Kansai: Tuyết trắng cuối Đông, đào hồng nở sớm…

(Dân trí) - Lúc lên lịch trình chuyến du lịch tự túc Nhật Bản dịp Tết Kỷ Hợi, chúng tôi cứ lăn tăn mãi làm sao vừa tìm được chỗ có tuyết bởi đi mùa Đông là phải có tuyết, nhưng do có cả trẻ con nên cần nơi ấm áp hơn chút. Vậy là quyết Kansai.

tn_shiga1.jpg

Đến Osaka đúng dịp Valentine 14/2/2019, đường phố rực rỡ hẳn lên với rất nhiều biểu tượng Tình Yêu.

 

 

Kansai bao gồm 7 tỉnh trong đó chúng tôi chỉ chọn Nara, Kyoto, Osaka và Shiga làm điểm đến chính. Kansai thể hiện một phong cách riêng biệt thông qua những nét văn hoá tuyền thống Kyoto, cuộc sống thương mại nhộn nhịp của Osaka, lịch sử của Nara hay phong cách quốc tế của Kobe.

Shiga- Biwako snow valley

Muốn có tuyết mà lại không phải di chuyển xa (vì tốn và mệt), không ngủ lại qua đêm (vì phải chuyển đồ đạc)... cuối cùng cũng mò ra Shiga.

Chúng tôi mò tiếp ra Metasequoia avenue Shiga - con đường được cho là đẹp nhất Nhật Bản với hàng cây Thuỷ sam (thuộc họ thông lớn) 500 cây trải dài trên 2,5km ở Makino - phía tây bắc Shiga. Quận Shiga nằm ở phía bắc Kansai, thường có nhiệt độ thấp nhất vùng.

Vùng Kansai không có thế mạnh về tuyết do nằm ở miền Trung nước Nhật, nhưng cũng không thiếu các khu trượt tuyết có thể đi về trong ngày từ Osaka và Kyoto. Hầu hết các khu này nằm trên núi nên nói chung là khá tốn tiền: cáp treo, tiền thang đi đến điểm trượt, tiền thuê đồ nghề trượt và học trượt tuyết...

 

Vì vậy sau khi vần vò nát thông tin, chúng tôi chọn Biwako valley để tiện đi tới hàng cây Thuỷ sam nổi tiếng và có khu Snow land cho trẻ con chơi. Như thế cũng chỉ tốn tiền cáp (tầm 500k VNĐ/người lớn, 200k/trẻ em) và tiền vào Snow land (170k/người lớn, 110k/bé).

tn_shiga2.jpg

Các bé mê mải chơi với tuyết trắng lạ lẫm lần đầu nhìn thấy trong đời.

 

Sáng 8/2 khi chúng tôi tới đây nhiệt độ của cả vùng Kansai đều đồng loạt giảm mạnh, cao nhất chỉ tầm 5-8 độ C, trời âm u. Từ Kyoto mất khoảng 1 tiếng ngồi tàu để đến ga Makino, ngồi trên tàu có thể ngắm cảnh Biwa - hồ nước ngọt lớn nhất Nhật Bản lướt qua bên ngoài. Tiếc là trời lất phất mưa tuyết nên không được thưởng ngoạn trọn vẹn cảnh đẹp của hồ nước xanh biếc nổi tiếng này.

Bước ra khỏi ga lạnh run lẩy bẩy mà gần như chả thấy khách khứa nào ngoài 8 người gồm 5 lớn 3 bé nhà chúng tôi. Bến xe bus nằm ngay bên cạnh ga, xe cũng chỉ đón nhõn gia đình tôi và dọc đường đón thêm được 1,2 khách là dân địa phương nữa.

Lái xe thả chúng tôi tại điểm dừng Makino pickland ngay đầu con đường huyền thoại. Cũng biết trước là không phải mùa cao điểm cuối Thu (lá vàng óng ả) hoặc giữa Đông (tuyết phủ trắng muốt) nên đành chấp nhận chụp hình kỷ niệm vào thời điểm xấu nhất của con đường Thuỷ sam… Được an ủi là đường vắng vẻ, tha hồ diễn!

Sau đó chúng tôi quay lại vẫn xe bus ấy với bác tài có nụ cười ấm áp ấy để về bến tàu Makino đi chặng Makino stn- Shiga stn. Ga Shiga nằm giữa Makino và Kyoto nên tiện trên đường quay về (chỉ mất khoảng 40 phút ngồi tàu).

