Khách Tây vẫn kéo đến nườm nượp dù phố đường tàu đóng cửa

(Dân trí) - Hơn 1 tháng từ ngày phố đường tàu Hà Nội “đóng cửa”, hàng trăm khách nước ngoài dù biết bị cấm vẫn tới đây mỗi ngày chỉ để mục sở thị con phố nổi tiếng… sau rào chắn. Bên trong đường tàu, hàng quán vẫn mở cửa nhưng hiu hắt không bóng người.

Khách Tây vẫn kéo đến nườm nượp dù phố đường tàu đóng cửa - 1

Hơn 1 tháng sau lệnh cấm, nhiều khách nước ngoài vẫn tìm đến phố đường tàu để mục sở thị con phố nổi tiếng.

Khách Tây vẫn kéo đến nườm nượp dù phố đường tàu đóng cửa - 2

Mỗi ngày có hàng trăm lượt khách qua lại, tập trung trước rào chắn vào phố đường tàu như thế này.

Khách Tây vẫn kéo đến nườm nượp dù phố đường tàu đóng cửa - 3

Nhiều du khách chia sẻ dù biết có lệnh cấm nhưng vẫn muốn đến đây để “check – in” vì tò mò về con phố cà phê độc đáo nhất Việt Nam.

Khách Tây vẫn kéo đến nườm nượp dù phố đường tàu đóng cửa - 4

Phần lớn đều là khách Tây, họ tỏ ra tiếc nuối khi không được vào trong trải nghiệm mà chỉ đươc chụp ảnh bên ngoài rào chắn.

Khách Tây vẫn kéo đến nườm nượp dù phố đường tàu đóng cửa - 5

Philippa Fennes đến từ Đức cho biết khi xem những hình ảnh, video trên mạng về phố đường tàu cô đã rất mong muốn đến đấy. Cô cùng những người bạn nước ngoài của mình thích con phố này vì những trải nghiệm độc đáo, những khung cảnh, nhịp sống không giống bất kỳ điểm du lịch nào khác.

Khách Tây vẫn kéo đến nườm nượp dù phố đường tàu đóng cửa - 6

Muôn kiểu “check – in” thú vị của du khách ở phố đường tàu khi đã bị... "cấm cửa".

Khách Tây vẫn kéo đến nườm nượp dù phố đường tàu đóng cửa - 7

Trái ngược với không khí bên ngoài, bên trong phố đường tàu, hàng quán dù mở cửa nhưng vẫn im lìm, không một bóng người.

Khách Tây vẫn kéo đến nườm nượp dù phố đường tàu đóng cửa - 8

Nhiều tiểu thương tiếc nuối vì hơn 1 tháng qua du khách vẫn đến rất đông nhưng không thể vào. Dù không cấm tiểu thương kinh doanh nhưng lại cấm khách ra vào nên ngày nào cũng mở cửa để đấy.

Khách Tây vẫn kéo đến nườm nượp dù phố đường tàu đóng cửa - 9

Chị Hồng – Chủ quán cà phê ở phố đường tàu cho biết: Trước kia khách đến đây ngồi uống nước chuyện trò vì không gian thân thiện gần gũi, phần vì muốn trải nghiệm khoảnh khắc ngắn khi tàu chạy qua, như bao nhiêu năm nay các hộ dân ở đây vẫn sống.

Khách Tây vẫn kéo đến nườm nượp dù phố đường tàu đóng cửa - 10

Các quán cà phê ở đây mở ra có ngày chỉ bán được 2 cốc nước.

Khách Tây vẫn kéo đến nườm nượp dù phố đường tàu đóng cửa - 11
Khách Tây vẫn kéo đến nườm nượp dù phố đường tàu đóng cửa - 12

Nhiều tiểu thương xóm đường tàu mong muốn tìm giải pháp khắc phục để vừa đảm bảo an toàn cho du khách, vừa giữ được điểm đến độc đáo cho Hà Nội.

Thanh Thúy