Khách Tây ngồi tù vì nhặt điện thoại rơi trên đường

(Dân trí) - Khi nhặt chiếc điện thoại bị bỏ rơi trên đường, du khách người Anh không nghĩ rằng đó là nguyên nhân khiến anh phải đối diện với án tù 5 năm.

Khách Tây ngồi tù vì nhặt điện thoại rơi trên đường

Một du khách người Anh đã bị bắt giam tại nhà tù ở Thái Lan sau khi cảnh sát phát hiện anh này nhặt chiếc điện thoại của ai đó đánh rơi trên đường.

Khách Tây ngồi tù vì nhặt điện thoại rơi trên đường - 1
Nhặt điện thoại bị ai đó đánh rơi trên đường, vị khách người Anh không biết rằng hành động này khiến mình phải ngồi tù ở Thái Lan

Đó là câu chuyện của Chris Dodd, một nghệ sỹ làm về lĩnh vực xăm trổ, đến từ Poole, anh, tới Thái Lan du lịch. Trên đường từ sân bay ở Chiang Mai về khách sạn, anh thấy chiếc điện thoại rơi trên đường và nhặt nó.

Khách Tây ngồi tù vì nhặt điện thoại rơi trên đường - 2
Nhờ sự hỗ trợ của mọi người, cuối cùng anh đã thoát án tù và trở về nhà

Vị khách không ngờ hành động tưởng như vô hại này lại khiến anh rơi vào vòng lao lý. Từ camera giám sát cho thấy Chris mang theo chiếc điện thoại nhặt được về nhà nghỉ.

Theo luật Thái Lan quy định, việc cầm một vật nào đó từ nơi này tới nơi khác nhưng không phải sở hữu của mình đều bị coi là hành vi trộm cắp. Với hành vi như vậy, người phạm tội sẽ đối diện với bản án từ 3-5 năm tù kèm theo tiền nộp phạt.

Trở lại câu chuyện của vị khách người Anh, anh bị cảnh sát bắt giam 12 ngày, đối diện với phạt 5 năm tù. Sau đó, bố mẹ Chris đã gây quỹ cho con trai để có tiền nộp phạt và tìm luật sư bào chữa.

Khách Tây ngồi tù vì nhặt điện thoại rơi trên đường - 3
Chris hạnh phúc bên vòng tay bố mẹ tại quê nhà

Chủ nhân của chiếc điện thoại bị đánh rơi đã lên tiếng xác nhận vị khách người Anh không phải là kẻ trộm. Cuối cùng, Chris thoát khỏi tội danh và được thả. Anh đã trở về quê nhà hôm 19/4 vừa qua.

Sau khi con trai về nhà an toàn, bố mẹ Chris đã lên tiếng cảm ơn người thân và bạn bè đã quyên góp quỹ.

“Chúng tôi sử dụng gần như toàn bộ số tiền trong chiến dịch gây quỹ cộng động để cứu con trai. Nếu không có các bạn, mọi thứ sẽ rất khó khăn và chúng tôi từng xem xét tới việc bán nhà. Tôi rất biết ơn và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới những người đã giúp đỡ”, bố Chris bày tỏ.

Trước đó, vị khách người Anh đã du lịch khắp khu vực Đông Nam Á trong vòng vài tháng và dự kiến về Anh vào ngày 14/3. Tuy nhiên, sự cố xảy ra tại Thái Lan khiến anh về trễ so với dự kiến hơn 1 tháng.

Quốc Việt

Theo IP