Lạ lùng bộ tộc dùng... thuốc phiện đãi khách quý

(Dân trí) - Với người dân tại một ngôi làng nhỏ ở Ấn Độ, dùng thuốc phiện đãi khách thể hiện sự hào phóng và hiếu khách.

Bộ tộc người Bishnoi sinh sống tại sa mạc Thar thuộc bang Rajasthan miền Tây Ấn Độ từ nhiều đời nay có tập tục khá kỳ lạ. Khi khách quý đến nhà, chủ nhà sẽ mời khách thưởng thức món thuốc phiện. Họ dùng bát để tán nhỏ thuốc phiện, sau đó lọc qua nước từ từ. Thứ nước này được đun bằng dụng cụ đặc biệt để tạo thành hỗn hợp có tên Amal. Vị khách sẽ nếm món đồ này trên tay của chủ nhà. Được biết, hỗn hợp Amal có vị hơi đắng. Người Bishnoi dùng phương pháp này để thể hiện tình cảm và lòng nhiệt tình với khách quý. Nếu vị khách nào từ chối sẽ bị coi là bất lịch sự.

 Dùng thuốc phiện đãi khách đã trở thành tục lệ từ lâu đời của người Bishnoi
 Dùng thuốc phiện đãi khách đã trở thành tục lệ từ lâu đời của người Bishnoi
 Dùng thuốc phiện đãi khách đã trở thành tục lệ từ lâu đời của người Bishnoi

Dù thuốc phiện đã bị cấm ở Ấn Độ nhưng người dân ở đây vẫn tìm mọi cách bí mật trồng cây tại khu vực hẻo lánh. Hàng trăm người Bishnoi đã thiệt mạng khi ra sức bảo vệ cây thuốc phiện trước những vụ càn quét của Chính quyền. Nghi thức mời thuốc phiện đã ngấm sâu vào máu thịt của người dân nơi đây và trở thành truyền thống không thể dỡ bỏ.

Khách dùng món uống ngay trên tay chủ nhà
Khách dùng món uống ngay trên tay chủ nhà
Khách dùng món uống ngay trên tay chủ nhà
Khách dùng món uống ngay trên tay chủ nhà

Ngoài những tập tục kỳ lạ, người Bishnoi còn được biết tới là một bộ tộc rất yêu thế giới tự nhiên và động vật hoang dã. Người dân nơi đây không đốn chặt cây quanh vùng, không ăn thịt động vật. Họ sẵn sàng giúp đỡ những loài vật bị thương. Họ chỉ ăn những gì tự trồng được và không bao giờ ăn thịt. Giữa sa mạc khô cằn, người dân sẵn sàng chia sẻ rau củ đặt ven làng để những con thú tự do tới ăn.

Người phụ nữ trong bộ lạc nuôi thú nhỏ bằng bầu sữa của mình
Người phụ nữ trong bộ lạc nuôi thú nhỏ bằng bầu sữa của mình
Người dân bộ lạc nổi tiếng là những người yêu thương động vật hoang dã
Người dân bộ lạc nổi tiếng là những người yêu thương động vật hoang dã
 Một chú bé người Bishnoi bên người bạn của mình.
 Một chú bé người Bishnoi bên người bạn của mình.

Người dân bộ lạc nổi tiếng yêu thương động vật hoang dã. Với những con thú bị thương, họ đem về nhờ thầy tu chữa trị. Thậm chí người phụ nữ trong bộ lạc còn nuôi thú non bằng chính dòng sữa của mình. Đến khi lớn lên, chính những con thú này trở thành bạn thân thiết của lũ trẻ trong làng. Hơn 500 năm nay, người dân vẫn duy trì cuộc sống giản dị, thân thiện với muôn loài và gìn giữ những tập tục từ xưa để lại.

Việt Hà
(Tổng hợp)