Lạ lẫm với kiểu du lịch homestay ở “đất nước bí ẩn nhất thế giới”

(Dân trí) - Trải nghiệm cuộc sống hàng ngày của người dân tại đất nước "bí ẩn nhất thế giới", sẽ là cảm giác hoàn toàn mới lạ khi đến với kiểu du lịch homestay ở Triều Tiên.

Eric Lafforgue, nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Pháp từng đến Triều Tiên 6 lần. Qua những bộ ảnh chân thực của ông, người xem phần nào có cái nhìn toàn cảnh hơn về cuộc sống con người của quốc gia bí ẩn này. Là một trong số ít khách nước ngoài được phép đặt chân tới làng Jung Pyong Ri, tại đây, nhiếp ảnh gia người Pháp đã giới thiệu hình thức du lịch homestay dành cho khách du lịch.

 

Các ngôi nhà ở Jung Pyong Ri có lối kiến trúc khá tương đồng nhau

Các ngôi nhà ở Jung Pyong Ri có lối kiến trúc khá tương đồng nhau

 

Jung Pyong Ri là một làng cá ở Triều Tiên. Ngôi làng khá bí ẩn và không hề xuất hiện trên bản đồ du lịch. Hiện chỉ có 23 hộ gia đình sống trong làng. Một số gia đình thậm chí có cả điều hòa, ti vi. Với kiểu du lịch homestay, du khách được nghỉ ngơi tại nhà người dân địa phương. Tuy nhiên, họ phải tuân thủ những nguyên tắc khá nghiêm ngặt như không dò hỏi những câu mang tính riêng tư.

 

Phòng nghỉ của nhiếp ảnh gia người Pháp với đầy đủ chăn nệm và một số thiết bị cần thiết

Phòng nghỉ của nhiếp ảnh gia người Pháp với đầy đủ chăn nệm và một số thiết bị cần thiết
 

Phòng nghỉ của nhiếp ảnh gia người Pháp với đầy đủ chăn nệm và một số thiết bị cần thiết

Phòng khách của vị trưởng làng được trang trí với thú nhồi bông, hoa giả. Trên tường là ảnh của các vị lãnh đạo Triều Tiên

 
Eric Lafforgue chụp ảnh cùng gia đình nơi ông lưu trú lại trong thời gian du lịch

Eric Lafforgue chụp ảnh cùng gia đình nơi ông lưu trú lại trong thời gian du lịch
 
Eric Lafforgue chụp ảnh cùng gia đình nơi ông lưu trú lại trong thời gian du lịch

Một người phụ nữ giới thiệu căn nhà đạt chuẩn - nơi cố chủ tịch Kim Jong II đã từng ghé thăm vào năm 2004
 
Riêng phòng tắm của Eric Lafforgue có bồn tắm. Tuy nhiên, nước tắm được làm nóng bằng thiết bị sục

Riêng phòng tắm của Eric Lafforgue có bồn tắm. Tuy nhiên, nước tắm được làm nóng bằng thiết bị sục
 
Riêng phòng tắm của Eric Lafforgue có bồn tắm. Tuy nhiên, nước tắm được làm nóng bằng thiết bị sục

Cuộc sống của người dân vẫn khá thiếu thốn. Đôi khi, vào mùa đông, họ bị thiếu thực phẩm. Hình ảnh một người phụ nữ kéo những cành cây khô về nhà.
 
Làng chài nơi Eric Lafforgue dừng chân là địa điểm rất thanh bình, yên ả.

Làng chài nơi Eric Lafforgue dừng chân là địa điểm rất thanh bình, yên ả.
 
Làng chài nơi Eric Lafforgue dừng chân là địa điểm rất thanh bình, yên ả.

Nhiếp ảnh gia người Pháp mang theo cuốn tạp chí thể thao dành tặng cho trẻ em. Lũ trẻ thích thú khi nhận ra đội bóng quốc gia Triều Tiên có mặt trong bức hình.
 
Trong nhà người dân, ảnh lãnh tụ được treo ở vị trí trang trọng nhất

Trong nhà người dân, ảnh lãnh tụ được treo ở vị trí trang trọng nhất
 
Cuộc sống lao động vùng nông thôn ở Triều Tiên vẫn gặp rất nhiều khó khăn

Cuộc sống lao động vùng nông thôn ở Triều Tiên vẫn gặp rất nhiều khó khăn
 
Cuộc sống lao động vùng nông thôn ở Triều Tiên vẫn gặp rất nhiều khó khăn

Một buổi tối truyền thống ở Triều Tiên sẽ kết thúc với âm nhạc. Hai anh em sinh đôi trong gia đình có màn biểu diễn nhỏ. Nhưng đàn của họ cũ đến mức không phát
thành tiếng. Những người này cũng chưa từng nghe nhạc của phương Tây.
 

Cuộc sống lao động vùng nông thôn ở Triều Tiên vẫn gặp rất nhiều khó khăn

Người hướng dẫn du lịch của Eric Lafforgue cho biết, hầu như chưa có khách du lịch nào được đặt chân đến miền đất xa xôi ở Triều Tiên như thế này. Có thể coi nhiếp ảnh gia người Pháp là người châu Âu đầu tiên tới đây.

 
Trẻ em nông thôn thân thiện vẫy tay chào khi nhìn thấy khách lạ

Trẻ em nông thôn thân thiện vẫy tay chào khi nhìn thấy khách lạ
 
Hai người phụ nữ tỏ ra ngạc nhiên khi thấy khách nước ngoài tới thăm làng.

Hai người phụ nữ tỏ ra ngạc nhiên khi thấy khách nước ngoài tới thăm làng.

 

Hoàng Hà

Theo DM