Lễ 30/4: Du khách TPHCM thích đi biển và ra nước ngoài

(Dân trí) - Dù kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài đến 5 ngày nhưng người dân TPHCM có xu hướng chọn các tour du lịch trong nước với cự ly gần. 3 địa điểm “hot” nhất với người thành phố vẫn là Nha Trang, Đà Lạt và Vũng Tàu.

Mới đầu tháng 4, các hãng lữ hành lớn nhất TPHCM như Saigontourist, Vietravel, TST tourist đã tung ra hàng loạt tour khuyến mãi đi nước ngoài với giá rất hấp dẫn. Thế nhưng, thực tế thì lượng khách đặt tour nội địa năm nay chiếm ưu thế. Nhân viên 1 hãng du lịch nhận định: “Năm nay, đa số du khách TPHCM đều chọn những tour giá mềm, trong khoảng từ 3 – 5 triệu đồng cho chuyến du lịch 3 – 4 ngày”.

Gia đình chị Thiên Hoa, giảng viên 1 trường Nhật ngữ ở TPHCM cũng tính chọn 1 tour du lịch trong nước cho “nhẹ túi”, đảm bảo “an ninh kinh tế gia đình”. Chị cho biết: “Nhà tôi đang phân vân giữa 2 địa điểm là Đà Lạt và Nha Trang. 2 điểm đến này khá hấp dẫn, nhiều nơi tham quan đẹp không kém nước ngoài mà lại kinh tế. Vì có con nhỏ nên 2 vợ chồng tính đi gần gần trong khoảng 3 ngày thôi, còn 2 ngày về lại Sài Gòn nghỉ ngơi, lấy lại sức chuẩn bị đi làm lại”.

Mùa nóng, du khách TPHCM đều thích đến các vùng sông nước để tham quan, nghĩ dưỡng
Mùa nóng, du khách TPHCM đều thích đến các vùng sông nước để tham quan, nghĩ dưỡng

Để đáp ứng nhu cầu du khách, các hãng lữ hành tăng cường thiết kế các tour du lịch trong nước với nhiều hình thức đa dạng như kết nối nhiều điểm đến, tour theo sự kiện- lễ hội… với giá cả hợp lý. Tour đến các điểm miền Trung như Phan Thiết (Bình Thuận), Ninh Chữ (Ninh Thuận), Nha Trang, Đà Lạt trong thời gian 3 – 5 ngày chỉ có giá 3 – 5,5 triệu đồng/người. Tour đến các tỉnh miền Bắc thường kết hợp nhiều địa điểm như: Hà Nội – Ninh Bình – Hạ Long, Bắc Cạn – Cao Bằng – Hà Nội… với mức giá từ 7 – 9 triệu đồng/người.

Bù lại với yêu cầu giá tour rẻ, các doanh nghiệp du lịch vẫn kiếm được nhờ lượng khách tăng ổn định. Saigontourist cho biết lượng khách lẻ và khách đoàn đăng ký tour tháng 4 tăng mạnh. TST tourist cũng cho biết lượng khách đăng ký các tour nội đia tăng khoảng 25%, các tour đi nước ngoài tăng gần 35% so với dịp lễ năm ngoái. Vietravel cũng ghi nhận lượng khách mua tour đi miền Trung, miền Bắc tăng gấp đôi. Hầu hết khách sạn tại các địa điểm du lịch đã hết phòng từ đầu tháng 4 và du khách muốn đi đều phải đặt tour tại các đơn vị lữ hành.

Một xu hướng chung mà các công ty du lịch đều khẳng định là lượng khách đặt các tour đi biển là cao nhất. Các điểm đến mà du khách quan tâm là Phan Thiết, Nha Trang, Ninh Thuận, Đà Nẵng. Theo nhân viên 1 công ty lữ hành lớn thì hầu hết các gia đình giàu có ở TPHCM đi du lịch theo dạng nghỉ dưỡng thường thích chọn Nha Trang hoặc Ninh Thuận. Bởi ở đây không chỉ có biển và khí hậu tốt mà còn nhiều khu resort tiện nghi, khung cảnh đẹp không kém gì ở nước ngoài.

Hiện các khu nghĩ dưỡng ven biển ở Việt
Hiện các khu nghĩ dưỡng ven biển ở Việt Nam đã có dịch vụ ngang tầm quốc tế

Đại diện khu nghỉ dưỡng cao cấp Amanoi (vịnh Vĩnh Hy, Ninh Thuận) cho biết dù khách của Amanoi chủ yếu là khách nước ngoài đến Việt Nam, số lượng khách khá ổn định trong suốt cả năm nhưng trong dịp lễ 30/4 cũng có sự gia tăng lượng khách người Việt. Hoạt động mà du khách quan tâm nhất ở đây là các trò lặn biển, bơi thuyền kayak, chơi thuyền buồm, Spa… chỉ có ở các khu nghĩ dưỡng quốc tế.

Dù không tăng mạnh bằng các tour trong nước nhưng các công ty du lịch cho biết khách đăng ký đi tour nước ngoài cũng tăng đáng kể. Ông Trương Phan Cao, TST tourist cho biết: “Do năm nay số ngày nghỉ phép nhiều hơn mọi năm do đó các gia đình có điều kiện tổ chức các chuyến đi dài ngày hơn. Chính vì vậy, hiện số lượng du khách quan tâm đến các tour du lịch nước ngoài có trội hơn”.

Các tour hút khách trong dịp lễ năm nay có thể kể đến như các tour Nhật Bản, Hàn Quốc để ngắm hoa; những gia đình có trẻ em đi cùng thường chọn tour đi Singapore, Malaysia hay Hong Kong để tham quan các khu giải trí nổi tiếng như Sentosa, Disney Land… Các tour đi Châu Âu, Mỹ, Nhật – Hàn dịp lễ này đều hết chỗ rất sớm nên nhiều hãng lữ hành phải tổ chức thêm tour vào giờ chót.

Tùng Nguyên