Khách đến Hà Nội chỉ có... ăn và ngắm cảnh

(Dân trí) - Du khách quốc tế khi đến Hà Nội đều có chung một nhận xét: Hà Nội có nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp, món ăn phong phú. Nhưng nếu cứ ngắm cảnh và ăn thì họ cũng chán… Hà Nội đang thiếu chỗ vui chơi và tiêu tiền cho du khách.

Trong câu chuyện với những vị khách du lịch nước ngoài khi đến Hà Nội và ngay cả những người làm du lịch đều bày tỏ một sự thất vọng: cuộc sống về đêm ở đây quá buồn tẻ!

Từ lâu lắm rồi, vào những tháng cuối năm, Hà Nội liên tục đón một lượng khách quốc tế đến đây vì cảnh quan thiên nhiên, con người thủ đô. Nhưng mỗi lần đến là một lần thất vọng với những dịch vụ vui chơi, giải trí, nhất là ban đêm.

Khách đến Hà Nội chỉ có... ăn và ngắm cảnh - 1

Rõ ràng Hà Nội sở hữu cảnh quan thiên nhiên rất đẹp, ẩm thực phong phú và rẻ, nhưng lại quá ít dịch vụ đi kèm, nhất là những dịch vụ vui chơi, giải trí vào ban đêm. Trong khi đó sở thích của rất nhiều du khách quốc tế là chơi đêm. Điều này là một cản trở lớn ảnh hưởng tới sự hấp dẫn của du lịch Hà Nội.

Một du khách nước ngoài chia sẻ rằng, thành phố của các bạn về đêm, mọi người đi ngủ sớm và quá buồn.

Theo một số HDV khách quốc tế, du khách nước ngoài thường thích sự sôi động, náo nhiệt, nhưng ở Hà Nội hoàn toàn ngược lại. Về đêm, hầu hết các dịch vụ vui chơi đều đóng cửa. Muốn tìm một quán bar mở cửa khuya cho khách vui chơi là điều không đơn giản...

Trong khi đó, ở Bangkok, hay Pattaya (Thái Lan) các dịch vụ chơi đêm cho du khách được kéo dài thâu đêm suốt sáng với sự quản lý nghiêm ngặt của chính quyền địa phương. Điều này cũng lý giải một phần là tại sao, đất nước chùa vàng này luôn luôn hấp dẫn du khách, cho dù xét về cảnh quan thiên nhiên thua xa Hà Nội.

Khách đến Hà Nội chỉ có... ăn và ngắm cảnh - 2

Khi nhắc về dịch vụ vui chơi hấp dẫn khách Tây vào buổi tối ở Hà Nội hiện nay, nhiều du khách vẫn chỉ nhắc đến phố Tạ Hiện với dịch vụ bia hơi rẻ tiền. Nhiều du khách đến Hà Nội trong vài ngày cũng chẳng biết làm gì vào buổi tối ngoài việc lang thang ra phố Tạ Hiện – Lương Ngọc Quyến uống bia hơi. Một số du khách đã chia sẻ với HDV rằng, uống nhiều bia cũng chán nhưng không ngồi đó họ cũng chẳng biết đi đâu.

Thậm chí, vào lúc đó may ra có một quán bar hay club nào đó mở cửa, thì cũng chỉ nhấm nháp được một chút là nhân viên thông báo đóng cửa.

Cùng với đó, thị trường quà lưu niệm dành cho khách du lịch đến Hà Nội cũng chẳng có gì hấp dẫn, ngoài mấy mô hình xích lô uốn bằng dây thép, vài cái nón, mấy cái biểu tượng cô gái mặc áo dài ngoài ra hầu như mặt hàng quà tặng của Hà Nội tẻ nhạt, thiếu hấp dẫn.

Khách đến Hà Nội chỉ có... ăn và ngắm cảnh - 3

Hai vợ chồng du khách đến từ Anh cho biết; có rất nhiều nơi ở Hà Nội họ đến và chỉ thấy người ta bán vài ba sản phẩm lưu niệm na ná giống nhau. Thậm chí, một món hàng giống nhau nhưng chỗ này còn đắt hơn chỗ kia nhiều lần.

Theo một số hướng dẫn viên du lịch, khách quốc tế rất chịu chi cho những dịch vụ và những món hàng mà họ thích. Thông thường, nhu cầu mua sắm của mỗi du khách ở mức vài trăm USD/ngày nhưng ở ngay Thủ đô, họ không có nhiều sự lựa chọn.

Hữu Thắng

 

Khách đến Hà Nội chỉ có... ăn và ngắm cảnh - 4