Khoảnh khắc "đẹp ngạt thở" của những ngọn sóng

(Dân trí) - Vốn là người ưa những môn thể thao cảm giác mạnh, nhiếp ảnh gia người Pháp vẫn liều mình xông pha trước con sóng dữ để chụp lại khoảnh khắc ấn tượng nhất.

Khoảnh khắc "đẹp ngạt thở" của những ngọn sóng cuồn cuộn

Surfer Ben Thouard, 29 tuổi, nhiếp ảnh gia đến từ Pháp, vốn là người đam mê những con sóng dữ. Teahupo’o, thuộc phía tây nam của Tahiti, Polynesia, Pháp, tuy được ví von như bãi biển thiên đường, nhưng vùng biển đầy sóng này cũng cướp đi tính mạng nhiều người trong suốt hàng chục năm qua.

Khoảnh khắc "đẹp ngạt thở" của những ngọn sóng - 1

Với ngọn sóng khổng lồ và rạn san hô như dạo cạo sắc nét ngay dưới bề mặt nước, Teahupo’o được miêu tả là nơi “có làn sóng nặng nhất trên thế giới”. Ước tính, kể từ năm 2000 trở lại đây, ít nhất 5 vận động viên lướt sóng đã bỏ mạng tại nơi này.

Khoảnh khắc "đẹp ngạt thở" của những ngọn sóng - 2

Tình yêu, lòng đam mê và nhiệt huyết với nghề đã vượt lên tất cả, bất chấp mọi nguy hiểm, Thouard vẫn “liều mạng” trước những đợt sóng dữ. Có những lúc đợt sóng cuồn cuộn dâng trào cao tới 6m. Để bộ hình của mình hoàn hảo nhất, nhiếp ảnh gia thường chọn thời điểm “giờ vàng” chụp hình vào lúc bình minh hay hoặc hoàng hôn.

Khoảnh khắc "đẹp ngạt thở" của những ngọn sóng - 3

Sinh ra và lớn lên ở Tahiti, Thouard dành phần lớn thời gian thơ ấu bên chiếc thuyền buồm của gia đình. Anh cũng sớm được dạy cách lướt sóng ngay từ khi mới 8 tuổi. ‘Với tôi, những ngọn sóng giống như ma thuật đầy mê hoặc. Tôi nghĩ, đây chính là điều sáng tạo lớn nhất từ Mẹ thiên nhiên. Chúng quá đẹp và hấp dẫn”, anh chia sẻ.

Những ngọn sóng khổng lồ cuộn trào ở Teahupo’o, Tahiti, Pháp

Khoảnh khắc "đẹp ngạt thở" của những ngọn sóng - 4

“Những ngọn sóng không bao giờ giống nhau. Chúng thường xuyên chuyển động, tạo hình liên tục, xảy ra trong tích tắc. Quan trọng là bạn biết chộp lấy khoảnh khắc. Đại dương chính là một phần cuộc sống của tôi”.

Khoảnh khắc "đẹp ngạt thở" của những ngọn sóng - 5

Nhiếp ảnh gia người Pháp cũng chia sẻ cách để chụp hình ấn tượng nhất. “Tôi nghĩ, cách tốt nhất bạn nên trở thành một phần của tự nhiên. Bơi lội cùng sóng là cách để cảm nhận và nắm bắt”.

Khoảnh khắc "đẹp ngạt thở" của những ngọn sóng - 6
Teahupo’o là một trong những địa điểm lướt sóng nổi tiếng và nguy hiểm nhất hành tinh, nơi có những con ngọn sóng cao tới 6m
Teahupo’o là một trong những địa điểm lướt sóng nổi tiếng và nguy hiểm nhất hành tinh, nơi có những con ngọn sóng cao tới 6m

Thouard đã du lịch tới nhiều vùng đất trên thế giới, lướt cùng những ngọn sóng ở vùng đất lạ. Anh cũng hi vọng, trong tương lai sớm xuất bản cuốn sách ảnh của mình.

Hoàng Hà

Theo DM