Đám đông du khách đổ tới đây, trong đó phần lớn là khách Trung Quốc rất dễ nhận ra bởi sắc màu sặc sỡ xanh đỏ tím vàng quần áo mùa đông, nổi bần bật giữa đám đông người Nhật có dễ tới 80% mặc trang phục đen tuyền từ đầu tới chân và khoảng 30% đeo khẩu trang trắng tinh.

Dòng người nườm nượp trong màn tuyết lất phất bay thẳng tiến đến khu resort Biwako snow valley. Cạnh ga chỉ có vài hàng quán bé xinh nhưng rất hay là lại có những quán ăn ngon bổ rẻ phục vụ các loại mỳ và món cơm thịt bò Gyudon nổi tiếng. Thế là cả nhà đánh chén no say để dành sức cho hoạt động được mong đợi nhất trong ngày: chơi Tuyết!

tn_makino2.jpg

 

Tuyết bắt đầu lất phất rơi, từ chân núi thấy nửa ngọn núi phía trên trắng xoá đã phấn khích nhưng… rét run.

Cảnh tuyết trắng dần hiện ra đẹp như trong truyện cổ tích, nhưng vừa ra khỏi cáp treo đã có cảm giác thực sự như bước vào... 1 cái tủ đông. Chưa hết, gió rất mạnh và tuyết bay rát mặt làm cả nhà liêu xiêu rừng chiều ai cũng bước đi loạng choạng như... say rượu!

tn_shiga1.jpg

 

Nhiệt kế chỉ -10 độ C, không phải nhiệt độ quá thấp nhưng vì gió và mưa tuyết nên cảm giác thật sự là… phê vì rét cóng!! Mặc 4,5 lớp áo mà cứ như… chả mặc gì.

Ngay phía trên cửa ra Snow land trên tầng 2 là khu cafe nghỉ ngơi với các hàng ghế sofa ấm áp kê sát cạnh lò sưởi nóng sực, từ đây khách vừa ngồi nghỉ dưỡng sức vừa ngắm được toàn cảnh hồ Biwa cực đẹp nếu trời trong. Thật may cho chúng tôi vì chỉ chơi 10-15 phút ngoài trời là hết hơi, phải chạy ngay vào đây “rã đông”. 

“Hoa đào năm ngoái còn cười gió Đông”

Sau ấn tượng sâu sắc nhất với tuyết trắng, điều thú vị thứ nhì kéo dài suốt 5 ngày đêm (từ mùng 3 – 7 Tết tức 7-11/2/2019) với cố đô Kyoto.

Chúng tôi đã thuê trước qua mạng 2 phòng trong khu căn hộ khép kín chỉ cách ga Kyoto khoảng 10 phút đi bộ với giá rất hợp lý tương đương 1,5 triệu VNĐ/ 1 ngày đêm.

Phòng bé hơn so với khách sạn nhỏ chúng tôi lưu lại 2 ngày trước tại Kobe, nhưng cũng rất tiện dụng vì có máy giặt, phòng tắm kiêm luôn sấy quần áo. Có cả lò nướng bên cạnh lò vi sóng và tủ lạnh. Cả nhà chấm điểm 10 cho chỗ ở này.

tn_kyoto1.jpg

Ngay trong lần thả bộ đầu tiên trên đường phố Kyoto nổi tiếng với rất nhiều đền chùa cổ kính, chúng tôi khá ngạc nhiên bắt gặp một góc Xuân trong công viên bên đường hồng rực sắc hoa đào và hoa mận trắng xóa không khác gì ở Việt Nam.

 

 

Nét Xuân gợi nhớ cái Tết Việt Nam này sau đó chúng tôi còn gặp khá nhiều lần nữa tại các cổng đền chùa, trong các tiểu cảnh mini bên thềm những ngôi nhà truyền thống mái ngói đen hoặc nâu đen, xám đen trên những con phố đi bộ bé xíu ngay cạnh các trung tâm thương mại sầm uất…

Cầu lên Thiên đường

Chọn điểm xa nhất của hành trình tới Amanohashidate - 1 trong Tam tuyệt cảnh của Nhật Bản trước, vì nó mà chúng tôi phải mua Kansai wide pass. Riêng vé tàu khứ hồi chặng này đã tốn gần ¥ 9.000 (gần 1,9 triệu VNĐ) trong khi cả pass đi 5 ngày (sân bay-Kobe-Nara-Kyoto-Shiga) cũng chỉ ¥9.000.

Amanohashidate nghĩa là Thiên Kiều Lập (được coi như "cây cầu dẫn lên Thiên đường") nổi tiếng với bãi cát dài và 8.000 cây thông tạo thành 1 dải vắt ngang biển, bãi tắm rất đẹp vào mùa hè, những khu tắm Onsen quanh năm và những đền chùa linh thiêng.

