“Liều mạng” chụp ảnh trên tảng đá nguy hiểm nhất thế giới

(Dân trí) - Chụp ảnh ghi lại những địa danh từng đặt chân tới là điều bình thường mà bất kỳ du khách nào cũng làm, nhưng liệu bạn có đủ can đảm đứng trên tảng đá chênh vênh kẹp giữa hai vách núi ở độ cao hơn 1000m để thực hiện điều đó?

Một nhóm du khách người Na Uy đã “đánh cược” cả sinh mạng để chụp ảnh trên tảng đá có tên Kjeragbolten (tiếng Anh gọi là Pulpit Rock), khi bên dưới là vực sâu hun hút mà chỉ cần nhìn xuống thôi, những ai sợ độ cao chắc hẳn sẽ “bủn rủn” cả chân tay.

 

“Liều mạng” chụp ảnh trên tảng đá nguy hiểm nhất thế giới



Kjeragbolten nằm giữa hai cạnh của núi Kjerag ở Rogaland, phía nam Na Uy. Tảng đá nằm ở độ cao 1067 mét so với mực nước biển, là địa điểm nổi tiếng cho những người tìm kiếm cảm giác mạnh để có những bức hình đáng nhớ.

 

Đánh cược cả mạng sống để có bức hình đáng nhớ
Đánh cược cả mạng sống để có bức hình đáng nhớ


Đánh cược cả mạng sống để có bức hình đáng nhớ



Anh Ronny Randen, 39 tuổi, nhà phát triển phần mềm và là một thành viên trong nhóm du khách trên chia sẻ: “Chúng tôi phải leo trên những tảng đá khá trơn do nơi đây thường có sương mù và mưa. Đường mòn đi lên có tay vịn bằng kim loại. Khi chúng tôi tới nơi, rất khó nhìn bởi trời đầy sương mù nhưng một lúc sau sương tan và khung cảnh của Lysefjord hiện ra đẹp mê hồn”.

 

“Đó không phải là nơi mà bạn có thể tới thường xuyên do nó ở khá xa. Tuy nhiên, việc được đặt chân tới đó và ghi lại những bức hình thực sự là trải nghiệm rất đáng để thử”.

 

Hải Phong

Theo DM