Khám phá những lễ hội ma quỷ trên thế giới

(Dân trí) - Ngoài lễ Halloween, trên thế giới còn tồn tại nhiều lễ hội ma quỷ thú vị khác. Đó là lễ hội “ngày của người chết” ở Mexico, lễ Gai Jatra ở Nepal hay lễ cúng cô hồn ở các nước châu Á.

Lễ hội Halloween được tổ chức vào buổi tối 31/10 hàng năm để tưởng nhớ những người đã chết, gồm các thánh, các vị tử đạo và tất cả các tín hữu trung kiên đã qua đời.

 

 
Lễ hội Halloween là lễ hội ma quỷ lớn nhất thế giới (Ảnh: Internet)

Lễ hội Halloween là lễ hội ma quỷ lớn nhất thế giới (Ảnh: Internet)

 

Lễ hội Halloween không còn mang ý nghĩa tôn giáo mà mọi người đều coi đó là một lễ hội vui chơi với những quả táo của lễ hội Pomona, con mèo đen của lễ hội Sanhaim và những con ma, bộ xương…

 

Những người tham gia lễ hội thường mặc những bộ quần áo hóa trang phù thủy, ma quỷ, các nhân vật hoạt hình nổi tiếng hoặc những sinh vật siêu nhiên khác…Đeo mặt nạ hay trang điểm khuôn mặt khác thường cũng khiến cho lễ hội thú vị hơn.

 

Lễ hội Gai Jatra

 

Gai Jatra là một lễ hội được tổ chức bởi người Nepal để tưởng nhớ những người đã qua đời vào năm trước. Nếu gia đình nào có người chết, họ sẽ mang theo một con bò đến lễ hội.

 

Lễ hội Halloween là lễ hội ma quỷ lớn nhất thế giới (Ảnh: Internet)

Dù là lễ hội tưởng nhớ người chết nhưng có rất nhiều trò chơi đem lại tiếng cười cho người tham dự. (Ảnh minh họa: Internet)

 

Trong khi những lễ hội khách thường mang bầu không khí đáng sợ, thì Gai Jatra lại là lễ hội của những trò đùa, tiếng cười, những câu chuyện châm biếm. Tập tục bày bắt nguồn từ việc một nhà vua muốn tưởng niệm ngày mất của con trai này bằng cách làm cho vợ mình cười, ông ban thưởng cho những ai có thể làm cho nụ cười xuất hiện trên môi vợ mình.

 

Lễ hội "Ngày của người đã khuất"

 

Lễ hội là một phong tục mang tính tôn giáo bản địa ở Mexico, xuất hiện từ trước khi thực dân Tây Ban Nha đến chiếm đóng hồi thế kỷ 15, và được tổ chức vào ngày 1-2/11 hàng năm.

 

Viếng mộ và lau hài cốt là nghi lễ quan trọng nhất của lễ hội (Ảnh: Internet)

Viếng mộ và lau hài cốt là nghi lễ quan trọng nhất của lễ hội (Ảnh: Internet)

 

Theo quan niệm của người dân bản địa, cứ vào ngày 1 và 2/11 hàng năm, linh hồn của những người quá cố sẽ trở về với người thân trong gia đình. Vì thế, mọi gia đình Mexico đều trang trí bàn thờ trong nhà hay bàn thờ ngoài nghĩa trang bằng các loại hoa quả với màu vàng chiếm chủ đạo, các loại bánh mỳ, bánh ngọt, đồ thủ công mỹ nghệ...

 

Ngoài ra, trên các bàn thờ trong ngày này không thể thiếu những cây nên được thắp sáng và ảnh chân dung hay vật dụng kỷ niệm của những người đã mất.

 

Lễ cúng cô hồn

 

Đây là nghi lễ để bố thí và cầu nguyện cho loài quỷ đói, cúng Cô hồn, tức là cúng thí cho những vong hồn vật vờ, không có ai là thân nhân trên trần gian cúng bái. Ngày lễ này thường được tổ chức tại châu Á như Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan, Singapore. Vào ngày này, người ta thường cúng đồ ăn, đốt tiền giấy.

 

Ở Việt

Ở Việt Nam, lễ cúng cô hồn còn được gọi là lễ xá tội vong nhân. (Ảnh: Internet)

 

Lễ hội Kukeri, Bulgaria

 

Kukeri là 1 nghi lễ xưa, ra đời từ thời Thracia cổ đại nhằm tôn thờ thần Dionysus - thần bảo hộ cho xứ sở, cũng là thần rượu nho, thần sinh sản và tái sinh.

 

 
Người dân

Người dân Bulgaria hóa trang thành quỷ trong lễ hội. (Ảnh: Internet)

 

Điểm nổi bật của lễ Kukeri là những bộ trang phục rợn người bằng da thú, những chiếc mặt nạ gỗ tạo hình đáng sợ cùng bộ chuông nhỏ có thể quấn quanh người, đao, kiếm...

 

Trong lễ này, người dân Bulgaria hóa trang thành những con quỷ đáng sợ - gọi là Kukeri - rồi đổ ra đường nhảy múa và phá rối người khác vào ban đêm.

 

Lễ hội Famadihana

 

Lễ hội này quái dị này được tổ chức 7 năm một lần do người Malagasy ở Madagasca tổ chức.

 

Người

Người Madagascar khiêng xác chết lên cao và nhảy múa (Ảnh: Internet)

 

Trong suốt quá trình diễn ra lễ hội, động vật bị giết thịt để mời khách hoặc những thành viên trong gia đình. Những người già hơn sẽ giải thích cho hậu thế trong gia đình biết về sự cần thiết phải tổ chức lễ hội này. Đối với người dân Madagascar, lễ hội Famadihana được xem như là ngày để con cháu thể hiện tình yêu vô bờ bến của mình đối với các bậc tiên tổ đã khuất.

 

Minh Anh (tổng hợp)