Hy Lạp: Phát hiện 80 bộ hài cốt chết trong tư thế kì lạ

(Dân trí) - Các nhà khảo cổ đã tìm thấy 80 bộ hài cốt đàn ông thời cổ đại chết trong tư thế tay bị trói trên đầu. Có giả thuyết cho rằng đây là những phiến quân thế kỷ thứ 7 trước công nguyên ở Hy Lạp, đã cố gắng tiến hành đảo chính chống lại chính quyền.

Hai ngôi mộ tập thể chứa 80 bộ xương cổ đại đã được phát hiện ở khu vực đồng bằng sông Faliron, miền nam Athens. Các bộ xương được xác định có niên đại từ thế kỷ thứ 7 trước Công nguyên, được đặt nằm cạnh nhau với cánh tay cùm cao trên đầu. Một mũi tên cũng được tìm thấy mắc kẹt trên vai của một bộ xương cho thấy những người trẻ tuổi này có thể đã bị bắt làm tù binh, rồi sau đó bị sát hại.

Hy Lạp: Phát hiện 80 bộ hài cốt chết trong tư thế kì lạ - 1

Những phát hiện này được tìm thấy ở nơi đang khảo sát để chuẩn bị mặt bằng xây dựng Trung tâm tổ chức Văn hóa Stavros Niarchos. Với tầm quan trọng của khám phá này, Bộ Văn hóa Hy Lạp cho biết, họ sẽ tiếp tục cho điều tra kỹ lưỡng hơn.

Hai bình hoa nhỏ tìm thấy trong số các bộ xương cho phép các nhà khảo cổ suy đoán ngôi mộ có từ giữa những năm 650 – 625 trước Công Nguyên, là thời kỳ bất ổn chính trị lớn trên đất nước Hy Lạp.

Một số bộ xương nằm với tư thế sấp bụng, một số khác lại nằm ngửa. Tổng cộng có 36 bàn tay có dấu hiệu chính xác của việc bị xiềng bằng sắt. Một trong những người đàn ông cuối cùng được tìm thấy vào tháng Ba, cũng được phát hiện bị cột chặt chân bằng dây thừng. Và cho đến tận bây giờ, câu hỏi tại sao cánh tay của những người đàn ông này bị trói trên đầu mà không phải sau lưng họ như thông thường, vẫn là một bí ẩn đối với các nhà nghiên cứu lịch sử.

Hy Lạp: Phát hiện 80 bộ hài cốt chết trong tư thế kì lạ - 2

Các bộ xương chết trong tư thế tay trói trên đầu thay vì trói ra đằng sau lưng như thông thường

Hy Lạp: Phát hiện 80 bộ hài cốt chết trong tư thế kì lạ - 3

Hai bình hoa nhỏ tìm cho phép các nhà khảo cổ suy đoán ngôi mộ có từ giữa những năm 650 – 625 trước Công Nguyên, một thời kì Hy Lạp có rất nhiều bất ổn về chính trị.

Các nhà khảo cổ cho biết, răng của các xác chết vẫn còn trong tình trạng tốt, cho thấy trước khi chết, họ là những thanh niên trẻ tuổi và khỏe mạnh. Điều này làm tăng giả thuyết rằng, những người này là tín đồ của Cylon, một nhà quý tộc đã từng vô địch Olympic. Theo hai nhà sử học cổ đại Herodotus và Thucydides viết lại, Cylon đã tiến hành một cuộc đảo chính nhằm lật đổ Athens vào thế kỷ thứ 7 trước Công nguyên. Nhưng cuộc đảo chính diễn ra không thành và những người ủng hộ ông đã buộc phải lùi về ẩn náu ở Acropolis – một trong những điểm du lịch lớn nhất của Hy Lạp ngày nay. Những kẻ nổi loạn, sau khi được Chính quyền cam kết bảo toàn mạng sống, đã ra đầu hàng, nhưng cuối cùng họ vẫn không giữ được tính mạng của mình.

Hy Lạp: Phát hiện 80 bộ hài cốt chết trong tư thế kì lạ - 4

Đầu năm nay, một ngôi mộ trong đó có bộ xương ngựa được bảo quản trong tình trạng tốt khác thường cũng được phát hiện khi đang thi công Trung tâm tổ chức Văn hóa Stavros Niarchos

Cho đến nay, mới chỉ một phần hai của khu vực đồng bằng Faliron mới được khai phá. Và chắc chắn vẫn còn rất nhiều bí ẩn đang chìm sâu dưới lòng đất của một trong những quốc gia có nền văn minh cổ đại phát triển nhất thế giới.

H. Nguyên

Theo DailyMail