“Lạnh gáy” với cảnh chạy đua cùng bò tót ở Tây Ban Nha

(Dân trí) - Trong hơn 1 tuần diễn ra lễ hội, hàng ngàn người đã có mặt tại thị trấn nhỏ ở Pamplona, tắm mình trong những cơn mưa rượu vang và cổ vũ cho những vị khách dũng cảm mạo hiểm mạng sống của mình khi tham gia Lễ hội chạy đua cùng bò tót.

Cuộc chạy đua “thót tim” với 12 chú bò tót hung hãn ở cự ly 850 mét được tổ chức hàng năm để tôn vinh vị thánh bảo trợ Saint Fermin,  kéo dài trong khoảng 9 ngày trên những con đường rải sỏi hẹp ở trung tâm lịch sử của thành phố.

 

Năm nay có tám người bị thương phải đưa vào viện khi tham gia chạy đua, trong đó có ba trường hợp xảy ra vào ngày cuối cùng của lễ hội. Các bác sĩ bệnh viện Navarra cho biết hai bệnh nhân trong số những người phải nhập viện vì bị húc ở chân, số còn lại phải nhập viện vì những thương tích khác. Đặc biệt năm nay tác giả của cuốn sách “How to run with the Bulls” (tạm dịch là Làm thế nào để chạy cùng Bò tót) đã bị thương phải vào viện khi tham gia cuộc chạy đua vào ngày thứ ba. Khoảng hơn 30 trường hợp bị thương nhẹ khác cũng được ghi nhận.

 

Hãy cùng ngắm nhìn những bức hình ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời nhưng cũng không kém phần “lạnh gáy” của lễ hội năm nay.

 

Hàng ngàn người đã cùng nhau hò reo, cổ vũ sau khi tên lửa Chupinazo thông báo bắt đầu lễ hội ở

Hàng ngàn người đã cùng nhau hò reo, cổ vũ sau khi tên lửa Chupinazo thông báo bắt đầu lễ hội ở Pamplona hôm 6/7. Hàng chục ngàn khán giả chờ đợi lễ hội được bắt đầu đã cùng nhau giơ cao chiếc khăn màu đỏ để chào mừng lễ hội năm nay kéo dài 9 ngày.
 
Những đứa trẻ cũng háo hức chạy theo chiếc xe diễu hành hình chú bò tót được gắn pháo hoa.

Những đứa trẻ cũng háo hức chạy theo chiếc xe diễu hành hình chú bò tót được gắn pháo hoa.
 
Đám đông trên đường phố

Đám đông trên đường phố Pamplona vào ngày đầu tiên của lễ hội San Fermin, nổi tiếng nhờ cuốc tiểu thuyết “The Sun Also Rises” (Mặt trời vẫn mọc) năm 1926 của nhà văn Ernest Heminway.
 
Đám đông trên đường phố

Bên cạnh những cuộc chạy đua nước rút cùng bò tót được tổ chức hàng ngày trên đường phố, một cuộc chiến bò tót cũng được tổ chức trong sân vận động cũng thu hút được đông đảo khán giả. Những con bò tót mới lớn, gọi là vaquillas được thả vào trong sân đấu để tham gia cuộc chiến kéo dài 3 phút 23 giây.
 
Một người tham gia cuộc chiến phải nhảy qua hàng rào để thoát khỏi sự tấn công của chú bò tót

Một người tham gia cuộc chiến phải nhảy qua hàng rào để thoát khỏi sự tấn công của chú bò tót
 
Một khách tham gia cuộc chạy đua bị kẹt giữa đôi sung của chú bò đực Fuente Ymbro trên đường

Một khách tham gia cuộc chạy đua bị kẹt giữa đôi sung của chú bò đực Fuente Ymbro trên đường Santo Domingo.
 
Một nữ du khách dũng cảm tham gia cuộc chay đua

Một nữ du khách dũng cảm tham gia cuộc chay đua
 
Những người tham chạy hết sức mình để đảm bảo an toàn cho chính bản thân

Những người tham chạy hết sức mình để đảm bảo an toàn cho chính bản thân
 
Thương tích không phải là điều hiếm thấy ở một trong những lễ hội đáng sợ nhất hành tinh này

Thương tích không phải là điều hiếm thấy ở một trong những lễ hội đáng sợ nhất hành tinh này
 
Thương tích không phải là điều hiếm thấy ở một trong những lễ hội đáng sợ nhất hành tinh này

Đoàn diễu hành “khổng lồ” trong buổi lễ bế mạc lễ hội tại quảng trường tòa thị chính ở Pamploma hôm 14/7.
 
Thương tích không phải là điều hiếm thấy ở một trong những lễ hội đáng sợ nhất hành tinh này

Hàng ngàn người tham dự lễ hội tụ tập trước tòa nhà thị chính của thành phố, giơ cao tấm khăn màu đỏ và hat vang bài hát truyền thống của lễ hội “ Pobre de me” (Poor me) để thể hiện sự nuối tiếc của mình vào ngày cuối của lễ hội.

 

Lê Nhàn

Theo IBTimes