Lần đầu “qua đêm” giữa bãi biển Phú Yên

(Dân trí) - Chúng tôi đã táo bạo khi “đánh cược” với gió biển và màn đêm để tổ chức đêm lửa trại và hạ trại qua đêm bên gành đá Bãi Môn ngay dưới chân Mũi Điện.

Chúng tôi đã "đánh liều" qua đêm ở Bãi Môn bởi một lý do rất đơn giản bởi sự  độc đáo của Bãi Môn về đêm qua lời kể của những người đã từng trải nghiệm.

Với dân phượt hay những người sành du lịch, đều biết đây là một trong những bãi biển duy nhất  đón bình minh sớm nhất so với các bãi biển khác trên đất liền của Việt Nam.

Bãi Môn nằm dưới chân ngọn Núi Đèn – nơi được mệnh danh là Cực Đông của Tổ quốc. Khu vực này  là một địa danh được người Pháp phát hiện khá sớm bởi vị trí chiến lược về quân sự và hàng hải; được khắc vào Cửu Đỉnh ở kinh thành Huế vào năm 1836 dưới thời vua Minh Mạng; được đưa vào Từ điển quốc gia vào năm 1853 dưới thời vua Tự Đức.

 

Lần đầu “qua đêm” giữa bãi biển Phú Yên - 1
Lần đầu “qua đêm” giữa bãi biển Phú Yên - 2

 

…5 giờ chiều, trời đã xẩm tối, những tảng mây xám cứ vần vũ từ biển cuộn vào, chúng tôi quyết định qua đêm ở Bãi Môn.  Có đôi chút “chột dạ”, nhưng cái “máu khám phá” của những tín đồ du lịch như chúng tôi đã chiến thắng tất cả. Đường ô tô đến bãi dựng trại khá xa, đi bộ gần cả cây số trên bãi cát, việc di chuyển của gần ba chục con người chúng tôi khá vất vả giữa gió, biển, núi, cát và bóng tối.

Lúc này đang vào mùa mưa biển Phú Yên mưa nắng thất thường, đó là chưa tính đến những cơn going bất thường ập đến. Thời tiết thuận lợi, tôi và những người bạn đồng hành luôn thường trực với những lỗi lo của thời tiết. Nếu chẳng may going ập xuống, mưa đổ về lúc nửa đêm lúc đó sẽ ra sao. Đã có người “chột dạ” bàn lùi, quay về khách sạn với tâm lý “chắc ăn” theo kiểu khám phá “đất hoa vàng trên cỏ xanh” đêm tại thành phố Tuy Hòa chắc sẽ an toàn hơn.

 

Lần đầu “qua đêm” giữa bãi biển Phú Yên - 3

Trời về tối, biển Phú Yên càng ầm ì và à cũng vì mùa mưa nên ở khu vực này khá nhiều muỗi, muỗi vo ve, là đà ngay trước mặt, đứng vào khe đá, có thể vờ được cả nắm muỗi trong tay Và cuối cùng, đoàn chúng tôi cũng tập kết xong, trại được dựng lên trước những cơn gió biển và bóng tối. Đèn không có chỉ có mỗi sân khấu giành cho đêm giao lưu là có ánh sáng điện nhờ chiếc máy nổ mang ra từ thành phố. Tất cả chúng tôi đều hí hoáy dựng trại bằng ánh sáng lờ nhờ của những chiếc điện thoại. Mỗi người một tay, cuối cùng các trại dã chiến cũng đã được dựng lên bất chấp gió biển và bóng tối.

Bứa tiệc BBQ cũng đã được nhóm đầu bếp bày lên, tôm nướng, hàu nướng, thị gà và cả khoai nước cùng bia và nước ngọt được bày lên những tảng đá cuội. Bữa tiệc tối qua nhanh ngon lành giữa bãi biển nơi đây. Một đống củi được dựng lên chuẩn bị cho đêm lửa trại. Các trò chơi vận động trên bãi biển bắt đầu được khởi động, trước khi bước vào chương trình lửa trại. Thế nhưng khi trời sập tối, bộ phận hậu cần mới cơ bản hoàn tất sân khấu, di chuyển xong các vật dụng âm thanh, ánh sáng.

Chương trình giao lưu của chúng tôi đã được bắt đầu bằng nghi thức rước thần lửa từ biển. Lửa được thắp lên  xua tan màn đêm. Ánh lửa bùng cháy trong sự hò reo của mọi người làm không khí nóng hẳn lên. Và thật kỳ lạ, ánh lửa đã xua đi loài muỗi vốn dĩ chỉ thích bóng tối và da thịt người.

 

Lần đầu “qua đêm” giữa bãi biển Phú Yên - 4

 

Nửa ngày vật vã với chuyến bay từ Hà Nội về tuy hòa nửa ngày vất vả với những chuyến khảo sát, khám phá vùng đất “hoa vàng, cỏ xanh”. Nên không ít thành viên trong đoàn chúng tôi  có phần mệt mỏi, đặc biệt là các bạn nữ. Vậy nhưng, khi ánh lửa bắt đầu  tí tách reo vui, rồi bùng lên thành ngọn giữa biển cả bao la, giữa màn đêm dày đặc đã hâm nóng bầu nhiệt huyết của những trái tim ưa khám phá, yêu biển cả yên thiên nhiên của dài đất này thêm mạnh mẽ. Ngọn lửa giữa đêm tối đã kết mọi người với nhau thành vòng tròn quay quần bên nhau, sát lại gần nhau cho đến tận khuya…..

Cuộc vui tưởng chừng như kéo mãi, kéo mãi, biển Bãi Môn về khuya thật đẹp,  trăng giữa tháng treo chếch về hướng tây rọi xuống mặt biển như một bức tranh thủy mặc khổng lồ giữa đất trời Phú yên Cát ở Bãi Môn rất mịn, in rõ bóng người. Những mô cát nhấp nhô tạo hình bởi những cơn gió biển thổi thốc vào dưới ánh trăng huyền huyền ảo ảo hòa vào những cơn sóng bạc đầu, ì oạp vỗ bờ…

 

Lần đầu “qua đêm” giữa bãi biển Phú Yên - 5

 

Với tôi và nhiều người trong đoàn có lẽ đây là lần đầu tiên được “qua đêm” ngay bên bãi biển, nên dù ban đầu khá sợ nhưng sau đó lại là cảm giác rất thích thú và có phần phấn khích trước vẻ đẹp lạ lùng của biển.

Buối sáng, khi mà thời khắc chuyển từ đêm sang ngày ở Bãi Môn đẹp đến nao lòng. Cả bầu trời ửng hồng trước khi chuyển sang sáng hẳn.  4 giờ sáng, từ Bãi Môn đã cảm nhận được bình minh đang lên.5 giờ sáng đã có những tia nắng đầu tiên bắt đầu ló dạng. Một ngày mới lại bắt đầu trên mũi cực đông của Tổ Quốc….

 

Bài, ảnh: Hữu Thắng