý với rất nhiều cảnh đẹp. Để đi hết đảo, bạn phải thuê taxi và nhờ lái xe đưa đi theo chương trình của tour du lịch đó. Bạn sẽ được xe đưa lên đỉnh ngọn núi Thới Lới cao nhất đảo. Trên đỉnh núi có hồ chứa nước nguyên là miệng của một ngọn núi lửa đã tắt. Đứng trên ngọn núi cao gió thổi lồng lộng ngắm nhìn biển trong xanh ngắt một màu, ta sẽ cảm thấy tâm hồn thư thái.

Mọi mệt nhọc trên đường đi, qua việc phải trung chuyển nhiều phương tiện như biến mất. Từ đây có thể phóng tầm mắt nhìn ra xa khơi nơi có Hoàng Sa , Trường Sa - với rất nhiều tàu cá của bà con Lý Sơn và Quảng Ngãi đang đánh bắt xa bờ, có thể ngắm nhìn những vách đá cao sừng sững của Hầm Câu - nơi những người mạo hiểm không sợ độ cao có thể leo thang lên ngồi trên vách đá chênh vênh cao mấy chục mét để ngắm trời ngắm biển. Đã có những chàng trai, cô gái leo lên đây để ghi lại những hình ảnh trong trang phục cưới độc đáo.

Hai bên đường, những ruộng tỏi, hành, lạc - đặc sản của Lý Sơn phủ đầy cát trắng và để giữ độ ẩm, người ta đã sử dụng phương pháp tưới mưa hiện đại qua hệ thống ống dẫn và vòi phun nước trải khắp nơi.

Xem cổng Tò vò, ăn cua huỳnh đế


Trời nước xanh trong được tô điểm thêm những con thuyền gỗ yên bình

Trời nước xanh trong được tô điểm thêm những con thuyền gỗ yên bình

Khu hành chính của đảo gồm các cơ quan Đảng và chính quyền xây dựng khá xa khu dân cư. Các con đường được trồng loại cây bàng vuông thân to khỏe tán lá dày chịu được gió bão. Một địa chỉ bạn nên ghé qua khi có dịp thăm đảo là Bảo tàng Hoàng Sa với bức tượng hoành tráng thể hiện chủ quyền biển đảo thân yêu của Tổ quốc.

Trong bảo tàng trưng bày nhiều chứng tích, nhiều bản đồ qua các thời kì lịch sử chứng minh hùng hồn Hoàng Sa và Trường Sa là của đất mẹ Việt Nam. Bên cạnh khu tưởng niệm đã bắt đầu xây dựng để tưởng nhớ và biết ơn các nghĩa sĩ Hoàng Sa đã hiến dâng đời mình cho đất mẹ do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm chủ đầu tư ngay sát là chùa Hang - một danh thắng được xây dựng trong hang đá từ thế kỉ thứ 13.

Buổi chiều, khi mặt trời lặn, khách du lịch đổ về cổng Tò Vò - một cổng thiên nhiên bằng đá để ngắm mặt trời lặn. Những hôm trời quang mây, bạn có thể thu vào ống kính máy ảnh của mình hình ảnh mặt trời đỏ rực trong ánh chiều tà để kết thúc một ngày khám phá vất vả nhưng vô cùng thú vị.

Sau đó, hãy khám phá các món ăn ở đảo với các loài hải sản quý hiếm đánh bắt từ biển như cua huỳnh đế, tôm hùm, các loại cá, sò chưa biết tên vì không gặp ở đất liền nhưng với giá rẻ bất ngờ. Ở đây, cua huỳnh đế, hay tôm hùm chỉ 500 - 600 nghìn/kg trong khi ở đất liền giá cao hơn nhiều.

Ngắm bãi đá nghìn năm tuổi

Lý Sơn có hai hòn đảo. Đảo nhỏ cách đảo lớn 6 hải lý và vẫn giữ được vẻ hoang sơ thánh thiện của mảnh đất trời cho đẹp rạng ngời với những bãi đá cả nghìn năm tuổi xen lẫn những bãi cát vàng mịn là nơi tắm biển lý tưởng. Trời xanh, nước xanh trong vắt được tô điểm bởi vô số tàu thuyền đánh cá tạo nên bức tranh thiên nhiên toàn bích. Nhiều khách du lịch đánh giá, đảo Lý Sơn bé (còn gọi là đảo An Bình) còn đẹp hơn cả Hawaii. Có khác chăng ở Hawaii là các du thuyền đắt tiền, còn ở Lý Sơn là các thuyền cá vỏ gỗ, ở Hawaii nước rất lạnh còn ở Lý Sơn nước ấm hơn…

Lý Sơn còn hấp dẫn du khách bởi phong cảnh nguyên sơ: Một làng nhỏ sống bằng nghề trồng tỏi - thứ tỏi đặc sản của Lý Sơn và lái xe lam luồn lách qua các ngõ xóm đưa du khách đi các bãi tắm. Tuy nhiên, hòn đảo bình yên này cũng đang thay đổi từng ngày: Các con đường đang hối hả được xây dựng, các khách sạn đang mọc thêm nhiều hơn, cảng du lịch sẽ được tách khỏi cảng cá để đón làn sóng khách du lịch lên đảo...

Để đến được đảo Lý Sơn, bạn có ba cách di chuyển: Máy bay, tàu hỏa và ô tô . Nếu chọn máy bay, điểm đến của bạn sẽ là Sân bay Chu Lại ở Quảng Ngãi. Từ sân bay, bạn bắt xe buýt miễn phí (dịch vụ của Cảng hàng không) vào TP Quảng Ngãi.

Xe trả khách trên tuyến phố Phan Đình Phùng và bạn có thể xuống đây vì điểm này thuận tiện để đón xe buýt đi Cảng Sa Kỳ.- Trên đường từ xe buýt về khách sạn, để “giải cơn đói”, bạn có thể thưởng thức các món ram thịt nướng (236 Phan Đình Phùng), cơm gà Nhung Hiền 2 (số 136 Phan Đình Phùng), ốc ở quán Thanh Tân (233 Phan Đình Phùng)…

Bùi Vy

Theo Báo Giao thông