Nghệ An:

Khu di tích Kim Liên đón 2.500 lượt du khách ngày đầu năm mới

(Dân trí) - Trong ngày đầu tiên năm mới Canh Tý 2020, người dân trên mọi miền Tổ quốc đã hành hương về Khu di tích Kim Liên, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An) để thành kính dâng hương, ghi nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khu di tích Kim Liên đón 2.500 lượt du khách ngày đầu năm mới - 1

Các em học sinh thăm Khu di tích. Kim Liên.

Từ sáng sớm, nhiều người dân và du khách đã về khu mộ bà Hoàng Thị Loan. Những bó hoa tươi, những nén hương thơm và tấm lòng thành kính dành cho thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đối với nhiều người viếng thăm mộ bà Hoàng Thị Loan đã trở thành phong tục trong ngày đầu năm mới.

Ngay từ sáng mùng 1 Tết Canh Tý, trên tay mỗi du khách là bó hoa tươi, nén hương thơm cùng với trái tim đầy ắp tình cảm, lòng tri ân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong không khí trang nghiêm, ai cũng muốn tự tay thắp nén hương thơm lên bàn thờ Bác trong ngày đầu năm mới, tự hứa với Bác sẽ cố gắng xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp đúng với tâm niệm của Người.

Trong đoàn người hành hương về quê Bác có đủ các thành phần già, trẻ, nam, nữ. Có người đã từng được trực tiếp gặp Bác, có người biết đến Bác Hồ qua sách vở, lịch sử dân tộc. Rất nhiều người dân dù đường sá xa xôi, nhiều năm qua giờ mới trở về quê ăn tết cùng gia đình, thế nhưng trong những ngày đầu tiên của năm mới, những người con của quê hương lại tìm về Khu di tích Kim Liên. Được viếng Bác, thăm nơi Bác sinh ra là cảm xúc đặc biệt thiêng liêng, ý nghĩa đối với mỗi người dân.

Khu di tích Kim Liên đón 2.500 lượt du khách ngày đầu năm mới - 2

Người dân đến thăm Khu di tích Kim Liên.

Anh Nguyễn Hữu Hoàng – một du khách đến từ TP Vinh cho biết: “Hôm nay ngày đầu năm mới, tôi cùng các con lên đây để thắp nén hương, dâng bó hoa tươi lên cho Bác với mong ước một năm mới suôn sẻ, bình an”.

Theo Ban quản lý khu di tích Kim Liên, trong ngày đầu năm mới khu di tích Kim Liên đã đón gần 140 đoàn, 2.500 lượt khách về thăm. 

Đó là tình cảm ấm áp, thiêng liêng, là sự biết ơn của lớp lớp con cháu dành cho Chủ tịch Hồ CHí Minh – lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc. Và không khí ấm áp của ngày đầu Xuân năm mới 2020 là điều kiện thuận lợi để mọi người hành hương về với quê Bác.

Nguyễn Duy