Khi du khách nước ngoài "tim đập, chân run" sang đường ở Việt Nam

(Dân trí) - Không chỉ người trong nước, với du khách nước ngoài mỗi khi phải sang đường ở Việt Nam giữa dòng xe cộ lạng lách đan xen như mắc cửi là một điều rất khó khăn và đáng sợ. Việc sang đường là nỗi ám ảnh của rất nhiều du khách quốc tế đến Việt Nam…

Khi du khách nước ngoài "tim đập, chân run" sang đường ở Việt Nam

Từ lâu nay, điều khiến du khách nước ngoài tới Hà Nội hay các thành phố lớn ở Việt Nam cảm thấy ngạc nhiên chính là giao thông. Đến Hà Nội được vài tháng nhưng Larry, một du khách đến từ Anh phải thốt lên rằng, không có ở đâu giao thông lại hỗn loạn như ở đây. Anh còn nói rằng, sẽ không bao giờ dám để trẻ em sang đường cùng với người lớn ở Hà Nội, bởi như thế là quá mạo hiểm…”.

Chia sẻ với PV Dân trí, Larry cho biết: “Khi mới sang đây tôi rất sợ vì giao thông ở Hà Nội khác hẳn bên Anh. Ở Anh, tôi lái xe phần đường ở bên khác, không như các bạn lái xe như ở Việt Nam. Hiện tại, tôi cảm thấy ổn, nhưng tôi sẽ không bao giờ mang trẻ em và người già sang đây. Khi sang Việt Nam các bạn, rất may tôi chưa bị tai nạn, nhưng cũng đã có lần tôi và bạn gái cũng suýt bị. Tôi cũng đã tận mắt chứng kiến một vụ tai nạn kinh hoàng ngay trước mặt khi tôi đang ngồi uống cà phê trên phố. Khi đó tôi thấy một người đàn ông bị xe máy đâm phải ngã xuống đường rồi chảy máu khá nhiều.

Nhiều du khách sang Việt Nam phải méo mặt vì vấn đề giao thông.
Nhiều du khách sang Việt Nam phải méo mặt vì vấn đề giao thông.

Thực sự tôi chưa bao giờ chứng kiến một vụ tai nạn như thế ở quê hương mình và chưa bao giờ tôi chứng kiến ai ngã trước mặt tôi như thế cả. Thực sự lúc đó tôi rất sợ, nếu sống ở đây thì vấn đề giao thông chắc chắn là một vấn đề đáng lo ngại đối với tôi”.

Thực tế, không chỉ với những du khách nước ngoài, mà ngay cả với người Việt Nam giao thông là sự hỗn độn không giống ai. Đèn đỏ chằng chịt, đường dành cho người đi bộ dường như chỉ vẽ ra cho có, bởi hầu hết các phương tiện giao thông liên tục băng vèo vèo qua đoạn đường này bất chấp người đi bộ sang đường. Cùng với đó, hầu hết trên các đoạn đường không có đường hoàn toàn cho người đi bộ, hàng quán tràn lan trên vỉa hè, buộc người đi bộ phải tràn xuống lòng đường.

Chạy thật nhanh khi có cơ hội hoặc đi thẳng thật nhanh là bí kíp sang đường tại Việt Nam của nhiều du khách.
Chạy thật nhanh khi có cơ hội hoặc "đi thẳng" thật nhanh là "bí kíp" sang đường tại Việt Nam của nhiều du khách.

Một du khách khác đến từ Australia có tên Nicky cho biết, cô và bạn trai vừa mới hạ cánh xuống Việt Nam được ít giờ.

“Trước khi sang đây tôi và bạn trai của mình đã được bạn bè cảnh báo là giao thông ở Việt Nam rất nguy hiểm, và nếu sang đường ở Việt Nam tôi không được vừa tiến vừa lùi mà cố đi một mạch khi đó mọi người sẽ tránh mình ra”, Nicky cho biết.

“Nếu tôi đi với con và ông bà chắc chắn tôi sẽ lo lắng rất nhiều. Sau khi ở Hà Nội tôi sẽ vào Huế ở đó tôi đang có dự kiến đi dạo bằng xe máy. Cũng chính do vậy tôi rất lo lắng với hành trình này” – cô nói.

Trong con mắt của những du khách quốc tế, tình trạng giao thông ở Việt Nam khá lộn xộn và dường như mọi người đi lại trên đường không có ai quan tâm đến luật giao thông. Dòng người đi lại dường như không theo một luật lệ nào.

Một số đoạn đường giao nhau ở Hà Nội, không được đặt đèn giao thông, điều này đồng nghĩa với việc mọi thứ đều đi được kể cả người đi bộ xe máy và cả ô tô. Việc lấn làn tự do trong lúc kẹt đường là điều bình thường.

Ô tô, xe máy, xe buýt và cả xe đạp tất cả cứ đan vào nhau chen lấn vượt lên rồi bấm còi inh ỏi. Người tham gia giao thông ở Việt Nam không có khuynh hướng nhường đường cho người khác. Cho đến nay, đối với du khách, những khó khăn trong lưu thông được xem như một trong những điều phiền toái nhất khiến nhiều người lo ngại mỗi khi sang Việt Nam.

Hữu Thắng – Xuân Ngọc