Kinh dị lễ hội ở Ấn Độ cho bọ cạp trèo lên mặt trẻ em

(Dân trí) - Lễ hội cổ xưa này diễn ra trong lễ Hindu tại làng Kandkoor ở Karnataka ở nam Ấn Độ. Trong lễ hội, người dân cho bọ cạp bám trên mặt, kể cả những đứa trẻ mới đang chập chững biết đi.

Vào lễ hội Naga Panchami, mọi người từ khắp nơi đổ về làng Kandkoor và đi lên ngôi đền trên đỉnh đồi, nơi đây thờ thần Kondammai – nữ thần Bọ Cạp của Hindu. Họ dâng lên thần sari, dầu, và dừa để cầu mong sự thịnh vượng và phước lành. Trên đường trở về, họ sẽ tìm bọ cạp trên mặt đất để đặt chúng lên người.

Những người dân làng Kandkoor thờ phụng thần Bò cạp bằng cách để bò cạp bò lên cơ thể mình, ngay cả trẻ em cũng tham gia nghi lễ này.
Những người dân làng Kandkoor thờ phụng thần Bò cạp bằng cách để bò cạp bò lên cơ thể mình, ngay cả trẻ em cũng tham gia nghi lễ này.
Cậu bé này không hề tỏ ra sợ hãi khi có một con bọ cạp ở trên đầu
Cậu bé này không hề tỏ ra sợ hãi khi có một con bọ cạp ở trên đầu
Có vẻ như chúng đã quen với nghi lễ này
Có vẻ như chúng đã quen với nghi lễ này
Người phụ nữ này thậm chí còn cho bọ cạp vào mồm, bám lên lưỡi của cô
Người phụ nữ này thậm chí còn cho bọ cạp vào mồm, bám lên lưỡi của cô
Lễ hội này đã kéo dài hàng thập kỉ. Ngày nay, nó thu hút rất nhiều người dân các làng lân cận đến tham gia.
Lễ hội này đã kéo dài hàng thập kỉ. Ngày nay, nó thu hút rất nhiều người dân các làng lân cận đến tham gia.
Những người dân làng tin rằng thần Kodammai sẽ bảo vệ họ khỏi các mối nguy hiểm.
Những người dân làng tin rằng thần Kodammai sẽ bảo vệ họ khỏi các mối nguy hiểm.
Cho đến nay, không có ghi nhận nào về việc người dân gặp các tai nạn do bọ cạp gây ra trong dịp lễ hội.
Cho đến nay, không có ghi nhận nào về việc người dân gặp các tai nạn do bọ cạp gây ra trong dịp lễ hội.

Trên nhiều nơi khác ở Ấn Độ, người dân còn kỉ niệm lễ hội Naga Panchami bằng cách cúng sữa cho rắn và các loài bò sát có độc khác. Mọi người chơi với rắn như một vật nuôi, trẻ em được dạy nghệ thuật điều khiển rắn từ khi còn rất nhỏ để tránh sợ hãi. Sữa sẽ được đổ lên mặt rắn trong lúc một số người chơi nhạc xung quanh. Gạo và hoa cũng được dâng lên cho loài bò sát này.

Hữu Nguyên (TH)