Kỳ quặc ngôi làng búp bê "áp đảo" con người

(Dân trí) - Tính đến nay, khoảng 350 búp bê làm bằng rơm được trưng bày khắp nơi trong khu làng Nagoro (Nhật Bản). Điều đặc biệt là số búp bê ở đây nhiều hơn gấp 10 lần so với số dân hiện đang sinh sống trong làng.

Nagoro là một ngôi làng hẻo lánh, nằm sâu trong thung lũng của đảo Shikoku. Ngôi làng từng là một trung tâm nhộn nhịp với một con đập, một công ty lớn và hàng trăm người dân sinh sống ở đó. Nhưng chỉ một thời gian ngắn, những người trẻ tuổi quyết định rời bỏ ngôi làng vĩnh viễn để chuyển đến các thành phố lớn sinh sống và tìm kiếm việc làm tốt hơn, nên ngôi làng chỉ còn lại những người già.

.

Chính việc rời bỏ đã làm cho dân số ngôi làng càng ngày càng suy giảm, số chết vì bệnh tật, số chết vì già mà ngày nay, Nagoro chỉ có 37 người sinh sống.

Bà Ayano Tsukimi – một người từng sinh sống tại ngôi làng này. Trở về sau 10 năm xa cách quê hương, bà đã nhận ra rằng, làng quê thân thương của mình trở nên hoang vắng và ảm đạm do người dân sinh sống nơi đây dần càng ít đi. Một số người đi nơi khác tìm kiếm việc làm, số khác lại mất đi do bệnh tuổi già.

Bà Ayano Tsukimi, người sáng tạo ra những con bup bê độc đáo

Bà Ayano Tsukimi, người sáng tạo ra những con bup bê độc đáo

Để "hồi sinh" lại ngôi làng, bà đã nảy ra ý tưởng làm những con búp bê bằng rơm để trưng ở khắp mọi nơi trong làng. Tính tới nay, khoảng 350 búp bê đã được làm ra. Những búp bê này được nhồi rơm, giẻ vụn, quần áo cũ…Đối với Ayano, phần khó nhất là khi tạo nét mặt, tâm trạng cho từng búp bê.

Bà Ayano Tsukimi, người sáng tạo ra những con bup bê độc đáo


Bà Ayano Tsukimi, người sáng tạo ra những con bup bê độc đáo


Theo lời bà, chúng đại diện cho những người đã khuất hoặc rời đi, bao gồm cả trẻ em, giáo viên và nhân viên để lấp đầy trường học địa phương bị bỏ hoang đã lâu. Những búp bê này xuất hiện ở mọi nơi như ở ngoài đường... .. ngoài ruộng, hay ở các lớp học.

Bà Ayano Tsukimi, người sáng tạo ra những con bup bê độc đáo

Bà Ayano Tsukimi, người sáng tạo ra những con bup bê độc đáo


Trong bộ phim tài liệu 'Thung lũng Búp bê' của nhà làm phim người Đức Fritz Schumann, bà Tsukimi đã chia sẻ thế giới của mình với các khán giả. Ban đầu bà chỉ có ý định làm một con búp bê giống cha mình, rồi sau đó, ý tưởng làm búp bê mô phỏng tất cả những người từng sống trong làng chợt nảy ra trong đầu bà.

Bà Ayano Tsukimi, người sáng tạo ra những con bup bê độc đáo


Bà Ayano Tsukimi, người sáng tạo ra những con bup bê độc đáo


Tsukimi cho biết, bà không quan tâm đến việc mọi người gọi những con búp bê làm từ rơm, vải vụn và quần áo cũ của mình là kỳ quặc. Bà còn nghĩ là trong một thời gian nữa có thể sẽ chuyển đến sống trong ngôi làng và nghỉ lại dài lâu hơn bất cứ ai khác từng ở đó.

Bà Ayano Tsukimi, người sáng tạo ra những con bup bê độc đáo


Bà Ayano Tsukimi, người sáng tạo ra những con bup bê độc đáo


Những con búp bê không tồn tại được quá ba năm, bà Tsukimi cố gắng duy trì lượng búp bê bằng cách liên tục tạo ra những con mới. Bà từng nói: 'Tôi có lẽ sẽ tồn tại mãi mãi'.

Thung lũng Iya kể từ khi có bàn tay chăm sóc của bà Ayano đã trở thành điểm tham quan lý thú đối với người dân Nhật Bản. Một số công ty du lịch của Nhật và của nước ngoài đã bắt đầu đưa du khách tới làng Nagoru như một điểm đến thú vị.

Minh Anh (tổng hợp)