Chúng tôi đến vào giữa trưa, nắng đẹp, thế mà vừa chui vào quán ăn trưa xong thì mưa sầm sập, rét tê tái. Thế là đành thưởng thức kiểu tắm Onsen trước.

tn_amano2.jpg

Chie Onsen nằm ngay cạnh ga, nhỏ xinh với giá vé khá rẻ ¥700, là nhà tắm suối khoáng nóng công cộng kiểu truyền thống của Nhật. Nam/nữ tắm riêng và tất nhiên… không mặc gì, không được chụp ảnh.

 

Công nhận được ngâm cơ thể mệt mỏi vì đi bộ liên tục suốt mấy ngày  trong bể nước nóng ơi là nóng… cực kỳ là phê.

Trải nghiệm tiếp theo là ngắm cảnh từ Amano view land, vé cáp treo ¥850, bạn có thể ngồi toa monorail hoặc ngồi ghế cáp treo. 

Ngoài ra ở đây ta còn có thể đi xe đạp, dạo chơi bãi biển, sang bờ bên kia đi vãn cảnh chùa hoặc leo tiếp lên đỉnh núi cao hơn, hoặc trải nghiệm đi các chặng tàu Tango xuyên biển vừa ngắm biển vừa enjoy ẩm thực vùng (ở đây đặc sản là các loại hải sản).

Nhớ mua combo vé View land + tắm Onsen chỉ ¥1.000 tại khu thông tin trong ga, sẽ tiết kiệm được ¥550 so với mua lẻ.

Tất nhiên cũng không thể bỏ qua rừng trúc với con đường dài khoảng 400m gần sơn trang Okochi. Dù không đúng mùa trúc thay lá và sự kiện "Arashiyama Hanatoro" (Con đường hoa đăng Arashiyama) cũng đã diễn ra vào tháng 12 rồi, nhưng phong cảnh yên bình, gợi nhớ nơi đây vẫn đem lại cho du khách cảm giác thư giãn, ấm áp giữa tiết trời giá buốt.

Đã đến với quốc gia nổi tiếng với rất nhiều đền chùa cổ, ta càng không thể không ghé thăm Fushimi-Inari-taisha - đền thờ đứng đầu trong số 3 vạn đền thờ Inari-jinja trên toàn nước Nhật.

Đặc sản Kobe

Khu vực cảng lộng gió Kobe, khu phố Tàu và khu phố Tây, khu Onsen Arima…đều không đông khách du lịch nên rất yên tĩnh và thanh bình. Phong cảnh mang nét riêng của vùng Kansai, khác hẳn Kyoto hay Osaka tấp nập và sôi động.

tn_3.jpg

Biểu tượng Kobe bên bến cảnh Kobe.

Nói chung du khách đến Nhật, nhất là nữ chắc đều rất hứng thú bởi có thể kết hợp shopping thả ga tại rất nhiều khu thương mại đông đúc, nhộn nhịp. Chọn những nhãn hàng bình dân, ta có thể thay được cả tủ quần áo, giày dép, mỹ phẩm... với giá cả rất phải chăng.

Tiện lợi nhất là được lấy lại tiền hoàn thuế ngay tại shop khi tổng số tiền mua đồ đạt từ khoảng ¥5.000 trở lên (khoảng 50 USD, hơn 1 triệu VNĐ).

Đồ ăn thức uống đều khá ngon, giá cả tất nhiên hơi đắt (ăn tiết kiệm cũng mất khoảng 500k VNĐ/người/ngày) nhưng đã ăn chơi thì phải tốn kém thôi! Nếu chịu khó mua thực phẩm rất phong phú tại các siêu thị, mang về nhà tự chế biến thì ta vẫn có thể được thưởng thức các món ngon với giá vừa túi tiền đi chơi đấy.

Gia đình tôi ai cũng thích món cơm nắm hình tam giác bọc rong biển, thịt bò các kiểu vừa ngon vừa rẻ, các loại sandwich kẹp nhân tuyệt ngon.  Món trứng tươi chỉ cần đập vỏ ra là chén ngay bởi đã được xử lý chín lòng đào,  hoặc trứng rất tươi đập ra trộn luôn cơm ăn rất thơm ngon.

tn_4.jpg

Lâu đài cổ (lâu đài Xanh) biểu tượng của Osaka.

 

Hẹn lần sau tới với những điểm đến khác để tiếp tục  khám phá Japan vô cùng hấp hẫn với những người dân ai cũng thân thiện, gần gũi và mến khách nhé, các bạn!

Bài và Ảnh: Linh Quyên