“Lạc bước” trong những cánh đồng oải hương đẹp mê hồn

(Dân trí) - Vào tháng 6, du khách khắp nơi trên thế giới lại đổ xô đến những cánh đồng oải hương tím ngát vô tận để tận hưởng không gian trong lành và khung cảnh lãng mạn như chốn thiên đường.

Provence, Pháp

Nói đến oải hương, nhiều người sẽ nghĩ ngay tới Provence, một thành phố cổ kính nằm ở miền Đông Nam nước Pháp. Nơi đây được biết đến như thánh địa của loài hoa tím. Nhờ khung cảnh đẹp của miền đồng quê, Provence thu hút hàng triệu lượt khách từ khắp nơi trên thế giới đổ về vào mỗi mùa hè. Dọc hai bên đường, hoa oải hương lác đác trổ bông, tạo thành mê cung màu tím trải dài đến tận chân trời. Thú vị nhất sau khi được ngắm những cánh đồng oải hương đẹp mê hồn, bạn còn mua được những sản phẩm được chế biến từ loài hoa với mùi thơm đặc biệt này như hoa khô, xà phòng, tinh dầu, sữa tắm hay nước hoa mùi oải hương về làm quà cho người thân, bạn bè.
Mayfield, Anh

Mayfield, Anh

Không rộng lớn như ở vùng Provence của nước Pháp nhưng nông trại Mayfield nằm ở ngoại ô London, nước Anh cũng thu hút du khách bởi vẻ đẹp thơ mộng, lãng mạn của những cánh đồng phủ đầy oải hương tím. Vào mỗi mùa hè, khắp nơi trên cánh đồng oải hương lại rộn rã tiếng vui đùa của trẻ nhỏ cùng những gia đình dạo chơi trên những cánh đồng tím ngút mắt. Hay những đôi tình nhân ríu rít ghi lại những bộ ảnh tuyệt đẹp.

Dungeness Sequim, Mỹ

Dungeness Sequim, Mỹ

Hoa oải hương được trồng ở thung lũng Dungeness Sequim từ cách đây khoảng 200 năm. Độ cuối tháng 6 đến cuối tháng 8, những cánh đồng hoa oải hương đồng loạt khoác lên mình chiếc áo màu tím biếc. Khi vào mùa, hoa oải hương sẽ trở thành nhân vật chính phô diễn sắc màu, chiếm lĩnh cảnh quan nơi đây. Hương thơm nồng của oải hương tỏa ra mạnh nhất là giữa những tháng mùa hè. Đây cũng là thời điểm mà người dân thu hoạch hoa, thường bằng máy móc chuyên dụng và đôi khi là bằng tay.

Đi bộ hay đạp xe qua một trong số những ngôi làng dưới ánh nắng mặt trời của buổi ban trưa giữa những cánh đồng hoa oải hương rực rỡ là một trải nghiệm thật thú vị. Đặc biệt nơi đây còn có Festival hoa oải hương diễn ra vào tháng 6 hàng năm, một lễ hội rộn ràng với màu tím đặc trưng và rất nhiều hoạt động cộng đồng đáng để khách đến thăm một lần là nhớ mãi.

Tomiata, Nhật

Dungeness Sequim, Mỹ

Vào khoảng thời gian này, nước Nhật cũng lộng lẫy sắc hoa oải hương tại trang trại Tomita, rộng hơn 14 hecta ở vùng Furano trên hòn đảo Hokkaido. Hoa oải hương được trồng theo kiểu cầu vồng, bao phủ cả triền đồi. Đứng từ trên cao nhìn xuống, bạn sẽ không khỏi choáng ngợp trước mảng màu tím ôm trọn cả không gian. Ở khoảng cách gần, chỉ cần ngửi một chút hương thơm oải hương đủ làm bạn vơi đi những lo toan của cuộc sống đời thường.

Tân Cương, Trung Quốc

Diện tích trồng hoa oải hương tại thung lũng Y Lê lên đến 20.000 ha. Chính vì vậy, mỗi khi mùa hè sang, khắp thung lũng Y Lê lại được tô điểm bởi màu tím dịu dàng của loài hoa nổi tiếng này. Người ta có thể hít thở không khí trong lành của miền quê nông thôn thanh bình vào mọi thời điểm trong năm. Dạo bước trên những luống hoa khổng lồ tràn ngập sắc tím và tận hưởng không khí trong lành cùng mùi thơm tỏa ra từ oải hương, bạn sẽ thấy cuộc sống thật dễ chịu.

Song An (Tổng hợp)