Kỳ thú những cung đường bộ xuyên biển

Nhiều người Việt tới nay vẫn chưa biết đến những cung đường bộ lộng gió xuyên biển bên bờ Thái Bình Dương, nối đất liền với những hòn đảo xanh tươi, khi ẩn khi hiện theo đà lên xuống của thủy triều.

Kỳ thú những cung đường bộ xuyên biển - 1

Kiến trúc tinh tế, cảnh quan nên thơ của Hải đăng Kê Gà

Mới đây, đoàn hơn 20 phóng viên thuộc nhiều cơ quan đài báo đã có chuyến dã ngoại tại đảo Kê Gà, vùng biển có cảnh quan tuyệt đẹp mà vẫn chưa hết hoang sơ ở huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

Kỳ thú những cung đường bộ xuyên biển - 2

Những bãi đá ngoạn mục hiển hiện ngay từ Bến cá, nơi du khách dừng chân để lên thuyền.

Đỉnh Hải đăng Kê Gà cao 66 mét tính từ chân tháp, do người Pháp khởi công xây năm 1897, hoạt động từ năm 1900.  Hải đăng Kê Gà được trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác nhận là ngọn hải đăng cao và cổ xưa nhất, trong 92 ngọn hải đăng dọc bờ biển từ Móng Cái tới Hà Tiên và các đảo thuộc lãnh hải nước ta.

Kỳ thú những cung đường bộ xuyên biển - 3

Thư pháp trên đá hoa cương dọc lối xuống bến Kê Gà

Đảo cách bờ chưa tới 1km. Du khách ra đảo bằng cano hoặc thuyền thúng do ngư dân chèo. Chủ 2 chiếc cano đưa đoàn ra đảo là ông Lâm Hoàng Bảy, tên thường gọi Bảy Tèo. Ông Bảy cho biết ngư dân vùng này bắt đầu biết làm du lịch từ năm 1997.

Kỳ thú những cung đường bộ xuyên biển - 4

Phóng viên trong đoàn ngã đổ máu vì trượt chân trên nền rêu có nhiều hàu sắc cạnh

Tại đây, hằng năm thủy triều có các đợt rút nước ra xa nhất vào 3 tháng mùa hè, từ tháng 4 đến tháng 6. Theo âm lịch, mỗi tháng 2 đợt vào giữa và cuối tháng, mỗi đợt 3-4 ngày, hễ hoàng hôn xuống là nước rút ra xa tới cả cây số, đúng 1 tiếng sau nước lại dâng lên. Cứ mỗi ngày sau giờ thủy triều lại rút chậm hơn 1 tiếng. 

Kỳ thú những cung đường bộ xuyên biển - 5
5 giờ chiều, du khách xách dép, chân không lội thẳng từ đảo về bờ.

Nhờ cung đường thủy triều xuyên biển này, mà thu nhập của gia đình ông Bảy tăng dần. Ông xây được nhà lớn có cả vườn thanh long rộng lớn ngay ngã ba đối diện con đường dẫn xuống bến, sắm được 2 ca nô thay thuyền thúng. Dân quanh vùng nhiều nhà làm dịch vụ, xóm làng khang trang.

Kỳ thú những cung đường bộ xuyên biển - 6

Ông Bảy và ông Mỹ, đôi bạn có công giới thiệu tuyến đi bộ xuyên biển ở đảo Kê Gà

 5 giờ chiều, chúng tôi chứng kiến mực nước biển rút dần. Cả đoàn bước lên doi cát  trắng mịn lấp ló dưới làn nước mỏng, nối vào bờ theo đường cong bán nguyệt.

Gió biển lồng lộng, nước mát ràn rạt dưới chân. Hoàng hôn phủ xuống, thủy triều vẫn tiếp tục rút, phơi ra cả thềm cát trắng mênh mông. Ngọn hải đăng Kê Gà in bóng trên nền trời sẫm...

