Khám phá ngôi làng Phật giáo lớn nhất thế giới

(Dân trí) - Nằm giữa thung lũng Larung thuộc cao nguyên Tây Tạng, cao hơn 4000 m so với mức nước biển, Larung Gar được coi là "ngôi làng Phật giáo" lớn nhất thế giới với hơn 40.000 tăng ni, phật tử đến học tập.

Học viện Phật giáo nhìn từ trên thung lũng.
Học viện Phật giáo nhìn từ trên thung lũng.

Nổi bật giữa thung lũng xanh ngút ngàn là hàng ngàn ngôi nhà gỗ mái đỏ. Gọi là làng nhưng thực chất Larung Gar là Học viện Phật giáo lớn nhất hành tinh. Đây cũng là một trong những trung tâm nghiên cứu Phật giáo lớn nhất thế giới.
 
Học viện Phật giáo nhìn từ trên thung lũng.
Mọi căn nhà ở đây đều thiết kế giống nhau, nằm sát vách. Tuy nhiên, khu nam và nữ được phân tách rõ ràng.
Học viện Phật giáo nhìn từ trên thung lũng.

Học viện được xây dựng năm 1980 giữa khuôn viên rộng lớn và hoang vu, sinh sống gần như tách biệt với thế giới bên ngoài. Nơi đây cách thị trấn Sertar, Tây Tạng chừng 15 km, cách Thành Đô, Trung Quốc khoảng 650 km. Để tới đây, du khách phải ngồi trên xe bus tới 20 giờ.
Các tăng ni trẻ tuổi.
Các tăng ni trẻ tuổi.
 Khách du lịch có thể tới thăm Học viện, tuy nhiên hành trình tới đây khá khó khăn.
 Khách du lịch có thể tới thăm Học viện, tuy nhiên hành trình tới đây khá khó khăn.

Những năm đầu gây dựng, số lượng phật tử dến học còn thưa thớt. Dần dần, số lượng tăng ni tới học tăng mạnh. Hiện tại, hơn 40.000 phật tử đang theo học tại đây. Trong đó, số lượng nữ giới đông hơn so với nam giới. Larung Gar là Học viện đa quốc gia với nhiều nhà sư mang các quốc tịch khác nhau như Trung Quốc, Đài Loan, Singapore, Hong Kong hay Malaysia… Bên cạnh các lớp học sử dụng tiếng Tây Tạng, Học viện còn bố trí lớp dùng tiếng Trung phổ thông.
Học viện tập trung tăng ni nhiều quốc tịch.
Học viện tập trung tăng ni nhiều quốc tịch.
 Các khu nam nữ được phân tách riêng biệt bằng con đường nhỏ.
 Các khu nam nữ được phân tách riêng biệt bằng con đường nhỏ.

Nằm giữa thung lũng trùng điệp nên cuộc sống ở Larung Gar rất yên bình của miền đất Phật. Các căn nhà gỗ mái đỏ nằm san sát nhau, chỉ cách lối đi hẹp tạo nên bức tranh tuyệt đẹp giữa núi rừng.
Các nhà sư đang học tại ngôi chùa lớn nhất.
Các nhà sư đang học tại ngôi chùa lớn nhất.
 Đi về trên những con đường đất.
 Đi về trên những con đường đất.

Mọi căn nhà ở đây đều thiết kế 3 phòng, không có nhà vệ sinh và máy sưởi. Các tăng ni sẽ dùng nhà vệ sinh chung. Ti vi bị cấm ở đây nhưng tăng ni vẫn có thể dùng điện thoại để cập nhật tình hình cuộc sống bên ngoài.
 Vẻ đẹp ở Larung Gar khi đã lên đèn.
 Vẻ đẹp ở Larung Gar khi đã lên đèn.
 Vẻ đẹp ở Larung Gar khi đã lên đèn.
Hoàng Hà
Theo DM