Khách Tây lạ với cảnh người Việt đi xe máy: Chở 4 người, hàng to vẫn đi tốt

Huy Hoàng

(Dân trí) - Từ sân bay về khách sạn, ngồi trên xe taxi, vị khách người Anh thích thú khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng chiếc xe máy chở 4 người đi cùng hàng hóa cồng kềnh vẫn giữ được thăng bằng.

Lucy Handley, du khách đến từ London, Anh, có chuyến du lịch tới Việt Nam cách đây không lâu.

Cô tiết lộ, khí hậu nhiệt đới đặc trưng, sự đa dạng văn hóa, ẩm thực hấp dẫn và con người thân thiện là những yếu tố khiến cô quyết định chọn "mảnh đất hình chữ S" làm nơi trải nghiệm cho hành trình phiêu lưu của mình.

Tại đây, cô đã dành một tuần khám phá TPHCM, đi qua khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và có ghé thăm Phú Quốc.

"Trước khi tới Việt Nam, tôi được bạn bè cảnh báo về tình trạng tắc nghẽn giao thông ở TPHCM. Khi máy bay hạ thấp độ cao để đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào buổi tối, tôi đã nhìn thấy ánh đèn của hàng trăm chiếc xe gắn máy chạy dọc theo nhiều tuyến phố", Lucy chia sẻ về ấn tượng đầu tiên.

Khách Tây lạ với cảnh người Việt đi xe máy: Chở 4 người, hàng to vẫn đi tốt - 1

Một chiếc xe máy chở hàng trên đường Điện Biên Phủ đoạn qua quận Bình Thạnh ở TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Tiếp đó, cô gái người Anh đặt xe taxi di chuyển từ sân bay về khách sạn. Qua ô cửa kính ô tô, cô như "bị mê hoặc bởi ánh đèn rực rỡ, hỗn loạn từ những chiếc xe máy". Cô "thích thú khi tận mắt chứng kiến số lượng người được chở trên cùng một chiếc xe máy".

"Có những xe chở cả 4 người, còn có xe lại toàn hàng hóa cồng kềnh chất đồ lên cao. Tôi thậm chí còn nhìn thấy cảnh một người đàn ông chở chiếc gương dài soi toàn thân, giữ thăng bằng tốt khi đi theo hướng vào đường cao tốc", Lucy nhớ lại.

Ngày hôm sau, cô bắt đầu chuyến tham quan thành phố từ 8h. Tại đây, cô đặt một tour ngắn có hướng dẫn viên du lịch bản địa tên là Thanh đi cùng.

Đoàn 12 người gồm cả Lucy được dẫn đi thăm nhiều điểm nổi tiếng, từ nhà hát TPHCM được xây vào cuối thế kỷ 19 tới bưu điện trung tâm, công trình kiến trúc có từ những năm 1880. Ở đây, cô còn gửi một tấm bưu thiếp về quê nhà. Tiếp đó, cả đoàn đến nhà thờ Đức Bà, dinh Độc Lập và bảo tàng Chứng tích Chiến tranh.

Khách Tây lạ với cảnh người Việt đi xe máy: Chở 4 người, hàng to vẫn đi tốt - 2
Dân văn phòng ăn trưa trên vỉa hè ở TP HCM (Ảnh: Lucy).

Tới giờ ăn trưa, vị khách người Anh quan sát thấy một nhóm người mặc đồ công sở ngồi trên những chiếc ghế nhựa màu đỏ bên vỉa hè. Cô đoán đây là thói quen dùng bữa của người dân địa phương.

Nhóm của cô được đưa tới một cửa tiệm bán các loại bánh mì. Cũng như nhóm khách là dân công sở, Lucy ngồi thưởng thức món ăn bình dân mà ngon miệng ngay dưới tán cây nơi vỉa hè.

"Dù chỉ ở lại TPHCM một thời gian ngắn nhưng tôi thích mê kiến trúc và lịch sử lâu dài của thành phố. Đây là nơi có nhịp sống rất sôi động còn người dân lại thân thiện. Thấy khách nước ngoài còn bỡ ngỡ chưa biết qua đường, tôi còn được một nhân viên nhà hàng nhiệt tình đưa sang", cô gái người Anh cho biết.

Rời TPHCM, Lucy tiếp tục hành trình khám phá Đồng bằng sông Cửu Long, nơi được coi là vựa lúa với nhiều sông ngòi và chợ nổi. Để thuận tiện cho việc di chuyển và tìm hiểu thông tin, cô đặt một tour khác.

Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là thị trấn Mỹ Tho, tới thăm chùa Vĩnh Tràng xây dựng vào năm 1849. Khi đứng xem các nhà sư tụng kinh, cô bắt gặp một nhóm học sinh địa phương. Các em cũng chủ động bắt chuyện với cô để thực hành giao tiếp bằng tiếng Anh.

Tiếp đến, cả đoàn tới đảo Cồn Quy ở Bến Tre, xem cách người dân sản xuất kẹo dừa. Lần đầu nhìn thấy chợ nổi khiến cô gái người Anh thích thú.

Khách Tây lạ với cảnh người Việt đi xe máy: Chở 4 người, hàng to vẫn đi tốt - 3
Cảnh mua bán trên chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ (Ảnh: Phạm Tâm).

"Khi đoàn tới chợ nổi ở Cần Thơ, chúng tôi nếm thử trái dứa vừa gọt chấm với muối ớt, vị ngon đáng ngạc nhiên. Tôi còn thử cả cà phê bán trên một ghe thuyền", cô nói.

Sau vài ngày bận rộn liên tục, hành trình cuối cùng của Lucy dừng chân tại Phú Quốc, hòn đảo nhiệt đới còn được mệnh danh là đảo Ngọc của Việt Nam. Đây là dịp để cô thảnh thơi nằm nghỉ trên bãi biển hoặc thư giãn bên hồ bơi, nhấm nháp ly đồ uống tại quầy bar.

Cô cũng tổng kết một vài điểm quan trọng cho du khách trước chuyến du lịch Việt Nam.  

Việt Nam thay đổi từ mùa nóng khô tới lạnh và mưa tùy theo thời điểm trong năm. Tháng 3 tới tháng 5 là thời gian du lịch tốt nhất trong năm.

Do chỉ dành được một tuần nên cô chọn du lịch một vùng nhỏ, không muốn bay các chuyến nội địa hoặc tốn thời gian di chuyển trên đường.

Nếu có 2 tuần ở Việt Nam, vị khách người Anh cho biết, du khách nên khám phá thủ đô Hà Nội và khu vực ở miền Bắc hoặc dành thời gian ghé thăm miền Trung.