Kỳ thú những cung đường bộ xuyên biển - 7

Ra đảo bằng cano

Kỳ thú những cung đường bộ xuyên biển - 8

 Đi bộ về bờ khi thủy triều bắt đầu rút


Kỳ thú những cung đường bộ xuyên biển - 9

Chỉ mươi phút sau, nước đã lùi xa, phơi cả nền cát mênh mông từ đất liền sang đảo 

Biển nước ta có những “hòn thủy triều” diện tích trung bình 5-6 hecta mỗi đảo, với các cung đường bộ rẽ biển theo thời điểm thủy triều lên xuống lệch nhau, là lợi thế quý giá cho ngành du lịch. Ví dụ cung đường cát trắng nối 2 đảo, trong chùm 3 đảo Điệp Sơn giữa Vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hoà.

Kỳ thú những cung đường bộ xuyên biển - 10
 Đường bộ xuyên biển nối liền 2 đảo Điệp Sơn lộ ra khi thủy triều rút

Đảo Nhất Tự Sơn trong vịnh Xuân Đài (thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) cũng có cung đường ẩn hiện theo con nước dài khoảng 300m. Tại đây, từ đầu tháng đến ngày rằm (âm lịch) thủy triều xuống từ khoảng 13h đến 16h. Nửa tháng còn lại thủy triều rút từ khoảng 5h đến 9h sáng.

Kỳ thú những cung đường bộ xuyên biển - 11

Hòn Bà nằm trong vùng biển Bãi Sau, có ngôi miếu cùng tên, cách mũi Nghinh Phong của TP Vũng Tàu chỉ khoảng 200m. Lối ra Hòn Bà khi thủy triều rút lộ nền đá xám bám đầy rêu trơn và hàu sắc cạnh, nên khó đi, dễ ngã. Tuy nhiên ở đây nhiều điểm chek-in ấn tượng, với những bãi đá bị phong hóa muôn hình vạn trạng, có các hang động luồn sâu vào tim đảo như Hang Dơi, Hang Phật, Hang Âm Phủ…

Kỳ thú những cung đường bộ xuyên biển - 12

Du khách đi bộ trên nền đá ra Hòn Bà

Nhiều người Việt vẫn bỏ ra những số tiền lớn để du lịch đến những đảo thủy triều nổi tiếng trên thế giới, như đảo Eilean Tioram hùng vĩ ở cửa biển Loch Moidart, Scotland; Đảo Mont Saint-Michel ở Normandy với Tu viện Saint-Michel Abbey do nước biển dâng mà ngày càng cách ly xa bờ; Cù lao ngoài khơi thành phố Mumbai (Ấn Độ) có nhà thờ Hồi giáo Haji Ali Dargah cổ xưa lộng lẫy ... 

Kỳ thú những cung đường bộ xuyên biển - 13

Đặc biệt, Lễ Hội Biển Tách Đôi Jindo ở Hàn Quốc được tổ chức trên con đường tự nhiên nối hai hòn đảo hai hòn đảo Jindo và Modo, lộ diện chỉ một lần mỗi năm trong 1 tiếng đồng hồ. Khi thủy triều rút xuống thấp nhất, người dân và du khách từ hai hòn đảo đi bộ qua “con đường Moses” nối biển và gặp nhau ở giữa con đường.

Kỳ thú những cung đường bộ xuyên biển - 14

Lễ Hội Biển Tách Đôi Jindo ở Hàn Quốc

Các hòn đảo thủy triều nổi tiếng kể trên hầu hết đã được đầu tư xây dựng công trình ngắm cảnh tuyệt đẹp trên biển. Còn các đảo thủy triều nước mình hầu hết hoang sơ, ít tour du lịch giới thiệu, vừa là cơ hội cho các nhà đầu tư, vừa là điểm hẹn quyến rũ cho những nhóm bạn yêu thích treking, khám phá thắng cảnh của đất nước, quê hương.  

Theo Hoàng Thiên Nga

TPO