Lý do bạn nên du lịch cùng bố mẹ ít nhất một lần trong đời

(Dân trí) - Thay vì mải mê với những chuyến đi xa cùng bạn bè hay gia đình nhỏ, bạn hãy thử một lần lên kế hoạch cho hành trình du lịch cùng bố mẹ như món quà ý nghĩa đầu năm.

Trên các diễn đàn du lịch, câu chuyện về Lê Đức Nhân - du học sinh người Việt luôn mang theo di ảnh của bố mẹ và chụp ảnh “check in” cùng họ tại những danh thắng khắp nước Nhật Bản đã khiến bao người rơi nước mắt. Suốt 5 năm qua, chàng trai sinh năm 1993 đã đi qua nhiều nơi, mỗi bước chân đều có bố mẹ đồng hành dù họ đang ở một nơi rất xa. Trước đồi cỏ hồng kochia rực rỡ, giữa hàng nghìn chiếc cổng Torii màu đỏ son tại khu đền thờ Fushimi Inari hay trên đỉnh núi Phú Sĩ hùng vĩ, Nhân luôn mỉm cười, tay giữ chặt khung ảnh nhỏ một cách đầy trân trọng. 

Album ảnh “Ba má ơi, mình đi đâu tiếp?” của chàng trai Bình Định gây xúc động bởi cậu chỉ có thể đưa hai người thân yêu nhất đi khắp thế gian khi họ không còn trên cõi đời. Nỗi mất mát lớn lao từ ngày bé khiến cậu ý thức rất rõ về tình cảm gia đình, nhưng không có cơ hội để vun đắp cho tình cảm đó. Còn bạn, những năm tháng hạnh phúc khi còn ở bên bố mẹ, liệu bạn có bỏ lỡ hay không? 

Lý do bạn nên du lịch cùng bố mẹ ít nhất một lần trong đời - 1
Khoảnh khắc đẹp trong chuyến đi đến nước Nga cùng bố mẹ của chị Hoàng Thanh Vân, một người đam mê du lịch. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Những ngày cuối năm,  có bao giờ bạn nhìn lại và tự hỏi mình đã dành bao nhiêu thời gian trong năm qua để về quê thăm bố mẹ? Hoặc nếu may mắn được ăn cơm mẹ nấu mỗi ngày, bạn có biết trân trọng từng buổi tối quây quần bên mâm cơm cùng gia đình, có biến dịp cuối tuần thành những phút giây đáng nhớ cho từng thành viên? 

Càng lớn, bạn sẽ càng có nhiều mối bận tâm bên ngoài cánh cửa của căn nhà nhỏ. Gặp gỡ thêm nhiều người mới, tham gia nhiều hoạt động thú vị, phát triển đam mê cá nhân, tập trung gây dựng sự nghiệp…, mọi thứ dần cuốn bạn đi theo nhịp sống vội vã của xã hội hiện đại. 

Thời gian ở bên bố mẹ dần bị rút ngắn, sự thấu hiểu cũng theo đó mà cạn vơi. Cách biệt thế hệ là điều không thể chối cãi, tuy nhiên việc chúng ta có muốn thu hẹp khoảng cách đó hay không mới thực sự quan trọng.

Đừng bao giờ để mọi thứ trở nên quá muộn. Hãy ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất khi ở bên người thân, trong căn bếp nhỏ ấm áp của gia đình, trong khu vườn đầy tiếng chim, trong phiên chợ ngày Tết nhộn nhịp hay tại một nơi xa lạ trong thế giới bao la ngoài kia.

Bởi một chuyến đi xa cũng có thể là hành trình trở về. Đó là trường hợp của chị Hoàng Thanh Vân, hiện là PGS. TS, giảng viên tại Đài Loan. Tháng 10 năm ngoái, chị đã thu xếp một chuyến du lịch cùng bố mẹ tới xứ sở bạch dương, nơi bố từng theo học đại học 40 năm về trước. Hình dung của hai mẹ con chị về đất nước Nga xinh đẹp qua những bức ảnh đen trắng ngày xưa và qua lời kể của bố bỗng hiện ra trước mắt sinh động và rực rỡ hơn nhiều. Chuyến đi đó đã mang lại vô vàn cảm xúc khó tả, giúp bố chị thăm lại trường xưa, kết nối với bạn bè cũ và cả gia đình được tận hưởng những phút giây quý giá bên nhau. 

Chị Vân lựa chọn thời điểm bố mẹ đã về hưu để có thể du lịch dài ngày. Thủ tục làm visa Nga khá phức tạp khi chị công tác tại Đài Loan còn bố mẹ lại sống ở Việt Nam, tuy nhiên mọi quá trình xử lý chỉ kéo dài trong hai tuần nhờ sự hỗ trợ tận tình và chuyên nghiệp của VISANA - dịch vụ thuộc công ty Vietnam Discovery Travel. 

Cơ hội du lịch nước ngoài chưa bao giờ rộng mở hơn thế. Vì vậy, ít nhất một lần trong đời, nếu còn cơ hội, bạn hãy đưa bố mẹ cùng đi du lịch. Ý nghĩa của một chuyến đi vốn không chỉ nằm ở cảnh đẹp hay món ăn ngon trên suốt chặng đường, mà là kiến thức về văn hóa ở từng địa phương mà bạn thu thập được, là nguồn năng lượng tươi mới của những ngày được thảnh thơi đầu óc, và trên hết là nụ cười hạnh phúc của người bạn đồng hành khi cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp. 

Thật tuyệt vời biết bao khi người bạn đồng hành ấy có thể là bố mẹ. Ý nghĩa biết bao nếu người từng dìu dắt bạn những bước đi chập chững đầu đời một ngày nào đó có thể cùng bạn đặt chân đến những vùng đất mới. Hãy đi thật xa, để ta thật gần. 

Cuộc thi ảnh online “ĐI THẬT XA, ĐỂ TA THẬT GẦN” của VISANA - thương hiệu thuộc công ty Vietnam Discovery Travel với hơn 10 năm cung cấp dịch vụ visa và lữ hành du lịch diễn ra trên Facebook từ ngày 15/12/2019 đến ngày 22/01/2020. Hãy chia sẻ khoảnh khắc du lịch cùng người thân hoặc bạn bè tại đây https://www.facebook.com/visana.vn/videos/489665668572831/

để truyền cảm hứng về những hành trình kết nối yêu thương và có cơ hội nhận những phần quà hấp dẫn cho chuyến đi kế tiếp.