Lễ hội “siêu độc” chỉ có ở Tây Ban Nha

(Dân trí) - Trong lễ hội này, người dân thị trấn El Puig, phía Bắc thay vì chạy trốn khi chứng kiến những xác chuột chết bị ném xuống đường, mọi người lại vội vàng tranh nhau... nhặt chúng và ném vào đám đông.

Lễ hội ném chuột chết, còn gọi là "Cuộc chiến chuột" diễn ra hàng năm vào ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 1 tại thị trấn El Puig, phía nam thành phố Valencia, Tây Ban Nha. Người dân địa phương cũng như khách du lịch từ các quốc gia trên thế giới sẽ tập trung tại quảng trường chính để tham gia lễ hội.

Lễ hội “siêu độc” chỉ có ở Tây Ban Nha

Nguồn gốc lễ hội kỳ lạ được người Tây Ban Nha giải thích rằng, ngày xưa, mỗi năm vào ngày Lễ thánh Pere tại thị trấn El Puig, hoa quả, ngũ cốc, bánh kẹo thường đầy ắp trên các mâm cổ, và chính thứ hấp dẫn này đã thu hút gia đình chuột kéo đến tham gia để kiếm thức ăn. Bực mình trước những kẻ phá đám, cư dân địa phương đã cùng nhau tìm giết loài gặm nhấm này, sau đó họ thường đùa vui bằng cách ném chúng vào nhau. Cứ thế năm này qua năm khác, dần dần đây là tập tục không thể thiếu và ngẫu nhiên nó đã trở thành Lễ hội náo nhiệt.

Lễ hội “siêu độc” chỉ có ở Tây Ban Nha

Lễ hội ném chuột chết là một hoạt động hết sức thú vị được tổ chức thường niên để tạo niềm vui cho mọi người. Người tham gia lễ hội sẽ chọn ra những thứ cực kì trơn để ném mạnh vào nhau và hơn nửa trong số đó là xác chuột. Họ sẽ tranh nhau dành lấy những con chuột chết và ném nó vào đám đông.

Bất kì ai bị trúng phải cũng đều phải nhặt nó lên và ném ngược trở lại người tấn công. Dù đã có nhiều ý kiến cho rằng việc sử dụng xác chuột chết có thể làm tăng nguy cơ lây lan bệnh dịch hạch. Song, người dân địa phương ở đây tin rằng, thời nay bệnh dịch hạch gần như đã bị tuyệt chủng nên họ không quá lo sợ trước những con chuột. Người El Puig chỉ sử dụng xác chuột do người giết chết đã được để đông lạnh để ném nhau.

Mặc dù vậy, xác chuột mới chỉ thực sự trở thành loại “đạn” phổ biến trong vài năm trở lại đây. Lễ hội có tuổi đời lên tới vài thế kỉ này trước đây chỉ dùng tới các loại hoa quả, hạt hay những thứ như kẹo gói chẳng hạn. Và sự xuất hiện của những con chuột chết đầu tiên đã gây nhiều sự ngạc nhiên, hào hứng cho người tham gia tới mức ban tổ chức dần cho phép và khuyến khích mọi người sử dụng chuột để ném vào nhau trong những năm về sau.

Minh Anh (tổng hợp)