Kinh ngạc màn “cưỡi" sóng điêu luyện trên vịnh Half Moon

(Dân trí) - Những tay siêu hạng đã có mặt tại vịnh Half Moon, tiểu bang California nước Mỹ, để tranh tài trong cuộc thi lướt sóng nổi tiếng nhất thế giới vào ngày 24/1 vừa qua.



Nhào lộn cùng những con sóng trên vịnh Half Moon

Người xem không khỏi thót tim trước những pha lướt sóng đầy mạo hiểm nhưng vô cùng điêu luyện của các vận động viên. Họ cưỡi lên những con sóng khổng lồ cao tới 13 mét và biểu diễn những màn nhào lộn vô cùng ấn tượng.

Cúp vô địch của năm nay thuộc về vận động viên Grant Baker, 40 tuổi, đến từ Nam Phi. Anh đã từng dành chức vô địch của cuộc thi này vào năm 2006.

Kinh ngạc màn “cưỡi sóng điêu luyện trên vịnh Half Moon

Cuộc thi diễn ra tại khu lướt sóng Maverick trên vịnh Half Moon vào ngày 24/1 đã thu hút 24 tay đua cự phách được chia làm 6 đội. Đây là lần thứ 9 cuộc thi được tổ chức kể từ lần đầu tiên vào năm 1999.

Tuy nhiên, trước khi cuộc thi được tổ chức, Jeff Clark đã là người tiên phong lướt sóng trên vịnh Half Moon khi ông mới 17 tuổi.

Khi còn là một học sinh cấp 3, Jeff đã say mê ngắm những con sóng trên vịnh Half Moon, và quan sát chúng rất tỉ mỉ. Chàng trai trẻ không coi sóng là cái gì đó ghê ghớm, hiểm nguy mà nghĩ rằng đó là một sân chơi thú vị. Jeff đã cố gắng thuyết phục bạn bè tham gia lướt sóng cùng cậu nhưng không ai đồng ý. Với quyết tâm và lòng say mê của mình, vào mùa đông năm 1975, Jeff đã thử “độc diễn”với những con sóng nơi đây.

Vịnh Half Moon đã trở thành sân chơi của Jeff trong suốt 15 năm và trong khoảng thời gian ấy, không ai đủ dũng cảm để mạo hiểm cùng ông.

Vào tháng 1 năm 1990, Jeff đã dẫn hai vận động viên lướt sóng của quận Santa Cruz cũng thuộc tiểu bang California đến vịnh Half Moon. Dần dần tiếng lành đồn xa, Half Moon trở lên nổi tiếng hơn như một điểm lướt sóng hấp dẫn không kém vịnh Waimea của Đảo Hawaii.

Có những con sóng cao tới 13m

Có những con sóng cao tới 13m

Tuy nhiên, theo Jamie Sterling, vận động viên đến từ Haiwaii, nhận xét, lướt sóng trên vịnh Half Moon mạo hiểm hơn trên vịnh Waimlea rất nhiều khi các tay đua phải đối mặt với cái lạnh thấu xương của nước, những con sóng và những tảng đá khổng lồ chìm dưới nước và đặc biệt là những con cá mập hung dữ.

Đến nay đã có hai người thiệt mạng khi lướt sóng trên vịnh Half Moon, trong đó có huyền thoại của đảo Hawaii Mark Foo, ông đã ra đi vĩnh viễn cùng với những con sóng nơi đây vào năm 1994.

Cuộc thi năm nay đã thu hút 24 vận động viên trên khắp thế giới tham dự


Cuộc thi năm nay đã thu hút 24 vận động viên trên khắp thế giới tham dự


Cuộc thi năm nay đã thu hút 24 vận động viên trên khắp thế giới tham dự

Cuộc thi năm nay đã thu hút 24 vận động viên trên khắp thế giới tham dự

Phương Nam
Theo DM