Khám phá cuộc sống của bộ lạc “săn bắn hái lượm” còn lại hiếm hoi trên thế giới

(Dân trí) - Ở sâu trong khu rừng hẻo lánh của Nepal, có một nhóm nhỏ những người du mục vẫn còn sống bằng cách tìm thức ăn thông qua việc đặt bẫy động vật hoang dã và hái lượm.

Những hình ảnh chân thực dưới đây được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Andrew Newey trong khu vực Surkhet của miền đông Nepal, cho thấy cách mà bộ tộc Raute tồn tại trong điều kiện thô sơ nhất.

Khám phá cuộc sống của bộ lạc “săn bắn hái lượm” còn lại hiếm hoi trên thế giới - 1

Những người Raute sống chủ yếu bằng việc săn bắn hái lượm. Đặc biệt, họ có kỹ năng bẫy khỉ. Họ làm việc không phân biệt giới tính hay tuổi tác, tất cả đều rất chăm chỉ.

Khám phá cuộc sống của bộ lạc “săn bắn hái lượm” còn lại hiếm hoi trên thế giới - 2

Bộ lạc này không trồng trọt, không chăn nuôi. Họ sống dựa hoàn toàn vào nguồn thực phẩm tự nhiên sẵn có.

Trang phục của người Raute rất tươi sáng và sặc sỡ, thường có màu đỏ hoặc nâu vàng. Phụ nữ đeo nhiều trang sức bằng bạc.
Trang phục của người Raute rất tươi sáng và sặc sỡ, thường có màu đỏ hoặc nâu vàng. Phụ nữ đeo nhiều trang sức bằng bạc.
Khám phá cuộc sống của bộ lạc “săn bắn hái lượm” còn lại hiếm hoi trên thế giới - 4

Tất cả mọi người trong bộ lạc cùng nhau chia sẻ công việc chung của cộng đồng. Những đứa trẻ sẽ làm việc nhẹ nhàng hơn người lớn, ví dụ như chặt củi.

Người Raute liên tục di chuyển, không cố định nơi sống, giống như những người du mục. Không một ai trong bộ tộc có công ăn việc làm hoặc đi học.

Khám phá cuộc sống của bộ lạc “săn bắn hái lượm” còn lại hiếm hoi trên thế giới - 5

Giống như cuộc sống săn bắn hái lượm hàng chục ngàn năm trước đây, công việc trong bộ lạc được phân chia theo giới tính, đàn ông săn bắn, đàn bà hái lượm.

Khám phá cuộc sống của bộ lạc “săn bắn hái lượm” còn lại hiếm hoi trên thế giới - 6

Người Raute sống bí ẩn, ít có sự giao lưu tiếp xúc với văn minh bên ngoài hay với các bộ lạc khác.

Ở mỗi nơi dừng chân, họ cắm trại, ở lại một thời gian. Khi mà thực phẩm tự nhiên cạn kiệt họ sẽ nhổ trại và rời đi nơi khác. Bộ lạc này chỉ còn 150 người và đang có nguy cơ biến mất.
Ở mỗi nơi dừng chân, họ cắm trại, ở lại một thời gian. Khi mà thực phẩm tự nhiên cạn kiệt họ sẽ nhổ trại và rời đi nơi khác. Bộ lạc này chỉ còn 150 người và đang có nguy cơ biến mất.

Minh Hải