Khó tin chàng trai 21 tuổi đặt chân tới 107 quốc gia

(Dân trí) - Bắt đầu cuộc hành trình cách đây 4 năm, đến nay, khi bước qua tuổi 21, chàng trai người Nga đã đặt chân tới 107 quốc gia. Chuyến đi giúp anh trải nghiệm nhiều điều từ thú vị đến nguy hiểm, tắm cùng cá sấu, ngã xuống núi lửa và thậm chí lạc ở sa mạc.

Yasik Smirnoff tự nhận bản thân có chút “điên rồ”, quyết định lên đường du lịch sau khi cuộc hôn nhân kết thúc. Kể từ khi bước chân đi, anh chấp nhận gặp mạo hiểm trên chặng đường như bơi trong hồ đầy cá sấu ở Ethiopia, từng rơi xuống núi lửa và uống tiết động vật với một bộ lạc châu Phi.

Trải nghiệm bơi trong hồ nước ngầm ở Yucatan, Mexico
Trải nghiệm bơi trong hồ nước ngầm ở Yucatan, Mexico

Smirnoff rời khỏi gia đình ở Siberia năm 15 tuổi để đi học. 3 năm sau, chàng trai trẻ kết hôn ở Hong Kong và hoạt động kinh doanh riêng. Cuộc hôn nhân nhanh chóng kết thúc, Smirnoff quyết định dấn thân vào những trải nghiệm mới trên khắp thế giới.

Sinh hoạt cùng người dân bản địa
Sinh hoạt cùng người dân bản địa

“Tôi từng đi lạc trong sa mạc Gobi ở Mông Cổ khi không hề có nước, thực phẩm và phương hướng. Cứ thế lang thang 2 ngày không ngừng nghỉ, một người đàn ông địa phương tìm thấy tôi. Có lẽ đó là ý của Chúa”, Smirnoff chia sẻ.

Anh cho rằng bộ tộc Bedouin là những người thân thiện nhất thế giới
Anh cho rằng bộ tộc Bedouin là những người thân thiện nhất thế giới

Chàng trai trẻ dành 2 năm sống cùng các bộ lạc trong quỹ thời gian 4 năm du lịch. Đó là những chuyến đi tới vùng nông thôn ở Guatemala. Khi tới tham quan núi lửa Pacaya, ngọn núi đang hoạt động mạnh nhất ở Guatemala, Smirnoff bất cẩn rơi vào phía trong miệng núi và phải nằm viện hai ngày. Anh cũng gặp gỡ thành viên bộ tộc Bedouin và cho rằng họ là những người thân thiện nhất thế giới.

Chàng trai người Nga từng lạc trong sa mạc Gobi
Chàng trai người Nga từng lạc trong sa mạc Gobi

Trong 10 ngày lang thang gần thung lũng Omo, chàng thanh niên vô tình bơi vào hồ nước đầy cá sấu. Nhưng kỷ niệm khiến Smirnoff khó quên nhất chính là việc uống tiết tươi lấy từ cổ bò ở một bộ lạc châu Phi. Tuy nhiên, nó không quá kinh khủng như anh tưởng ban đầu.

Uống tiết bò tươi cùng người dân bộ lạc
Uống tiết bò tươi cùng người dân bộ lạc

Theo Smirnoff, một trong những điều quan trọng nhất trong chuyến đi của mình chính là việc gặp gỡ và giúp đỡ các bà mẹ và trẻ em nhiễm AIDS. Anh hoạt động như một thành viên tình nguyện. Đó là cách anh thấy có ích hơn với cộng đồng.

Cú ngã vào núi lửa khiến chàng trai phải nằm viện 2 ngày
Cú ngã vào núi lửa khiến chàng trai phải nằm viện 2 ngày
“Một trong những thành công lớn trong chuyến đi 4 năm đó là tôi có bạn bè ở 80 quốc gia”, chàng trai chia sẻ
“Một trong những thành công lớn trong chuyến đi 4 năm đó là tôi có bạn bè ở 80 quốc gia”, chàng trai chia sẻ

Mục tiêu ban đầu của chàng trai đặt chân tới 100 quốc gia ở tuổi 21. Tuy nhiên, anh đã vượt kế hoạch và tiếp tục lên đường trong 2 năm tới đây. Vùng đất Smirnoff muốn khám phá là Nam Cực và Nam Mỹ.

Việt Hà

Theo DM