Khách để quên túi chứa tiền và vàng, chủ quán bún ở Bạc Liêu vội đi tìm

Huy Hoàng

(Dân trí) - Anh Trường, vị khách để quên túi xách chứa tiền và vàng ở quán bún, vui mừng nhận lại tài sản của mình. Anh tặng lại cho chủ quán 2 triệu đồng, nhưng ông Thanh gửi vào quỹ người nghèo của địa phương.

Chiều 2/1, theo thông tin từ công an phường 7, thành phố Bạc Liêu, đơn vị này vừa trao trả lại số tiền trị giá hơn 50 triệu đồng cho người đánh rơi.

Trước đó, vào trưa ngày 30/12/2023, một vị khách nam ở độ tuổi từ 30 đến 40 tới ăn bún nước lèo tại một cửa tiệm ở quận 7, đường Trần Huỳnh, thành phố Bạc Liêu, có để quên một túi xách màu xanh.  

Khách để quên túi chứa tiền và vàng, chủ quán bún ở Bạc Liêu vội đi tìm - 1
Vị khách Nguyễn Đang Trường (ảnh trái) nhận lại tài sản đánh rơi tại quán bún nước lèo của gia đình ông Nguyễn Hữu Thanh (Ảnh: Công an Bạc Liêu).

Chị Tuyền - con gái ông Nguyễn Hữu Thanh (chủ quán bún) - cho biết, sau khi vị khách rời đi, nhân viên trong quán mới phát hiện ra nên không gọi kịp.

Sau đó, chị Tuyền đã cất túi xách vào nhà, chờ vị khách quay lại lấy. Tuy nhiên, cả buổi chiều quán vẫn mở cửa mà không thấy bóng dáng của vị khách để quên đồ xuất hiện.

Khoảng 20h ngày 30/12, ông Thanh quyết định mang chiếc túi lên phường 7 để trình báo về việc nhặt được món đồ khách để quên.

Tại đây, chiếc túi được xác nhận bên trong có một cọc tiền 500.000 đồng với tổng giá trị 20 triệu đồng, một bao lì xì chứa rất nhiều tờ 100.000 đồng, một chiếc nhẫn vàng, 2 miếng vàng. Tổng số tiền hơn 50 triệu đồng. Ngoài ra, túi xách còn có một số giấy tờ tùy thân bao gồm bằng lái xe.

Sau khoảng một tiếng, chủ tài sản trên được xác nhận là ông Nguyễn Đang Trường, 34 tuổi, sống ở xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình.

"Anh Trường từng tới quán chúng tôi ăn. Khi được chính quyền địa phương gọi điện báo, ban đầu vị khách còn ngạc nhiên vì không biết đã để quên túi đồ", chị Tuyền cho biết.

Khi được nhận lại số tài sản bị bỏ quên, anh Trường rất vui mừng và ngỏ ý gửi tặng lại chủ quán bún 2 triệu đồng để cảm ơn. Ông Thanh, chủ quán, vui vẻ nhận số tiền này và gửi tặng toàn bộ cho Quỹ người nghèo tại địa phương.

"Gia đình tôi làm ăn buôn bán nhỏ nhưng cuộc sống cũng không quá túng thiếu. Tôi muốn dành tặng lại số tiền này cho những hoàn cảnh khó khăn hơn", ông Thanh bộc bạch cùng phóng viên Dân trí.

Khách để quên túi chứa tiền và vàng, chủ quán bún ở Bạc Liêu vội đi tìm - 2

Chị Tuyền - con gái chủ quán - cho biết cửa tiệm gia đình quy mô nhỏ, bán mỗi ngày khoảng vài chục bát nên không cần thuê người làm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Được biết, quán bún nhà ông Thanh mở cửa từ năm 2019, đón khách từ 11h30 tới 19h30 hằng ngày. Quán bán giá bình dân với bát bún đầy đủ gồm cá, tôm, bì lợn là 35.000 đồng. Nếu thực khách ăn thêm đầu cá sẽ có giá từ 70.000 đồng đến 75.000 đồng. Ngoài ra, khách có thể gọi thêm trà tắc hoặc trà dâu đồng giá 10.000 đồng.

Trên diễn đàn ẩm thực tại địa phương, nhiều thực khách cho rằng đây là một trong những quán ăn rất đáng để thưởng thức khi có dịp tới thăm Bạc Liêu.

Khách để quên túi chứa tiền và vàng, chủ quán bún ở Bạc Liêu vội đi tìm - 3

Quán chuyên phục vụ món bún nước lèo với mức giá bình dân (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Cửa tiệm chúng tôi chỉ là quán ăn gia đình, buôn bán 5 năm nay, từng vài lần xảy ra việc khách để quên đồ nhưng họ thường quay lại lấy ngay. Đây là lần đầu chúng tôi chứng kiến cảnh khách quên tài sản giá trị lớn nhưng không phát hiện ra.

Với ai cũng vậy thôi, chúng tôi luôn tìm mọi cách để trả lại đồ cho người bị mất", con gái chủ quán lên tiếng.