Đà Nẵng:

Hơn 200 cua rơ chinh phục đỉnh Sơn Trà khởi động Mùa du lịch biển

(Dân trí) - Sáng 30/4, hơn 200 cua rơ đến từ các câu lạc bộ đã tham gia Giải đua xe đạp chinh phục bán đảo Sơn Trà - cung đường núi ven biển đẹp nhất ở TP Đà Nẵng . Đây cũng là sự kiện khởi động Mùa du lịch biển Đà Nẵng 2014.

Hơn 200 cua rơ chinh phục đỉnh Sơn Trà khởi động Mùa du lịch biển
Hơn 200 cua rơ toàn quốc đua chinh phục bán đảo Sơn Trà - một trong những cung đường hấp dẫn các "phượt thủ" ở Đà Nẵng

Với các nhóm vận động viên ở nhiều lứa tuổi khác nhau, Giải đua xe đạp chinh phục bán đảo Sơn Trà nhân dịp Lễ 30/4-1/5 thu hút từ những cua rơ trẻ 19-20 tuổi đến những cua rơ đã trên 50 tuổi. Hành trình đường đua đi từ tuyến đường Võ Nguyên Giáp - Trường Sa đến địa phận giáp ranh tỉnh Quảng Nam; sau đó vòng lại đi theo tuyến đường ven biển rẻ về hướng đường Yết Kiêu và leo núi Sơn Trà hướng về Nhà Vọng Cảnh gần Trạm ra đa 29 trên đỉnh Sơn Trà - nơi có thể nhìn bao quát cảnh thành phố Đà Nẵng đang ôm biển vào lòng. Đây cũng là một trong những cung đường hấp dẫn các “phượt thủ” nhất ở Đà Nẵng

Các vận động viên đã trải qua một chặng đường đẹp nhưng đầy thử thách với những khúc cua đường núi khá hiểm trở. Lê Bùi Hiệp (SN 1983) - vận động viên của tỉnh Khánh Hòa, cua rơ về Nhất ở nhóm tuổi 30-40 chia sẻ: “Đà Nẵng chọn một cung đường đua quá đẹp với đường biển thơ mộng và đường núi hoang sơ lảng bản sương bay. Tuy nhiên, cung đường núi quả thật là một thử thách lớn với vận động viên chúng tôi sau khi trải qua một chặng đường bằng khá dài từ Công viên Biển Đông đến giáp ranh tỉnh Quảng Nam và vòng lại để leo núi. Có quá nhiều khúc cua khá ngặt, và điểm về đích cũng nằm ngay một khúc cua như thế. Nếu không biết “rải sức” thì có khi đích ngay trước mắt mà không chạm tới được trước đối thủ có nhiều kinh nghiệm hơn”

Dưới đây là một số hình ảnh trên đường đua chinh phục bán đảo Sơn Trà - Đà Nẵng của hơn 200 cua rơ toàn quốc

Đoàn đua xuất phát ngay trước Công viên Biển Đông - Đà Nẵng
Đoàn đua xuất phát ngay trước Công viên Biển Đông - Đà Nẵng

Thẳng hướng tuyến Võ Nguyên Giáp - Trường Sa đến giáp ranh tỉnh Quảng Nam
Thẳng hướng tuyến Võ Nguyên Giáp - Trường Sa đến giáp ranh tỉnh Quảng Nam

Các cua rơ vòng lại thẳng tiến hướng đỉnh Sơn Trà theo cung đường núi ve biển đẹp nhất Đà Nẵng
Các cua rơ vòng lại thẳng tiến hướng đỉnh Sơn Trà theo cung đường núi ve biển đẹp nhất Đà Nẵng

Chặng đường cuối đầy thử thách với những khúc cua ngặt và đường núi dốc
Chặng đường cuối đầy thử thách với những khúc cua ngặt và đường núi dốc

Cung đường này vốn là một trong những cung đường hấp dẫn các phượt thủ ở Đà Nẵng

Cung đường này vốn là một trong những cung đường hấp dẫn các phượt thủ ở Đà Nẵng
Cung đường này vốn là một trong những cung đường hấp dẫn các "phượt thủ" ở Đà Nẵng

Các cổ động viên nhiệt tình theo suốt chặng đường đua
Các cổ động viên nhiệt tình theo suốt chặng đường đua

Đường núi quá thử thách, kẻ bỏ cuộc, người vẫn cố
Đường núi quá thử thách, kẻ bỏ cuộc, người vẫn cố

Cán đích nằm ngay giữa khúc cua ngặt cũng là một thử thách bất ngờ với các cua rơ 
Cán đích nằm ngay giữa khúc cua ngặt cũng là một thử thách bất ngờ với các cua rơ 

Rất đuối sức sau khi cán đích

Rất đuối sức sau khi cán đích

Rất đuối sức sau khi cán đích
Rất đuối sức sau khi cán đích

Rất đuối sức sau khi cán đích
Các vận động viên toàn quốc đều muốn lưu lại kỷ niệm một đường đua đẹp ngay trên đỉnh núi Sơn Trà

Rất đuối sức sau khi cán đích

Rất đuối sức sau khi cán đích
Niềm vui chiến thắng - một trong những kỷ niệm đẹp của các cua rơ toàn quốc trong ngày kỷ niệm 39 năm thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2014)

Khánh Hiền