(Dân trí) - Những ngày giáp Tết, lượng người đổ đi mua sắm ra phố ngày một đông, nhiều tuyến đường kẹt cứng người. Người dân Việt đi lại bằng xe máy phải nhích từng chút tìm các ngả rẽ, lối thoát khỏi sự hỗn loạn. Cùng “cảnh ngộ”, rất nhiều du khách quốc tế cũng phải mạo hiểm len lỏi chen lấn trước đầu các loại xe để sang đường
Ngày 28 Tết, tại các điểm mua sắm, chợ hoa cũng như các ngả đường đổ về các tỉnh lượng người đổ ra ngày một đông. Tình trạng tắc đường cục bộ liên tục xảy ra tại các điểm này từ sáng cho tới tận chiều tối.
Nhiều đoạn đường như đường Âu Cơ, đoạn chay qua chợ hoa Quảng An tình trạng tắc đường cục bộ liên tục xảy ra khiến các phương tiện giao thông đi lại hết sức khó khăn.Người đông, xen cộ ngược xuôi chen chúc khiến các vị khách quốc Tết đến Việt Nam thời trong những ngày Tết này hết sức vất vả mỗi khi sang đường.Sau một hồi tìm cách sang đường tại khu vực phố Lý Nam Đế giao phố Trần Phú, vị khách quốc tế (áo đen) này không thể vượt qua đường, ông ta đành quay lại nhờ người bạn đi cùng để tìm cách sang đường.Cũng như người dân Việt, vị khách này đang cố gắng sang đường trên chiếc xe máy trước "bức tường" xe buýt lừng lững giữa phố.
Dù rất vất vả nhưng vị khách này phải mất tới gần 15 phút mới có thể sang đường được.
Trong ngày hôm nay lực lượng CSGT đã căng mình phân luồng đảm bảo an toàn giao thông cho người dân tham gia đi mua sắm Tết.Tuy nhiên do có một lượng lớn người đổ ra đườn nên có rất nhiều tuyến phố thường xuyên xảy ra tình trạng tắc đường cục bộ.Với họ, giao thông ngày Tết ở Việt Nam chẳng khác gì một "trận đồ bát quái"Tiến lên cũng dở, lùi lại không xong khiến vị khách này khi đi bộ sang đường tỏ ra khá e dè khi phải băng qua một 'rừng' phương tiện đang chạy vèo vèo trên phố.
Không chỉ những vị khách Tây, trong dịp này người dân Việt Nam cũng phải "mướt mồ hôi" để len lỏi, luồn lách mỗi khi ra đường.