Kinh hoàng đi chợ thịt rắn, thịt dơi ở Indonesia

(Dân trí) - Những con dơi nhe răng được làm sạch lông, nướng vàng và xiên que, những con thằn lằn mổ bụng phơi xác trên bàn và những khúc thịt rắn cắt sẵn vẫn còn dính máu là các thực phẩm quen thuộc tại chợ Langowan.

Đây là một trong những chợ lớn nhất tại khu du lịch Langowan, Indonesia bán các món ăn truyền thống nhưng không phải dễ ăn với bất kì người nào. Bạn sẽ bắt gặp tại bất kì chỗ nào trong chợ những con dơi xiên que, những xác rắn máu me, chuột ngâm, chó thui và thằn lăn nằm phơi bụng trên vỉa hè…

Kinh hoàng đi chợ thịt rắn, thịt dơi ở Indonesia - 1

Dơi được làm sạch, xiên que và bày bán tại chợ Langowa, Sulawesi, Indonesia

Kinh hoàng đi chợ thịt rắn, thịt dơi ở Indonesia - 2

Những con chó được thui bằng que khò ngay trên một vỉa hè ở chợ

Kinh hoàng đi chợ thịt rắn, thịt dơi ở Indonesia - 3

Và những con thằn lằn bị mổ bụng, đặt nằm ngửa trên sàn, phơi toàn bộ nội tạng bên trong

Kinh hoàng đi chợ thịt rắn, thịt dơi ở Indonesia - 4

Người dân địa phương đang mua thịt dơi và lợn rừng. Những món ăn trên tuy kinh dị với nhiều du khách nhưng lại là món ăn quen thuộc của người dân nơi đây

Kinh hoàng đi chợ thịt rắn, thịt dơi ở Indonesia - 5

Những chú dơi đen thui khiến ai yếu tim dễ rùng mình khi nhìn thấy

Kinh hoàng đi chợ thịt rắn, thịt dơi ở Indonesia - 6

Chợ Langowan được đặt dưới sự giám sát chặt chẽ của chính phủ

Kinh hoàng đi chợ thịt rắn, thịt dơi ở Indonesia - 7

Chợ cũng bán các loại rau xanh và gia vị, nhưng hình ảnh những chiếc chân lợn rừng sống treo lơ lửng thế này chắc chắn sẽ lưu lại rất lâu trong tâm trí du khách

Chợ Langowan nằm ở phía bắc đảo Sulawesi là chủ đề của một cuộc tranh cãi vào năm 1993 khi thanh tra chính phủ phát hiện ra ở đây buôn bán thịt lợn babyrousa, một loại lợn bản địa của Indonesia đang có nguy cơ bị tuyệt chủng. Mặc dù rất nhiều nỗ lực đưa ra để hạn chế việc kinh doanh tại chợ nhưng chợ Langowan đã trở thành một điểm thu hút khách du lịch của Indonesia, mặc dù rất ít du khách dám thưởng thức những đồ ăn ở đây.

Không xa Langowan là chợ Tomohon truyền thống cũng thu hút những du khách muốn tìm kiếm cảm giác “kinh hoàng” hay một gia đình đang có kế hoạch cho một bữa tối “ghê sợ”.

Kinh hoàng đi chợ thịt rắn, thịt dơi ở Indonesia - 8

Người bán đang xẻ thịt một con rắn dài ba mét

Kinh hoàng đi chợ thịt rắn, thịt dơi ở Indonesia - 9

Từng khúc thịt rắn được bày “ngon lành” trên bàn gạch chờ khách đến mua

Kinh hoàng đi chợ thịt rắn, thịt dơi ở Indonesia - 10

Một người khách đã quyết định chọn món chuột cho bữa tối của mình.

Thảo Nguyên

Theo DailyMail