Học trò cũ chi hàng trăm triệu mời thầy cô đi du lịch Mỹ, Úc

(Dân trí) - Nhiều học trò thành đạt, sống ở nước ngoài quay lại trường cũ và thể hiện sự biết ơn dành cho thầy cô bằng... những chuyến du lịch. Có những chuyến đi kinh phí lên đến hàng trăm triệu đồng.

Hai lần đến nước Mỹ bằng tài trợ của học trò 

Cách đây không lâu, cô Trương Thị Trị, nguyên giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân, TP.HCM cùng chồng trải nghiệm chuyến du lịch Mỹ kéo dài 40 ngày. Cô đi qua nhiều bang của nước Mỹ, qua những địa điểm nổi tiếng, trải nghiệm nhiều dịch vụ cao cấp. 

Học trò cũ chi hàng trăm triệu mời thầy cô đi du lịch Mỹ, Úc - 1

Nhiều người không khỏi suýt soa, ngỡ ngàng vì độ "chịu chơi" của vợ chồng cô. Tuy nhiên, với cô Trị, chuyến đi dài ngày này cô cũng không dám đoán là hết bao nhiêu nhưng nó không thể đong đếm được bằng tiền mà là tình cảm thầy trò. 

Đây là chuyến đi học trò cũ của cô đang sống ở Mỹ, mời cô và cả chồng đi, trò lo tất cả mọi thứ. Hai vợ chồng cô chỉ chuẩn bị... về tinh thần và sức khỏe. 

Lần đó, cô đi khắp nơi mấy chục bang của nước Mỹ. Học sinh các thế hệ còn kết nối với nhau, từ các bang khác, thậm chí từ các nước lân cận, các em bay sang thăm thầy cô, gặp mặt bạn bè cũ. 

Học trò cũ chi hàng trăm triệu mời thầy cô đi du lịch Mỹ, Úc - 2

Đặc biệt, cô Trị tiết lộ thêm, đây không phải là chuyến đi du lịch sang Mỹ đầu tiên của cô. Cách đây vài năm, vợ chồng cô cũng qua Mỹ bằng... đài thọ của học trò cũ. Chuyến đi kéo dài tròn một tháng. 

Cô Trị tâm tư, khi đi dạy, cô nổi tiếng nghiêm khắc, khó tính nhưng lại rất thương học trò. Các em độ tuổi tinh nghịch, hiếu động nhưng ai thương, quan tâm mình thật lòng các em hiểu hết.

Khi trưởng thành, thành đạt, nhiều em quay về tri ân cô. Trong đó có nhiều em từng được xem là học trò "cá biệt'...  

Cô Trị tự nhận mình là người có "số hưởng", có "lộc" từ học trò. 

Với thu nhập từ nghề nhà giáo, cô Nguyễn Thị Linh, một cựu giáo viên ở TP.HCM chưa bao giờ nghĩ mình có thể đi du lịch ở các nước lân cận chứ chưa dám nói đi châu Âu, Úc...

Vậy nhưng, 3 năm qua, cô và con gái đã đi du lịch 4 nước gồm Úc, Canada, Hàn Quốc, Thái Lan hoàn toàn bằng tài trợ của học trò cũ. Năm tới, cô và một số giáo viên sẽ đi Nhật 8 ngày cùng với gia đình một học trò cũ.

Học trò cũ chi hàng trăm triệu mời thầy cô đi du lịch Mỹ, Úc - 3

Cô Trị trong những chuyến đi du lịch ở Mỹ do học trò cũ mời 

Cô Linh chia sẻ, các em mời thầy trò đi du lịch đều là trò cũ, có em học cô từ 30 chục năm trước. Mối quan hệ thầy trò cuối cùng động lại còn tình nghĩa, nhiều em thành đạt quay lại cảm ơn thầy cô với món quà là đi du lịch. 

"Chuyến đi từ quà tặng của học trò mang tình cảm sâu nặng, không chỉ là những chuyến du lịch thông thường mà còn là tình nghĩa thầy trò", cô Linh bộc bạch. 

"Đãi" cả gia đình thầy, lớp cũ vi vu khắp nơi 

Mùa hè vừa rồi, anh Nguyễn Minh Đức, chủ một doanh nghiệp nội thất ở TP.HCM cũng tổ chức một tour "du lịch tình nghĩa" mời gia đình thầy chủ nhiệm và nhiều bạn học cũ quê từ Nghệ An gần 20 người. 

Từ vé máy bay, tàu xe đi lại, ăn uống hành trình đến nhiều tỉnh phía Nam như Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Lạt... anh Đức lo tất tần tật. Tổng chuyến đi, áng chừng hết hơn 300 triệu đồng. 

Học trò cũ chi hàng trăm triệu mời thầy cô đi du lịch Mỹ, Úc - 4

Anh Đức chia sẻ, quan hệ giữa thầy trò, bạn bè lớp cũ của anh hồi cấp 3 đến nay vẫn rất thân thiết, tốt đẹp. Thầy lại chủ nhiệm 3 năm liền, có tác động rất lớn đến anh và con đường sự nghiệp sau này. So với bạn bè, anh khá may mắn trên con đường làm ăn, thu nhập ổn. 

Anh Đức ấp ủ kế hoạch mời gia đình thầy đi du lịch từ lâu nhưng cũng hoãn đi hoãn lại vì nhiều vấn đề phát sinh. Cuối cùng anh đã hoàn thành mong mỏi của mình.

"Với thầy cô, thật sự mình không biết cảm ơn bằng quà tặng gì. Thầy cô cũng như bố mẹ mình vậy, khi còn sức khỏe, mời thầy cô đi du lịch là ý nghĩa nhất", anh Đức nói. 

Học trò cũ chi hàng trăm triệu mời thầy cô đi du lịch Mỹ, Úc - 5

Nhiều giáo viên nhận quà tặng từ học trò cũ là những chuyến đi du lịch

Anh Đức cho biết dự định, nếu làm ăn được, sau này anh sẽ mời bố mẹ, thầy cô đi nước ngoài thể hiện tình cảm của mình. Điều anh mong nhất là bố mẹ, thầy cô có thật nhiều sức khỏe.

Với thầy cô, học trò, nhất là học trò cũ, các em nhớ đến mình, có khi là một lời hỏi thăm, chúc sức khỏe đã là một niềm hạnh phúc. Việc mời thầy cô đi du lịch cũng là một trong rất nhiều cách học trò tri ân, cảm ơn thầy cô - một tình cảm thiêng liêng của đời người. 

Hoài Nam