Khám phá nơi phụ nữ thoải mái "yêu đương"

(Dân trí) - Vào thời kỳ hiện đại này, trên thế giới vẫn tồn tại những bộ lạc "nguyên thủy" với nét văn hóa độc đáo và lạ kỳ đến khó tin. Ở đó những người phụ nữ được thoải mái chọn “bạn tình và được yêu theo đúng bản năng và sở thích”.

Quần đảo Trobriand ở miền Nam Thái Bình Dương thuộc biển Solomon là một phần của Papua New Guinea. Nơi này phụ nữ chiếm vị trí quan trọng và có thể thoải mái "yêu đương". Các cô gái sống trên đảo được học cách tránh thai từ rất nhỏ và hoàn toàn không có khái niệm "trinh tiết". Họ có thế thoải mái quan hệ với nhiều người đàn ông cho dù đã lập gia đình.
 
Theo lời của nhiếp ảnh gia Eric Lafforgue cho hay, một số ngôi làng tại đây đã phải "trả giá" rất đắt vì thói quen sống từ xa xưa này. Căn bệnh HIV đã tràn đến và việc lây nhiễm tăng nhanh trong khi điều kiện sống nơi đây lạc hậu và thiếu thốn khiến có những ngôi làng đã bị diệt vong.
Khám phá nơi phụ nữ thoải mái yêu đương

Ông Tolobuwa là tộc trưởng của làng Vaikiki. Ông luôn có thói quen mang theo ống điếu, trầu và bình vôi để ăn
Khám phá nơi phụ nữ thoải mái yêu đương
Ở đây các cô gái trẻ rất thích cài hoa tươi lên đầu. Còn những người phụ nữ cạo đầu thế này có nghĩa họ là góa phụ
Khám phá nơi phụ nữ thoải mái yêu đương
Trên đảo, phụ nữ thường mặc váy ngắn bằng cỏ từ dệt. Dây chuyền và vòng tay được làm từ vỏ sò. Còn trang phục của đàn ông là lông chim
Khám phá nơi phụ nữ thoải mái yêu đương
Văn hóa kỳ lạ trên đảo: khuyến khích nam nữ thanh niên quan hệ với nhau. Trong thôn có một căn nhà nhỏ được gọi với tên là bukumatula. Nơi đây sẽ là chốn "yêu đương" cho các cặp tình nhân
Khám phá nơi phụ nữ thoải mái yêu đương
Cho dù hầu hết dân trên đảo đều theo đạo Cơ Đốc tuy nhiên hầu hết các cư dân đảo Trobriand vẫn giữ quan điểm từ xa xưa để lại đó là thoải mái quan hệ với bất cứ ai
Khám phá nơi phụ nữ thoải mái yêu đương
Nhà của tộc trưởng được xác định bằng độ cao của căn nhà, vỏ sò trang trí và các họa tiết hoa văn vẽ bên ngoài
Trong làng Obweria, rất nhiều các mái nhà tranh được dựng giữa rừng cây
Trong làng Obweria, rất nhiều các mái nhà tranh được dựng giữa rừng cây
Trong làng Obweria, rất nhiều các mái nhà tranh được dựng giữa rừng cây
Đến nay khá nhiều cư dân trên đảo được đi học. Cô bé Salome 7 tuổi ở hình bên trái cũng đã tới trường. Tuy nhiên đa phần dân cư vẫn tin vào phép thuật. Họ cho rằng phụ nữ mang thai nhờ ma thuật. Đàn ông chỉ giúp họ làm to bụng còn cha đẻ thực sự của đứa trẻ là thần Baloma
Một trong những món đồ trang sức tinh sảo của người phụ nữ trên đảo
Một trong những món đồ trang sức tinh sảo của người phụ nữ trên đảo
Một trong những món đồ trang sức tinh sảo của người phụ nữ trên đảo
Vì là đảo san hô nên người dân ở đây thường tin rằng một mảnh đá bằng phẳng là đồ có giá trị rất cao. Nó còn được người dân chọn làm của hồi môn
Một trong những món đồ trang sức tinh sảo của người phụ nữ trên đảo
Với người dân trên đảo, khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong tuần đó là việc chứng kiến chuyến bay chở hàng hóa từ thủ đô Papua New Guinea tới
Đến nay người dân trên đảo vẫn giữ cách sống từ thời xa xưa. Họ dùng thuyền độc mộc để câu cá
Đến nay người dân trên đảo vẫn giữ cách sống từ thời xa xưa. Họ dùng thuyền độc mộc để câu cá
Quần đảo Trobriand
Quần đảo Trobriand
Việt Hà
(Tổng hợp)